Đợt đi ĐN, toàn nghĩ xem ăn gì, rồi ngồi search google, tìm địa chỉ và đi thôi, cứ thấy đông khách và vào, nói chung ăn hải sản vừa ngon, giá cả lại hợp lí.
Rẻ lắm bạn, vé máy bay còn rẻ nữa là. Bên mình đợt này book vé máy bay cho khách đi ĐN nhiều lắm, toàn 199 hoặc 299k,khách du lịch bây giờ xu thế đi vào mùa thấp điểm cho tiết kiệm đó bạn. Thời tiết thì hên xui, nhưng vẫn thích bạn ạ. Bạn quan tâm thì vào đây săn vé rẻ nhé: http://www.alotrip.vn/ve-may-bay/
Cuối tháng 11 vẫn nắng đều nha, nắng nóng rát mặt luôn đấy bạn, khí hậu giờ thất thường rồi, t12 thì không biết sao.
Đà Nẵng tầm này mùa mưa, cảnh vật hơi ảm đạm, nhà nào chưa có con nhỏ mà muốn đi tình tứ với nhau thì phải tranh thủ đi kìa
Vậy thì chọn ngay các khách sạn gần biển nha chị, thuận tiện đi lại, tham quan và ngắm biển luôn nha. Chị có thể tham khảo: White house, Dimond Sea, Sea Phoenix, Finger..
Nhà chị mà có điều kiện thì ở hẳn Vinpearl cho sang, dịch vụ tốt, đi thích lắm, tối ở Đà Nẵng cũng nghỉ sớm, tuy là thành phố du lịch mà 9 10h đã văng hoe rồi, ở khu đấy cho đêm hôm còn có cái mà chơi )