Trong bức thư gửi Angelina, Brad Pitt viết: “Vẻ đẹp vốn có đã đi đâu mất, bọng mắt xuất hiện, đầu tóc rối bù và cô ấy không còn muốn chăm sóc bản thân mình nữa. Nàng từ chối các bộ phim và không nhận bất cứ vai diễn nào. Tôi thầm nghĩ chắc mình hết hi vọng cho mối quan hệ này và sẽ sớm ai đi đường nấy. Nhưng rồi tôi lại quyết định phải hành động... Dù sao cô ấy cũng là người phụ nữ đẹp nhất hành tinh, hình mẫu lý tưởng của hơn nửa những người đàn ông và phụ nữ trên thế giới này nhưng chỉ có mình tôi được ngủ cạnh và ôm ấp cô ấy. Tôi bắt đầu hành động bằng việc tặng hoa, trao cho cô ấy những nụ hôn và lời an ủi. Tôi luôn cố gắng khiến cô ấy bất ngờ và hạnh phúc. Tôi tặng những món quà và sống chỉ vì cô ấy. Tôi thường xuyên hãnh diện khoe với mọi người về người vợ tuyệt vời của mình. Tôi cố gắng lắng nghe và hiểu hướng suy nghĩ của cô ấy, thường xuyên khen ngợi cô ấy trước mặt bạn bè. Thật bất ngờ, cô ấy lại rực rỡ như thuở nào. Thậm chí còn trở nên tuyệt vời hơn cả trước đây, tăng cân, chẳng còn lo lắng và yêu tôi nhiều hơn bao giờ hết. Tôi cũng không thể giải thích được vì sao cô ấy có thể yêu tôi nhiều đến vậy. Tôi chợt nhận ra: Phụ nữ là chính là tấm gương của người đàn ông họ yêu”.
Ðề: Phụ nữ là tấm gương phản chiếu người đàn ông họ yêu... Mirrors được thực hiện như một sự tưởng nhớ đến người ông quá cố của Justin Timberlake. Ông lâm bệnh nặng và qua đời trước khi đám cưới của anh và Jessica Biel diễn ra. Hình ảnh nam ca sĩ cầm chiếc nhẫn như muốn nói: "Tôi sẽ tiếp tục giữ chiếc nhẫn này như minh chứng cho tình yêu của tôi". Với thời lượng dài hơn 8 phút rưỡi, MV được chia làm hai phần chính: phần đầu tập trung vào nội dung bài hát và 2 phút cuối là phân cảnh Justin thể hiện khả năng nhảy điêu luyện trong căn phòng đầy gương. Trong MV Mirrors, phần đầu video là hình ảnh đan xen giữa hiện tại và quá khứ của một đôi tình nhân từ lúc trẻ cho đến già. Diễn biến câu chuyện rất đơn giản nếu đạo diễn không cố tình tập trung vào những chi tiết nhỏ nhặt: cánh cửa mở vào một thế giới khác, tấm hình chụp của cặp tình nhân trẻ kết quả là một cặp tình nhân già, chiếc nhẫn rơi khỏi ngón tay và quyển sách... Hay ở một vài phân cảnh, nhân vật người phụ nữ lớn tuổi di chuyển trong một căn phòng gương để mở từng cửa, xem từng phòng một. Trong mỗi phòng là một mảnh ký ức hạnh phúc của 2 người từ lúc mới quen, hạnh phúc, mâu thuẫn, hòa giải. Căn phòng cuối cùng là nơi bà đang đứng ở thực tại, giúp người xem thấy hình ảnh chồng bà đứng đó, nhưng thực tế bà không cảm giác được vì ông đã mất. Chính phân cảnh bà đang cầm cuốn sách năm xưa, bàn tay ông bảo bà hãy đóng lại với ngụ ý khuyên bà đừng vì ông mà dày vò bản thân, hãy tiếp tục sống tốt. