May quá, bé nhà em chắc chưa biết hỏi những câu khó vậy nên chưa làm khó mẹ mấy. Bây giờ chỉ nói nhiều câu làm mẹ buồn cười thôi. Vào đây học kinh nghiệm của các mẹ dần
Câu hỏi này thì khá nhìu bé hỏi các mẹ đấy. Cứ trả lời nách, rốn, mồm...nai mai nó biết nó cười té ghế
Mình ủng hộ phương án của mẹ Cool Kids. Mình nghĩ không nên nói dối bé, chỉ nên giải thích đơn giản thôi.
công nhận bọn nó có nhiều câu hỏi đến giáo sư cũng không giải thích đc ý, nói chung đơn gian nhưng khó giải thích ))
các bạn bé này toàn là các giáo sư í nhỉ, cái gì cũng muốn biết tuốt ^^ hóng ngày con biết hỏi như các anh/chị để mẹ cháu học hỏi kn
HIhi. Bé nào cũng đáng yêu, tinh nghịch. Bao giờ bé nhà mình mới biết hỏi thế này nhỉ? Hihi
Bé nhà mình có lúc tò mò lắm có hôm đi chơi về thì hỏi mẹ ơi mẹ con chui ra từ bụng mẹ ạ? mẹ bảo đúng rồi thì lại hỏi sao mẹ lại nuốt con vào bụng , bao giờ mẹ nuốt con vào bụng tiếp ? mẹ lăn ra cười nhưng con vẫn cố hỏi thì mẹ trả lời con rằng khi con còn nhỏ con rất bé nên con phải sống trong bụng mẹ cho an toàn, còn giờ con lớn rồi nên mẹ không cần vào bụng mẹ nữa. Có bé nhà ai hỏi giống con nhà em không ạ ?
Haha. Đọc đây mới thấu hiểu được trẻ con ngây thơ và ngộ nghĩnh thế nào. Con mình chắc sắp đến rồi đây. Hóng kinh nghiệm của các mẹ để trả lời cho con thôi.
Ox mình đã bảo với bé là. Bố trích 1 ít ở tim đưa cho mẹ nên con mới giống cả bố và mẹ. và bé đã tin thực sự là như vậy
Bé nhà em mới 3 tuổi, ko biết con học ở đâu ra mà tối nào cũng ôm cổ mẹ và nói "Con yêu mẹ bằng tình yêu cả thế giới cộng lại", nghe mà thấy hạnh phúc vô cùng