Kinh nghiệm: Mình Vừa Phải Đưa 10 Triệu Đồng Tiền Biếu Tết Bố Mẹ Đẻ Cho Mẹ Chồng

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi Bố Khánh Linh, 23/1/2015.

  1. beXoi

    beXoi Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/8/2012
    Bài viết:
    6,342
    Đã được thích:
    1,100
    Điểm thành tích:
    823
  2. tieudung137

    tieudung137 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/12/2013
    Bài viết:
    1,251
    Đã được thích:
    162
    Điểm thành tích:
    103
    tiền riêng mà để nhà chồng biết thì đâu còn là tiền riêng nữa, đúng là với người ở quê thì 10tr rất có giá trị, vậy họ tiếc là phải rồi, dù mình tự tích cóp nhưng họ vẫn tiếc, muôn đời là vậy, cho nên phải có khoản chỉ mình ta hay biết mà thôi, lúc ấy thích làm gì thì làm, thích biếu bố mẹ bao nhiêu thì biếu
     
  3. Bảo Hà 114

    Bảo Hà 114 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/6/2015
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    đọc mà thấy thương quá
     
  4. shop_be_xinh

    shop_be_xinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    9/5/2013
    Bài viết:
    4,672
    Đã được thích:
    292
    Điểm thành tích:
    173
    Úi sao lại phải đưa 10 triệu để bế con tay không về thế mn, nếu là em thì em bế con về và vẫn cầm theo 10 triệu.
     
  5. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,320
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Tốt nhất đàn bà có tiền ko bjo dc hé nửa lời cho nhà ck biết. Ko hiểu sao chứ e lấy ck dc gần 2 năm rồi, nhưng chưa bjo e tin bất kể 1 câu nào từ nhà ck.
     
  6. luutranle

    luutranle Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/9/2015
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Mỗi năm cứ Tết đến là lại đọc được những chuyện như thế này, thật khổ cho người làm phận con dâu nhưng cũng phải trách người chồng nữa
     
  7. Chinhntm

    Chinhntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/10/2013
    Bài viết:
    1,181
    Đã được thích:
    276
    Điểm thành tích:
    173
    Ý là e coi như của bố thí từ thiện. Về là li dị luôn. Hỏi quay lại.
     
  8. Mecuping

    Mecuping Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2014
    Bài viết:
    6,310
    Đã được thích:
    1,879
    Điểm thành tích:
    913
    nhìn người rồi lại ngẫm đến mình, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng...
     
  9. oanhvangoc

    oanhvangoc Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    7/6/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    18
    Nghĩ cũng thương cảnh lấy chồng xa. Đúng là nghĩ mà thương bố mẹ ở quê. Nhưng anh chồng lại vô tâm tột độ. Chẳng hiểu sao họ không nghĩ 1 chút cho con dâu. Theo chồng họ mất đi những gì. Dù sao thì "khác máu tanh lòng"
     
  10. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,959
    Đã được thích:
    2,086
    Điểm thành tích:
    913
    đọc mà thấy ức chế thay >.<
     
  11. lamchathatthich

    lamchathatthich Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/6/2015
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Một gáo nước lạnh. Đúng là chẳng biết an ủi bạn thế nào. Nhưng thôi cố gắng lên, mong một ngày chồng bạn sẽ hiểu.
     
  12. ngatlt

    ngatlt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    7,410
    Đã được thích:
    1,048
    Điểm thành tích:
    823
    Nói chung báo thì thường viết cường điệu lên thôi. Phải mình, mình nói thẳng cho ý chứ, cùng lắm là chia đôi mỗi bên một nửa
     
  13. thuc 82

    thuc 82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/3/2011
    Bài viết:
    1,066
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    103
    Nói đến tết là có người vui kẻ buồn. Vui vì được đoàn viên, buồn vì bao nỗi lo còn đè nặng.
    Với mình cái tết đến cũng vậy. Nhưng mình có một nguyên tắc tỉ lệ nhà chồng: nhà mình = 6:4. Tùy theo thu nhập năm mà mình sẽ có kế hoạch dành bao tiền để biếu, có năm nhiều năm ít tùy ạ.
    Tuy nhiên sẽ có nhiều người sẽ bảo mình thiên vị nhưng thực ra con số trên để vui nhà vui cửa thôi ạ.
    Còn sau lưng mình cố gắng bù đắp nhà mình sao cho tối thiểu 50:50 chứ. Tại sao lại phải để bố mẹ mình thiệt vậy được vì công lao sinh thành và dưỡng dục ai chẳng như ai, lập gia đình thì hai bên cũng thương mình như nhau mà. Dẫu vậy văn hóa VN vẫn chưa khỏi suy nghĩ gái theo chồng.
    Do vậy, mình tiểu xảo chút nhưng vui vẻ đôi bên mà mình cũng thoải mái phải không ạ.
    Chúc các mẹ luôn vui vẻ và đừng sầu bi vì tiền nhiều quá mà tàn phai nhan sắc ạ
     
  14. Kid_dragon

    Kid_dragon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/8/2013
    Bài viết:
    1,096
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    48
    Đọc mà thấy bức xúc quá
     
  15. toanphongthuyBDS

    toanphongthuyBDS Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/5/2015
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    310
    Điểm thành tích:
    153
    Có một cách vui vui thế này, giúp vui cả làng nè, bạn cứ tiết kiệm vào gói bảo hiểm cho cháu của mẹ chồng, do bạn đứng tên ý. Vừa bảo vệ cho con- tức là cháu của bà( bà không nói gì được), vừa có cớ ko ai có thể vay tiền được, vì bảo hiểm giúp bạn tiết kiệm rất kỷ luật, sau này rút ra lo cho cháu ăn học, không ai tranh được với mình.;);)
     

Chia sẻ trang này