Không biết có bé nào giống bé nhà mình không. Nay con được 18 tháng rồi. Đến bữa ăn thì cơm trắng + rau củ quả + canh là OK. Còn thấy thịt, cá, tôm, cua, mực,... là lắc đầu. Mẹ lừa cho được vào mồm rồi là cũng nhả ngay ra. Bữa nào cũng thế cơ. Hichic. Mình chỉ sợ con thiếu chất. Có mẹ nào biết cách xử lý làm sao không giúp mình với. Thanks các mẹ nhìu nhìu.
Ninh lấy nước hoặc mua cốm hay ăn ví dụ như ích nhi về cho bé xem sao bạn, hàng xóm m làm thế mà con bé cũng chịu ăn
Bé nhà mình lúc đầu cũng vậy, sau khoảng 2 tháng, là con bắt đầu hợp tác, mn băm thật nhỏ, và cho con ăn ít 1 thôi ạ, dần dần con sẽ quen