Mình mấy tháng nay cứ lấy lương là mang nộp vào tk bank gửi góp. Mỗi tháng cố gắng nộp vào 5 triệu. Còn lại 3 triệu tiêu hết thì lục ví chồng. Mấy tháng đầu cũng liêu xiêu lắm nhg dần dần cũng thấy điều tiết phù hợp. Nói chung là tiết kiệm quả thực rất khó khăn
Em lấy chồng dc 7 tháng. Mỗi tháng 2vc gửi bố mẹ một ít, chủ yếu bố mẹ hỗ trợ, chi tiêu hai người bên ngoài tầm 5-6tr. Còn lại để tiết kiệm. Công thức e áp dụng vẫn là thu nhập - tiết kiệm= chi tiêu. Nhưng mà bán hàng nên thu nhập k ổn định. Cuối tháng tính tiền hàng là ném cả cục vào chỗ tiết kiệm luôn.
Em đang áp dụng công thức này, tuy nhiên vẫn chưa hiệu quả lắm. Chắc là do chưa vợ con gì nên nhiều lúc vẫn quá đà không kiểm soát được bản thân )
Lại lội vào mục này sau bao lâu ạ Nói chung em đã học được nhiểu từ mục Tiết kiệm trên LCM hehe. Công thức đúng là: Thu nhập - Tiết kiệm = Chi tiêu và áp dụng 6 lọ ạ :">
Công thức bạn viết mình thấy chính xác, nhưng áp dụng vào mỗi hoàn cảnh thì nó biến tấu sang nhiều dạng khác. mình nghĩ thắt chặt chi tiêu, tiết kiệm gia đình vẫn luôn là điều khó làm nhất nếu không có sự kiên trì. Hi. Mình thì k làm được rồi,. nên có đồng nào là mình xài hết sạch. hic
Đã cảm nhận thấy hai dạng công thức này nhưng vẫn chưa thực hiện được. Dù thu nhập khá bao nhiêu mà kg có kế hoạch tiết kiệm thì vẫn hoàn tay không à. Từ tháng này sẽ thu nhập - tiết kiệm để chi tiêu thôi
Bình thường vc mình không tiết kiệm được xu nào. sau khi vay mua nhà mình đã tiết kiệm được 40% cho việc trả nợ tiền mua nhà hàng tháng.
Mình đã thực hiện công thức này được vài tháng rồi, cũng khá hiệu quả, nhưng khổ đáng tội tiết kiệm được đồng có việc dùng thế là xong.
Các mẹ tính toán như vậy cũng đúng, nhưng có một điều mà các mẹ cũng cần phải quan tâm đó là khoản tiền đó tiết kiệm như thế nào? cho vào những quỹ gì? Đứng trên phương diện nhà tư vấn tài chính, Ngọc Hải Long (NHL) có cách chia sẻ như này để các mẹ tham khảo: QUỹ được chia như sau: - Con cái: 1.000.000/1 tháng - Ốm đau: 1.000.000/1 tháng - Quỹ ma chay, hiếu hỉ:500.000/1 tháng - Quỹ khẩn cấp: 500.000/1 tháng Làm như vậy dù ai chưa có con hay có con, cũng đều sẽ có những khoản dự trữ cố định. Đồng thời, NHL cũng xin tư vấn thêm, các mẹ hãy tính toán và cân nhắc thật kĩ, với số tiền quỹ con cái và ốm đau, 1 năm các mẹ chỉ có thể để dành ra 24 triệu, để ở nhà cũng chỉ có 24 triệu, gửi ngân hàng bây giờ (lãi suất cao nhất là 6.5%) tính ra, 1 năm khoản tiền lãi được dư ra là 1.400.000/ năm. Nhưng nếu cũng số tiền đó, các mẹ mua sản phẩm của bảo hiểm nhân thọ, thì ngay khi kí kết hợp đồng xong. các mẹ luôn yên tâm rằng đã có 1 khoản tiền để đó có lãi bằng lãi suất ngân hàng, nhưng đồng thời, nếu chẳng may gặp rủi ro ốm đau, bệnh hiểm nghèo hoặc tai nạn trong bất kì trường hợp nào, các mẹ cũng sẽ được chi trả tiền bảo hiểm từ 700.000.000 đến 1 tỷ đồng(với số tiền tích cóp hàng tháng từ 2 triệu trở lên). Nếu đưa lên bàn cân thì nặng nhẹ ra sao, chắc các mẹ tự tính được. Khi con 18 tuổi mà các mẹ muốn có tiền cho con đi học, các mẹ có thể rút 1 phần tiền ra để lo cho các con, tùy theo số tiền bảo hiểm mà các mẹ được vay sẽ đảm bảo cho các con yên tâm ăn học. hoặc nếu không các mẹ có thể rút ra làm việc cần thiết. Nếu các mẹ cần tư vấn, NHL luôn sẵn sàng tư vấn cho các mẹ.
Em cũng áp dụng công thức ấy lâu phết rồi đấy! Mà cứ đc dăm tháng là lại có cái quả tạ nó phang vào đầu, phải lôi ra dùng! Túm lại là tới giờ này thì bn tiền tiết kiệm đc hết bay roài
Mn tiết kiệm trước rồi, bị quả tạ phang lôi ra dùng người không bị thương là tốt rồi. Nếu 5 tháng đó không tiết kiệm thì quả tạ làm bị thương không nhẹ ấy chứ.
ôi! tớ mà làm theo cái công thức này thì chắc là giầu rồi đây, nhưng mà làm thế thì khổ lắm vì hết mất tiền còn đâu tiêu?tớ thì lại k như các mẹ được, k chi tiêu cố định. ví dụ đi công tác, đi ăn cơm đối tác, đi mua sắm nọ kia..... đương nhiên đi công tác có công tác phí nhưng mà k thể đủ được, có hạn mức rồi, và mình vẫn phải chi thêm nhiều nữa, nói chung là toàn thâm hụt thôi hee.