Là con gái thật nhiều ước mơ và cũng lắm nỗi buồn. Lúc nhỏ những ước mơ thật ngây ngô và trẻ con, càng lớn ước mơ càng thực tế, rồi đến khi lựa chọn công việc cũng vậy. Có những thời điểm mình mơ ước công việc này, khi kia lại ước mơ công việc kia. Như khi mới ra trường, mình mong được làm cô thư ký. May mắn mơ ước đầu đời cũng thành hiện thực. Làm được một thời gian mình lại thích được ra thị trường để trải nghiệm xem mình có khả năng bán hàng hay không. Rồi thấy bộ phận maketing mấy anh chị làm việc thích quá thế là mình cũng muốn thử sức. Trải qua nhiều vị trí mình thấy có công việc phù hợp với mình có cái không mặc dù cùng một phòng kinh doanh thôi. Giờ đây mình lại muốn theo đuổi ngành nhân sự. Không biết rồi đây mình có thành công trong lĩnh vực này không nữa? Làm sao để biết được mình có khả năng hay không mà không cần phải thử. Ước gì có ai đó chỉ đường vạch lối cho mình nhỉ !
Ðề: Ước mơ có cần thử ? Không chỉ riêng con gái, mà ai ai cũng có nhiều ước mơ để mà mơ mộng cả. Nhưng không phải ước mơ nào cũng thành hiện thực đẹp, ước mơ cũng phù hợp với bản thân mình. Bạn hãy suy nghĩ và chọn cho mình một con đường khởi nghiệp vững chắc bạn nhé.
Ðề: Ước mơ có cần thử ? Mình nghĩ rằng nếu bạn cứ mãi ước mơ như thế thì lúc nào bạn cũng chỉ ở điểm khởi đầu thôi , bạn nên xác định rõ thế mạnh của mình để tìm một nghề ổn định và đầu tư thời gian cũng như tâm huyết của mình vào nó , mình nghĩ bạn sẽ sớm thành công hơn là cứ mơ ước mãi thế này .
Ðề: Ước mơ có cần thử ? Uhm, mình cũng có ước mơ, đc làm trong tổ chức NGOs, được phiêu du cùng máy ảnh với các số phận để viết bài, giúp đỡ họ.......... Nhưng cân nhắc vói thực tế mình có và khả năng của mình đến đâu trong mơ ước đó.......Vẫn chỉ là những thú vui tao nhã cho ước mơ đó thôi! Như thế, có phải mình không có chí phấn đấu?