"Sống chung với lũ" thôi các mẹ ạ. Bận rộn với công việc, chăm sóc con cái, nhà chật, chỗ đâu mà tự trồng rau trồng quả...
Em mà đủ tiền mua căn hộ ở Vinhomes Central Park thì ăn rau an toàn phủ phê, hận hận. Em nghe nói được tặng 6kg/tuần, không chỉ riêng HCM mình, cả HN cũng có rau ngon
Đúng đấy, sống ở Vinhomes Central Park, view đã đẹp mà còn được chăm sóc tận răng với rau an toàn. Chỉ là không đủ tiền mua, hì hì hì
bây giờ muốn mua hoa quả sạch , rau sạch đúng là rất khó , nhiều hàng đề là rau sạch mà chả có gì để đảm bảo cả , hàng trong siêu thị thì cũng từ nhiều hàng ngoài đưa vào nên ko biết đâu mà lần.
khu chung cư do Vingroup họ đầu tư, họ bao trọn gói hết cả môi trường xung quanh. Có cho con chạy chơi ngoài cũng không sợ bị bắt cóc, bạn xấu rủ rê. Giờ ở thành phố thả con ra khỏi cửa cứ lo chả biết nó bị gì. Thôi ở vào hẳn khu cao cấp cho lành như VCP, còn có cả thực phẩm sạch an toàn nữa.
em hay gửi đồ ở quên ăn 1 trong 1 tuần, tuần nào cũng thế, nhờ các cụ mua ở quê gửi lên, vừa rẻ lại đảm bảo.
đúng là phải tập xác định sống chung với lũ các mẹ ạ, nhà em cũng gửi đồ ở quê lên tg nhưng thấy phiền các cụ mua đò rồi lóc cóc ra gửi cho mình nên cũng thôi
E dạo này mang gạp và rau đi, nhưng cũng k được nhiều. Thỉnh thoảng phải nhắm mắt làm liều ăn đồ ngoài chợ.
Em phải công nhận Vin họ quan tâm đến cư dân của họ, các chị em có chỗ mua rau sạch rồi, sắp tới lại có thêm sản phẩm gạo sạch VinEco. VinEco sẽ ra mắt 6 sản phẩm gạo đạt tiêu chuẩn Global Gab - bày bán trong Vinmart và Vinmart+. Quá an tâm và tiện lợi cho các chị em, đặc biệt là cư dân Vinhome
Giờ rau sạch có vẻ hiếm nhỉ các mẹ!!! nhà em tự trồng trên mảnh đất sau nhà, được cái ngoại thành đất rộng, bố mẹ em đều quân nhân về hưu rảnh trồng rau, nhiều rau thì đem ra nhà người quen gửi bán chứ không ngồi chợ, chỗ em mn biết rau sạch nên vừa mang ra hết veo luôn, cơ mà mỗi tội bên này rau rẻ lắm, mùa hè bố mẹ bó cả 1 bó rau muống to bán có mấy nghìn 1 bó mùa nào rau đấy, chưa bao giờ phải mua rau luôn, mang cho họ hàng trong nội thành ai cũng thích tết năm nào nhà em cũng có 1 đống su hào, bắp cải, đỗ,... để ăn tết
chuẩn, tự trồng rau sạch như nhà mình chăm hết hơi, sáng nào cũng dậy sớm bắt sâu nhổ cỏ mà chỉ đủ nhà ăn thui.
bây giờ t ra chợ hoang mang cực kỳ. vào st chưa chắc đã an toàn nên hay lựa nhưng gánh hàng rau của các bà cụ. rau cang cằn càng xấu lắm sâu t càng thích
Thấy các chị ở Hà Nội khổ quá. Em đang nung nấu ý định xuống Hà Nội mở cửa hàng bán rau rừng ạ. Nhà em ở BẮc CẠn rau sạch thì nhiều. Rau rừng cũng nhiều. Nhưng vẫn thấy lo lo. Khong biết có ổn không nữa. Mọi người cho em xin ý kiến với ạ
vấn nạn thực phẩm bẩn hiện nay thực sự là một mối lo không nhỏ đối với người tiêu dùng, làm sao để đảm bảo an toàn tuyệt đối bây giờ khi mà con người vì lợi ích riêng sẵn sàng làm hại đồng loại.
Hoa quả sạch các mẹ có thể ngó nghiêng sang topic của nhà em nhé! Em bên công ty chuyên nhập khẩu trực tiếp trái cây từ một số nước như: Mỹ, Úc, New Zealand,... Chất lượng thì em đảm bảo, các mẹ có thể xem giấy chứng nhận về chất lượng và nguồn gốc em có post lên rùi nhé!
Mình nghĩ là nếu treo biển rau sạch mà bán hàng ko sạch thì ko KD được lâu dài đâu bạn nhỉ? Muốn làm ăn bền vững thì cần chữ tín.