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể hiểu điều này ở gần cuối phần một của video, một khung hình có 4 phân cảnh ghép lại với nhau làm sáng tỏ cách sắp xếp xen kẽ của đạo diễn. Ở phần hai, sau khi chụp chiếc nhẫn bà làm rơi, Justin Timberlake một mình trong phòng gương thể hiện những bước nhảy mềm mại rất điêu luyện. Ngoài ra, những vũ công với động tác tạo hình phức tạp đã thể hiện rất tốt mâu thuẫn xảy ra trong nội tâm của con người. Mirrors được thực hiện bởi đạo diễn Floria Sigismondi, ông từng thực hiện các video của Katy Perry như E.T. và The one that got away. Điều thú vị là người xem sẽ phát hiện nhiều điểm tương đồng giữa Mirrors và The one that got away. Còn khác biệt là trong The one that got away, nhân vật nữ phải chịu sự cô đơn, dằn vặt vì cái chết của người yêu. Trong Mirrors, nhân vật nữ chấp nhận sự ra đi của người yêu và tiếp tục sống hạnh phúc với tình yêu của nhân vật nam dành cho bà trong quá khứ [video=youtube_share;Os9cXVV4EPA]http://youtu.be/Os9cXVV4EPA[/video]
Ðề: Phụ nữ là tấm gương phản chiếu người đàn ông họ yêu... Thích nhất câu in đậm . Anh chàng này biết Trân Trọng những điều Mình đang có và Cô Nàng cũng xứng đáng nhận được điếu này . Mặc dù sắc đẹp nào cũng sẽ đến lúc tàn phai . Một qui luật tự nhiên không ai ngăn cản được Chúc Gia Đình đa sắc màu này luôn được Hạnh Phúc Mãi Mãi (u)
Ðề: Phụ nữ là tấm gương phản chiếu người đàn ông họ yêu... ngàn like cho mẹ nó, thích ngay từ cái tiêu đề. Kỳ thực cho đến khi đọc bài của mẹ nó, e mới biết ý nghĩa của videp Mirrors
Ðề: Phụ nữ là tấm gương phản chiếu người đàn ông họ yêu... bai viet hay quá mẹ nó ơi!,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ðề: Phụ nữ là tấm gương phản chiếu người đàn ông họ yêu... Mình thích bài hát đó lắm ý và khi đọc trên fb chia sẻ bức thư của Brad Pitt mình càng thấu hiểu, khi người phụ nữ được quan tâm yêu thương đúng cách họ giống như bông hoa tươi rực rỡ và tỏa sáng, còn nếu bị hắt hủi, bỏ mặc, họ cũng trở nên lạnh lùng, khó tính... Đôi khi phản ứng của phụ nữ là sự phản ánh cách yêu của người đàn ông đúng không ạ? Và khi người đàn ông luôn cố gieo vào họ niềm vui, nụ cười, sự quan tâm nhất là lúc khó khăn, người phụ nữ luôn phản chiếu lại nó cũng chính là niềm vui, nụ cười và sự quan tâm, nếu sự phản chiếu đó ko còn thì mối quan hệ chắc chắn là đang tàn lụi mất rồi
Ðề: Phụ nữ là tấm gương phản chiếu người đàn ông họ yêu... Tự dưng em buồn quá, nửa đêm cứ ngồi bần thân rồi khóc, hay là em không thể phản chiếu nổi người mình yêu...có lẽ đây là giai đoạn khó khăn trong hôn nhân mà ai cũng sẽ bắt gặp, em chông chênh, chơi vơi quá...ko còn là em nữa, bề ngoài thì úi xùi, nụ cười thì chẳng còn, lời lẽ thì phũ phàng...nhưng dường như người đàn ông của cuộc đời ko có dấu hiệu muốn hành động........giữa tất cả mệt mỏi, đôi lúc em buột miệng: giá như...
