ck m ko có lương, vì ck m là nhân viên của m nhưng m thoải mái, tiền bán hàng cần mua gì thì cứ lấy, lấy ít thì dc chứ lấy nhiều mà ko bảo m biêt m mắng cho thì khổ, m cũng biết nhìu khi ông ấy đi giao hàng cũng găm mấy trăm bỏ túi riêng để uống nước nên m cũng ko nói gì nhìu. đc cái ông nhà m thật thà nên m tin tưởng. hôm qua vừa mang về cho m 200 tr bảo đánh đề vì hôm tết 1/1 đêm bắt dc con chuột chui vào màn, giết nó xong ông ấy mới tính đêm 1/1, băt đc con chuột, con chuột là con thứ 1 trong 12 con giáp, 12-1 thì còn 11 nên hôm sau ông ấy trộm của m 2trieu đi đánh con đề 11. liều chưa. kết quả là hôm qua mang về 200 tr, e nhìn thấy đống tiền thì thích lắm nhưng sợ cm ạ, sợ ông ấy ham mà lại lao vào đánh tiếp, sợ mât ông ck ngoan ngoãn chăm chỉ nên em khóc như mưa trước mặt ông ấy, rồi nói e ko cần tiền, e chỉ cần anh chăm chỉ giao hàng cho e thôi, giàu như thế này là giàu sổi, em muốn tiêu tiền bằng mồ hôi công sức của vc mình cơ... ông ấy xin lỗi các kiểu và hứa này hứa nọ, em băt ông ấy thắp hương thề trước bàn thờ thần tài và em là nếu ông ấy mà còn đánh đề nữa thì em chết giẫy đành đạch. ông ấy chắc cũng hãi e rồi. ông ấy ko phải loại người ham hố cờ bạc lô đề, tại mấy con mụ quanh nhà hay đánh đề nói chuyện như rót mật vào tai ông ấy nên ông ấy cũng muốn thử. em thì sợ của thiên trả địa, trời cho m cọc tiền trời lại đòi cái gì của m thì khổ nên e bắt ông ấy thề để ko có lần sau nữa... hôm nay có tiền ông ấy mua ngay con ip6s plus cho e số còn lại bắt e gửi tiết kiệm hết, có đống tiền trong tay từ sáng đến giờ chả thiết gì buôn bán nữa này, cứ nghĩ đến ông ck hâm hấp mà lo
Khổ, nếu e ý vay mua ô tô cho ck thật, và gọi hỏi chị chứ ko hỏi qua ck c, thì c sẵn sàng cho mượn ngay. Nhưng e ý thừa biết vk ck c cũng ko có, bản thân anh trai thì dăm bữa nửa tháng lại thất nghiệp, con thì nhỏ. Thế mà thỉnh thoảng c đọc tn của ck c còn thấy e ý lúc thì xin cái thẻ, lúc thì xin mấy trăm mua quần áo, đủ kiểu. Trong khi e ý ở quê đi làm lương 5tr/tháng tiêu j cho hết, ck e ý 8tr/ tháng. thật sự, chả nhẽ e ý nghĩ anh trai e ý lấy dc gái HN thì giàu lắm hay sao. Nhiều khi c cũng buồn lắm.
Nhà em sau 3 năm đấu tranh cách mạng, giờ chồng mới làm ăn được 1 tí, thì 1 tháng đưa cho tiền ăn của chồng, con và tiền học của con. Ngoài ra phát sinh, hay chi tiêu mua sắm thêm mình phải chi đến 90%. Trông mình thì như ô sin bị nợ lương ấy
bọn e cũng chuẩn bị cưới, lo bao nhiêu khoản, mà cũng suốt này mua thẻ, mua pin, mua balo, mua quần áo. suốt ngày có khuyến mại là nt anh ơi hôm nay viettel km đấy.
Ui ck mn buồn cười thế. Nhưng mà ông ý thật thà đấy, nếu cứ giấu nhẹm đi cho gái thì đố mn biết dc. Hihi
C hiểu cái cảm giác này của e mà. E ck e bnhiu tuổi rùi? Đi làm chưa? Nếu mà đang là sv thì thỉnh thoảng vòi a trai 1 tí e cũng nên thông cảm. Còn nếu đi làm rùi thì lại giống trường hợp e ck c rùi. Chào thua luôn.
Haha. Cô vợ bá đạo của năm đây rồi. Nhưng bạn làm thế là đúng đấy. Tiền đề tiền số không bằng mồ hôi công sức mình bỏ ra thì không bền vững, có khi lại là họa đấy bạn ạ.
chả biết là có giấu gì e ko, e còn nghi là hay trung mấy trăm đưa mình có 2 trăm còn 2 trăm dấu đi tiêu riêng nhỉ khổ thế
chưa bao giờ có tiền mà lại thấy khổ như thế này mn ạ, đầu năm có tiền chẳng biết là phúc hay họa nữa, em thì tính cả nghĩ nữa chứ
hihi nhỡ ông ấy đánh mấy triệu chứ ko phải 2 tr như khi bảo với e thì e tính sao, thui kệ, ck m thì m phải tin thui, chứ cứ ngồi soi mói ông ấy thì mệt lắm mn nhỉ
Mẹ nó cứ nghĩ thế làm gì cho khổ ra. Ck mẹ nó kể ra cũng thật thà đấy chứ. Nhiều ông là giấu tiệt đi thì mình có biết đằng giời
vâng ck e thật là đến đáng iu ấy ạ, ông ấy còn kể bà hương hàng xoms nhà m hồi mang bầu đứa thứ 2, ck bà ấy trúng đề đi bar, gọi chục đứa tiếp viên ra bắt cởi hết quần áo, đứa nào ngon thì giữ lại chơi còn lại cho mỗi đứa 500k lượn, bó tay với mấy ông , chả biết có thật ko mà m thấy sợ cái lão hàng xóm ấy rồi đấy
Cái tiền ấy mình nghĩ không nên để dành. Đem ra tiêu xài cho thoải mái và từ thiện ít sẽ giải bớt hạn bạn ạ. Mình nghĩ thế.
Mi Mình đã quên chuyện của mình rồi nhưng đọc tâm sự của mn lại nhớ lại chuyện cũ. Lúc mình mới sinh về ngoại ở, e chồng sang chơi và vay mình 5 tr, đến bây h con mình đã lớn rồi mà chú nó chưa một lần nào nhắc về khoản nợ kia. Nghĩ mà thấy sao lại có người như thế chứ.
Chồng mình thì hàng tháng đều đưa tiền cho mình. Vì mình ở cùng bố mẹ chồng, mọi chi tiêu trong nhà đều là 2vc quán xuyến. Ko đưa tiền cho mình thì lấy gì mà tiêu