mình ko biết trong nước ntn, mình đang tìm hiểu MBA của nước ngoài thì 1 cái của anh là 200tr còn đức là 160tr, thấy giá chát quá
h trường nào cũng có liên kết đào tạo MBA vs nc ngoài cả, nội dung thì ko khác nhau mấy vì đều có khung ctr cơ bản, cái chính là học phí vs ăn ở
Cạnh nhà em có chị vừa đi làm, vừa chăm con mà vẫn tranh thủ đi học mba vào cuối tuần được, phục mẹ ấy thật đấy, em đây có mỗi đi làm chăm con đã có bà giúp mà nghĩ đi học lười lắm ạ
e đang học Ths quản trị kinh doanh của Bách khoa Hà Nội, nhưng mở lớp riêng của Bộ Công thương, học khá là hay, thoải mái thời gian, ko quá nặng nề thi cử, thi đầu vào cũng dê, chỉ 5 điểm một môn là pass rồi, mẹ nó tham khảo thử xem.
Em nộp hồ sơ học MBA của ĐH FPT rồi chị ạ. Em tìm hiểu cũng thấy chương trình bên này okie, nhiều người khen mà em ko biết em thi có đỗ ko nữa trượt thì ngượng lắm.
Học để cho công việc mà không có ý định nghiên cứu thì trong nước là được rồi. Nhưng chi phí đội lên cũng kha khá đấy nhỉ
Tại bên ĐH FPT họ ko tổ chức ôn thi đầu vào MBA nên mình lo, quen kiểu thi cử ôn luyện bài vở như thời phổ thông ) Mình mới rủ thêm con bạn cùng nộp hồ sơ đi học cùng cho vui, nhà 2 đưa lại gần nhau, cuối tuần đi chung xe đi học rất tiện.
chúc mẹ nó thi tốt nhé, hhe, học hành cứ phải có đồng đội học cùng mới vui. Lớp tớ cũng toàn đồng đội, bạn bè với anh em đi học cùng thôi
Em đặt gạch hóng với. Em thấy có chị bạn đăng kí ct mba ở đh quốc gia HN, nhưng cũng chưa hỏi xem thế nào.
Mẹ nó ơi, có chương trình MBA của Đại học Quản trị Paris liên kết với đại học Kinh tế Quốc dân khá ok đấy ạ. Bằng Thạc sỹ có giá trị quốc tế, BỘ Giáo dục Việt Nam công nhận, chi phí hạt dẻ nữa
Mẹ nó ơi mẹ nó học ra trường chưa . E mới đỗ và học khóa 2016A . Sao e thấy khó quá đi mất . Lúc học thì dễ còn lúc thi thì khó kinh khủng , đã thế lại mỗi người một đề nữa. Khóa mẹ nó học có khó thế không
nếu học để vào nhà nước thì đến kinh tế, thương mại,... đại loại chỗ nào dễ vào là ok! Còn mẹ nó muốn làm cổ phần hoặc tư nhân thì nên học MBA của Hà Lan hoặc nước ngoài sẽ tốt hơn!