Thất nghiệp buồn quá vào tâm sự cùng các mẹ ạ!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi trangntq, 14/12/2013.

  1. lam-lam

    lam-lam Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/12/2014
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    mình cũng từng trải qua tình cảnh này và cớ nguy cơ quay lại tình cảnh đó, đồng cảm cùng suy nghĩ của mn :(
     
    Đang tải...


  2. thao_mommy

    thao_mommy Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/12/2015
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    mình còn chỉ vì bầu bí mà thất nghiệp lại phải lấy ck sớm nè, mình làm tín dụng ở bank được vài tháng sau đó chuyển hướng muốn sang bank khác làm, đúng lúc giai đoạn chuyển thì dính bầu với bạn trai và kết hôn.. cũng thất nghiệp ở nhà ck nuôi 2 tháng roài, nhưng mình cũng dạy thêm nên có ít đông ra đồng vào nhưng ngán lắm chỉ mong đến ngày vỡ chum rồi xin việc trở lại. Bank bây giờ tuyển nhiều mà không apply thì bụng to quá rồi..hichic :( đen quá là đen,, khong cái dại nào bằng cái dại nào..ngày xưa mình năng động lắm bây giờ ngồi yên ở nhà tuần 1,2 buổi tối di dạy với ngày cày toeic mà ngán ngẩm một thời tự do bay nhảy đã ko còn nữa
     
  3. BO MOTHER

    BO MOTHER Thành viên mới

    Tham gia:
    28/12/2015
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    thất nghiệp rồi, hic, mà còn đi tập thể thao đến nỗi đau gót chân, tốn tiền mua thước uống nữa chứ, đau đi đau lại đến nỗi giờ nghỉ chơi rồi mà vẫn còn đau, k biết làm sao để đỡ đau nữa. hic hic. có ai chỉ giúp làm sao hết sao hết đau chân được k ạ
     
  4. stara

    stara Cung cấp viên tẩy bồn cầu Hàn Quốc

    Tham gia:
    9/11/2009
    Bài viết:
    945
    Đã được thích:
    146
    Điểm thành tích:
    83
    Sắp hết năm rồi, chúc e may mắn ở năm mới thôi
     
  5. BO MOTHER

    BO MOTHER Thành viên mới

    Tham gia:
    28/12/2015
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    cám ơn nhìu ạ.hi hi
     

Chia sẻ trang này