Cũng qua thời sinh viên lâu rồi, giờ đọc bài này lại thấy tiếc thời gian ấy quá, chỉ ăn học ngủ. Hi vọng các bạn sinh viên Việt Nam bây giờ có thể đọc được bài viết này để xác định cách sống cho mình.
Con nhà giàu có mà lại đk như này hơi hiếm. phải học hỏi hai bạn thật nhiều rồi thiết kế web cần thơ - thiết kế web giá rẻ - thiết kế web bán hàng
Đúng đấy mn. Như e mình giờ sv dc mua xe máy, đâu như m đi bus 5 năm trời. Rùi đi làm thêm dc bnhiu tiền nó mua quần áo với làm tóc sạch sẽ, dc mua laptop, chả bù mình tiết kiệm mãi mới mua dc con lap ghẻ.
Giờ đã qua cái thời sv rồi mới thấy. Mình phí biết bao là thời gian tiền bạc của cha mẹ cho những lần đi chơi mà không lo đi học. Phải chi lúc trước tự ý thức được thì hay biết mấy!
Không bao giờ là muộn hết bạn. Tại sao không cố gắng từ bây giờ đi. "Quay đầu là bờ, ai ngờ là biển" - Just for troll
bài này của dượng Tony rất hay, em theo dõi trên fb thấy có rất nhiều bài cần đọc, nhiều bài đọc xong thấy tự xấu hổ về bản thân mình.
Mình đã qua thời sv rồi, và giờ cũng đã có công việc ổn định. Lúc gần ra trường đã ngộ ra nên tập trung vào việc học, cho nên giờ cũng không tới nỗi nào.