Ðề: Phụ nữ là tấm gương phản chiếu người đàn ông họ yêu... Bạn ơi, cuộc sống muôn màu muôn vẻ và mỗi gia đình đều có một hình thái riêng . Hoàn cảnh , môi trường của người này không thể so sánh hay mong muốn giống người khác Gia đình người ta là gia đình nghệ thuật , người ta là người của công chúng . ảnh hưởng của người ta được thế giới biết đến . Từ đó , suy nghĩ hành động cũng phải phù hợp đôi khi cũng có phần nghệ thuật trong đó Mình biết có một người . Nếu so ra với người khác thì hơn hẳn : sinh đẹp , nhà cửa có Anh - Chị và Bố Mẹ cho . Buôn bán thì có Em giúp vốn nhưng luôn so sánh và phân bì với người khác và cho là mình thiệt thòi. Cuối cùng chạy theo những hào nhoáng và bị lừa cả tình và tiền Mình chia xẻ như thế không có ý gì đâu và cũng không biết có phù hợp với nội dung câu chuyện hay không . Cuộc sống vốn thế , hãy chấp nhận và điều chỉnh dần nếu có thể và phải cố gắng cố gắng không ngừng (u)
Ðề: Phụ nữ là tấm gương phản chiếu người đàn ông họ yêu... Giá như ngừoi phụ nữ nào cũng đc nâgn niu, trân trọng thì tốt biết bao. càng đọc ngẫm càng thấy đúng
Ðề: Phụ nữ là tấm gương phản chiếu người đàn ông họ yêu... Điều bạn nói ko có gì sai, nhưng mình thấy ý nghĩa lớn nhất là trong lúc khó khăn, con người ta biết trân trọng nỗ lực để vượt qua, đôi khi tình yêu đâu chỉ là một bên chịu đựng và chấp nhận đúng ko. Tình yêu là ở hai phía, nếu cứ mãi chỉ có một phía cố gắng, chấp nhận, điều chỉnh thì thực sự ko hề có tác dụng gì cả Bây giờ mình thấy đàn ông nhiều khi hay bỏ đi, trốn tránh, điều họ nên làm giữa lúc khó khăn là nắm tay người phụ nữ của mình và động viên cô ấy đúng ko nào và lúc người đàn ông khó khăn gục ngã, anh ấy cần bàn tay của người phụ nữ đặt trên vai, nói với anh ấy rằng mọi chuyện vẫn ổn...phụ nữ trong xã hội chúng ta giờ còn nhiều áp lực hơn cả phương Tây, rõ ràng điều này có ý nghĩa đúng ko? khi mà một vai người phụ nữ phải gánh quá nhiều thứ và thâm tâm người đàn ông lại suy nghĩ quá nhiều điều khác xa với những gì người phụ nữ phải gánh, đôi khi lại nghĩ đó là điều nghiễm nhiên. Hôm rồi thấy một chị đã gần 30, có chồng 1 con ngẫm về ngày anh tỏ tình, giờ có nói chồng cũng bảo dở hơi, giữa mệt mỏi cuộc đời chỉ ngồi mơ mộng về bó hoa hồng xanh ngày xưa chồng tặng ngày tỏ tình...một cô lớn tuổi hơn mới bảo: đừng mơ mộng nữa, đàn ông và phụ nữ khác nhau lắm, khi mình đang ngồi nghĩ về bó hoa hồng thì họ chỉ tư duy về nhà đẹp, xe đẹp, đt đẹp thôi... mình cứ trầm ngâm mãi và bắt gặp cái bài này đây ạ ^^
Ðề: Phụ nữ là tấm gương phản chiếu người đàn ông họ yêu... Hi... Ý mẹ nó đúng ý mình đó . Mình nói điều chỉnh , cố gắng là từ 2 phía . Chấp nhận hiện tại , điều chỉnh cho thay đổi . để cùng đến mục đích chung . Đúng là Phụ Nữ VN bây giờ cũng gánh vác trách nhiệm nhiều . Cũng phải lo kinh tế , cũng phải chăm sóc gia đình . Nhưng may mắn được nguời chồng thấu hiểu và chia xẻ , còn đa số thì đàn ông VN còn hợt hợt lắm . Hình như đó là điều ăn sâu vào tiềm thức rồi . Không một sớm một chiều thay đổi được Mà Phụ Nữ thường tình cảm . Một lời động viên , yêu thương là có thể xóa tan mọi gánh nặng , khó khăn vất vả trong lòng họ . Phụ Nữ không là phái yếu nhưng lại rất mong manh trong tâm hồn (u)
