Chào các mẹ, các chị Em là Ngọc, sinh năm 99 thôi nhưng em rất quan tâm đến vấn đề da. Quan niệm của em là con gái phải đẹp, phải xinh tươi, thần thái tốt. Dù em đang học, nhiều người bảo nên tập trung việc học, em vẫn muốn mình vừa xinh vừa học tốt. hihi. Có ai ủng hộ quan điểm này không ạ. Khổ nỗi, da em không thuộc dạng trắng cũng ko đen, nhưng nó cứ khô khô. Mùa này lạnh nó lạnh cứ khô da rồi dính vào áo dài, bám bám em khó chịu quá. Hôm trước có chị giới thiệu mỡ trăn. Vì da khô quá nên em liều mua. Mua về mở ra, thiệt chẳng có ấn tượng đầu tiên, nó hôi hôi, nghĩ sao mà dùng. Thế mà chị ấy cứ tư vấn đủ thứ các thể loại, thôi đánh liều dùng. Nghĩ bôi lên chân còn đỡ, bôi mặt nghe sợ sợ. Vậy cũng nhắm mắt bôi lên. Nó hôi tý rồi bay mùi đi. Trời, sáng dậy bất ngờ thật, da nó mịn mịn sờ thích lắm ý. Chân em hết khô, ko bám vào áo dài nữa. Em đi học cứ sờ sờ da suốt. Còn khoảng wax lông chị ấy tư vấn mà chưa dám dùng. Có anh chị nào tư vấn cho da em trắng nữa hơm, chứ mịn là em thích mỡ trăn rồi ý. Em muốn da mịn và trắng xinh. Hihi. Là con gái, chăm da đẹp ai chả thích, nhỉ? Trưa nay em đánh đổi vài phút nghỉ trưa chia sẻ kinh nghiệm cho da mịn, các chị các mẹ có kinh nghiệm dưỡng trắng share lại em với. PP tự nhiên nhé, tuổi em chưa thích dùng mỹ phẩm ạ.
Trước nay mới nghe là mỡ trăn trị bỏng, chưa bao giờ nghe thấy mỡ trăn còn trị được cả nẻ nữa. Chắc em hợp với loại này.
Có chị ạ. Em dùng thích nên lôi kéo cả mẹ em nhé Gót chân mẹ nứt nhiều lắm, mới dùng bảo mềm hơn, để thời gian sau thế nào em báo cáo nhé. Có ai chỉ em cách trắng da tự nhiên hơm. Hic hic. Em chăm một tý rồi học bài.