BÉ nhà em được 9 tháng 7kg mà lười ăn uống kinh khủng? Có mẹ nào cho con di khám dinh dưỡng và cải thiện được tinh trạng đó ko ạ? Em sắp khủng lên rồi/ mẹ nào đi rồi cho em xin cái đc chỉ đc ko ạ? KHu cực ngày Cầu Giấy thì tốt ạ?
Từ cầu giấy thì mn ra viện dinh dưỡng 70 nguyễn chí thanh gần quá còn gì. M cho con khám ở đó thấy cũng okie. Khám cuối tuần gặp bs Tịch tư vấn tốt lắm.
con mình 8 tháng cũng 7,5kg thui. hum trc mình cho con đi khám ở cơ sở 2 cửa viện dinh dưỡng ngay 91, nguyễn ngọc vũ, trvia từ khi đưa con ra đó, bé nhà mình ăn uống cải thiện hơn đó. bạn cho con qua đó khám xem . mình khám bsi trưởng khoa ở đso ngay dưới tầng 1 luôn
Mình nghĩ là bé còn nhỏ nếu muốn đưa bé đi khám dinh dưỡng bạn nên đưa bé đến viện Nhi trung ương. Như vậy các bác sỹ cũng sẽ tư vấn được chi tiết hơn nhé!
KHám dinh dưỡng thì cứ đưa ra viện dinh dưỡng mẹ nó ạ! Chứ BV nhi thì thiên về chữa bệnh hơn hay sao mà..
chi phí khám khoảng hơn 100k thôi các mẹ ạ, nhưng tiền mua thuốc bổ và sữa kích thích ăn của con thì hết nhiều,khoảng 1-2tr
cảm ơn mn. con mình thì ăn uống tốt lắm. nhưng ko hấp thụ đc nên trông còi lắm. 8m cũng chỉ đc 8kg thui
Chào các mẹ, mình chia sẻ một số kinh nghiệm của mình. Mình ở TpHCM, trước đây con mình cũng còi cọc lắm, bé ăn ko hấp thụ nhiều. Mình cũng cho con uống men tiêu hóa, bổ sung men vi sinh các kiểu, rồi uống thêm vitamin C, kẽm, thuốc bổ... Cũng đã từng đi khám Dinh dưỡng tại trung tâm dinh dưỡng Lê Văn Sỹ, rồi ở khoa dinh dưỡng BV Nhi Đồng 2,... nhưng có lẽ chưa hợp thầy hợp thuốc nên bé vẫn còi. Với lại, mỗi lần tái khám mỗi lần gặp một bác sĩ khác nhau, bs thì rất trẻ, rồi lại men tiêu hóa, rồi lại thuốc bổ... Sau đó mình tham khảo thêm thông tin và đưa con đi một bác sĩ dinh dưỡng duy nhất. Chỉ có vậy bs mới biết tình hình con, theo dõi tình trạng phát triển... Nói tóm lại là các mẹ hãy đưa con đi một bác sĩ thôi. Mình ở SG nên mình hay đưa con đi gặp bs Hương, đang công tác ở TTDD Lê Văn Sỹ, nhà bs ở đường Trần Quang Diệu ấy. Mà cũng có khi, mình có tin bác sĩ thì con mình mới cao lớn hơn đc, giống như hợp thầy hợp thuốc vậy đó
Trẻ con thường lười ăn, nhưng theo mình ko nên ép trẻ ăn, nên cho trẻ ăn tự nhiên khi đói và thèm ăn. còn nếu con bạn ko có cảm giác đói và thèm ăn thì bạn nên tham khảo ý kiến chuyên gia xem. https://www.lamchame.com/forum/threads/tho-thit-tho-giong-80-95-000-kg-mr-he-0986348457.1854965/
Mng ơi cho e hỏi bé nhà e đc 2 tháng 12 ngày khoảng hơn 5kg hồi đẻ là 3.4kg. 2 tuần gần đây bé rất quấy ngủ vs ăn thì thôi còn đâu là nó khóc suốt ko chịu chơi. Nhiều khi cho nó ăn nó cũng vừa ăn vừa khóc mà khóc rất to. Hồi 1 tháng e có cho check canxi ion thì bt ko bị thiếu canxi. Vậy h e có nên cho con đi khám dinh dưỡng xem nó thiếu chất j mà quấy khóc thế ko? À quên nó ko sốt j cả mng ạ
Hi các mẹ. Em chia sẻ một chút kinh nghiệm cho bé ăn nhé. Thằng cháu con ông anh nhà em nó cũng lười ăn, bố mẹ nó vào Nam gửi chỗ ông bà trông. Cứ đến bữa là ông dọa đánh, bà lại xoa để cho nó ăn mà có được đâu. Lo cho nó quá bà lại còn cho nó chơi smatphone để dụ nó ăn, súc cho nó từng thìa cơm... (mặc dù đã 5 tuổi). Đợt vừa rồi em về quê 1 tháng, bắt đầu rèn cho vào khuôn khổ. Em biết trẻ con chẳng nhịn đc đói, nên đến bữa nó k ăn cho nó nhịn luôn. Tất cả các đồ ăn ở tủ lạnh đếu cất hết, hoặc k để đồ ăn thừa nữa. Cắt toàn bộ đồ ăn vặt, Chỉ đến bữa mới cho ăn. Điện thoại cũng miễn cho chơi (khi ham chơi nó quên cảm giác đói). Được 2 hôm cu cậu kêu đói suốt ngày đòi ăn, bữa nào cũng tự ăn 2 bát cơm (bà thương nó đòi xúc cho nó ăn, nhưng em không cho. Cứ đòi bà xúc chop là em lườm phát nó lại im re, lại tự xúc ăn). Rèn cho gần 1 tháng tăng đc 2kg. Em bận việc ra HN mang luôn cái đt bố mẹ nó để ở nhà đi, dặn ông bà tiếp tục chính sách cũ. Đến bây giờ nó tự giác ăn lắm rồi. Không biết các mẹ có đủ dũng cảm để áp dụng kỷ luật thép giống em không?
mình thấy có một cách hay để trẻ thích ăn và ăn ngon đó là cho trẻ ăn cùng với các bạn cùng lứa tuổi. sau đó rèn cách cho trẻ tự ăn rất dễ dàng.