Ðề: Phụ nữ là tấm gương phản chiếu người đàn ông họ yêu... Giá như chồng mình cũng suy nghĩ được 1 phần như Brad Pitt. Đôi khi cũng có chút thất vọng về hôn nhân
Ðề: Phụ nữ là tấm gương phản chiếu người đàn ông họ yêu... Mấy hôm rồi mình thấy chông chênh lắm, còn tự hỏi: phải chăng tình yêu 6 năm qua ko có ý nghĩa gì, phải chăng mình tự dối lòng rằng có thể phản chiếu được anh ấy, có thể hiểu được anh ấy nhưng thực ra chỉ là đang cố gắng chịu đựng nhau và phục hồi sau tổn thương, tưởng như chỉ còn thiếu điều lao vào oánh nhau tới nơi...thế rồi cũng qua... Có thể lúc mệt mỏi mình phũ phàng nói rằng lấy chồng ko được nhờ cậy giúp đỡ gì mà chỉ nặng nợ thêm...đáng ra lúc đó mình nên nói em ko cần anh giúp em gì cả, chỉ cần anh ôm lấy em và an ủi rằng, mọi chuyện sẽ qua thay vì lảng tránh, ko chia sẻ, im lặng trước mọi câu hỏi của em...rồi thì người đó cũng vỗn tính phũ miệng nói rằng để ra cuộc sống như thế này là do anh thương người...mấy chữ như xát muối vào tim... Nhưng rồi bình tâm lại, nhớ 6 năm qua...nhớ lại tính cách người mình yêu thương đầu ấp tay gối...nhớ lý do tại sao còn bên nhau tới tận bây giờ... Mình lại nghe bài Mirrors, nhắm mắt, nước mắt lăn dài, ko nức nở, hít thở sâu, bình tâm lại, mình chỉ hỏi rằng: chúng ta có cứu vãn được không? anh có yêu em ko? nếu yêu em đừng đối với em như vậy...nếu đã lựa chọn thì hãy cố qua cái lúc khó khăn này... Và như rồi hai vợ chồng mình vốn vẫn như thế 6 năm qua, ko hoa, ko quà, ít lời đường mật, nhiều khi còn như trêu nhau ...nhiều người nói chán, có người bảo thực dụng, rồi nhiều khi lại thấy chông chênh khi cuộc sống quá nhiều khó khăn vì những lựa chọn...điều khiến mình thấy cuộc hôn nhân này có ý nghĩa nhất đó là bởi: cả hai luôn sống thật với chính mình và luôn thể hiện con người đúng của mình với nhau, có thể ko hiểu hết nhưng chấp nhận nó, ko dễ dàng buông tay...mọi giận hơn cứ ào ào như gió, suốt 6 năm dù bất cứ điều gì xảy ra, cuối cùng anh ấy vẫn không bao giờ buông tay mình...không bao giờ bắt mình phải làm người phụ nữ "chuẩn chỉnh" như một số người nhận xét rằng mình cần phải thế... Mình chợt nhận ra, sự thất vọng về hôn nhân, cảm giác tủi thân khi không được lãng mạn, chiều chuộng, quan tâm như người khác chỉ là cảm xúc nhất thời...mình luôn yêu chồng vì mình nhận ra chẳng ai có thể "phản chiếu" con người mình tốt hơn anh ấy, chấp nhận con người thật với đầy khuyết điểm của mình như anh ấy, với người khác đôi khi mình phải diễn tròn vai nhưng với anh ấy mình luôn sống thật với lòng mình và anh ấy cũng vậy....có lẽ đó là lí do dù nhiều lúc rất chán nhưng chẳng thế nào rời xa nhau.