Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. thaothao1234

    thaothao1234 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    25/11/2014
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
  2. what

    what Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2,591
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    173
    cố tìm lại những niềm vui cũ
     
  3. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Chỉ vì 1 bài hát
    Chỉ vì đi lại con đường cũ
    Chỉ vì nhớ Anh.
    Đêm nay em lại khóc
    Mà không phải, nước mắt tự trào ra đấy chứ
    Anh à, ta có nợ nần gì nhau không? Sao chỉ thoáng nghĩ tới Anh mắt em đã đỏ hoe, nước mắt tự chảy?
    Sao từ ngày gặp Anh cho tới lúc Anh ra đi, vẫn luôn là em khóc nức nở, vỡ òa, đau đớn. Tại sao chứ?????
    Em đã khóc cả tối nay. Cái cô Hải Yến hát tình cảm quá, cứ như thay lòng em gọi Anh về
    Em chẳng biết Anh có còn bên em nữa không. Em không còn mơ thấy Anh nữa hoặc mơ thấy mà như không thấy
    Em nhớ Anh, rất nhiều
    Em đang ôm ảnh của Anh đấy. Đêm nay Anh về đi nhé. Đừng bỏ em lại nơi cuộc đời này
    Anh già ơi......
     
  4. AvyAvy

    AvyAvy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/6/2015
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Hôm nay em không vui. Đặt niềm tin nhầm chỗ. Họ lấy cả danh dự ra đảm bảo cơ mà. KInh doanh mà em cả tin quá hay là danh dự của con người đó rẻ mạt vậy. :(
     
  5. Me.tuboong

    Me.tuboong HanaShop

    Tham gia:
    6/1/2013
    Bài viết:
    2,846
    Đã được thích:
    325
    Điểm thành tích:
    223
    Ùi vào đây thấy các mẹ đều kêu buồn với chán.
     
  6. Pho

    Pho Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    4,343
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    173
    Em nhớ ah, nhớ gia đình mình khi còn sum họp. Nhớ những tháng ngày còn bên nhau, tuy ah luôn đề cao bản thân ah không quan tâm đến em nghĩ gì nhưng em vẫn muốn được gần ah. E nhớ ah nhiều lắm ck ạ
     
  7. what

    what Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2,591
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    173
    thường là lúc buồn thì mới muốn viết ra ấy mn ạ :)
     
  8. hanhphucmuonmang8581

    hanhphucmuonmang8581 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/4/2013
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    bạn này giống mình thế, mình cũng đang cùng cảnh giống bạn đây, làm gì trước đây nhỉ?
     
  9. chesach_thainguyen

    chesach_thainguyen Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/1/2016
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Hôm nay khởi đầu cho một công việc mới, hy vọng mọi việc suôn sẻ, và con mình sẽ có một cái Tết ấm.
     
  10. freshfoodsvn

    freshfoodsvn Nhà nhập khẩu cá hồi Nauy số 1 Việt Nam

    Tham gia:
    22/10/2015
    Bài viết:
    2,824
    Đã được thích:
    589
    Điểm thành tích:
    873
    hum ni cũng vui vui, bữa trưa đi ăn bún chả nem cua bể ở hàng khay rồi lượn qua hàng cân ăn chè nhãn sen dừa chà chà, ngon hết ý, đời lại vui vẻ :)
     
  11. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    vẫn cứ nặng lòng :( trở về mà k vui như trước
     
  12. freshfoodsvn

    freshfoodsvn Nhà nhập khẩu cá hồi Nauy số 1 Việt Nam

    Tham gia:
    22/10/2015
    Bài viết:
    2,824
    Đã được thích:
    589
    Điểm thành tích:
    873
    Mn sao vậy? chuyện tình cảm ah mn?
     
  13. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    cả tình cảm cả công việc mn ạ :)
     
  14. what

    what Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2,591
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    173
    sớm muộn cũng phải đối mặt, có lúc muốn trốn đi 1 thời gian cho xong
     
  15. hanhphucmuonmang8581

    hanhphucmuonmang8581 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/4/2013
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    vậy hãy đối mặt đi mẹ nó ạ, để lâu thêm đau đầu thôi ạ
     
  16. what

    what Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2,591
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    173
    cảm ơn mn. mình đã bước đầu giải quyết dc rồi, mong là tiến triển k tệ
     
  17. hanhphucmuonmang8581

    hanhphucmuonmang8581 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/4/2013
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    mình cũng đã có lúc rơi vào trạng thái như thế, đối mặt xong mọi chuyện thấy nhẹ nhàng hơn hẳn
     
  18. what

    what Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2,591
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    173
    vâng, căn bản là mình vẫn phải chờ, đối mặt bây giờ chỉ giải tỏa tâm lý thôi, còn đối mặt thật sự vẫn phải chờ đến thời điểm
     
  19. hanhphucmuonmang8581

    hanhphucmuonmang8581 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/4/2013
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Vậy hẫy cố hắng lên mẹ nó nhé. Chúc mẹ nó vững chắc tâm lý và giải quyết mọi chuyện thành công tốt đẹp ạ
     
  20. what

    what Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2,591
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    173
    cảm ơn mn nhiều lắm ạ :)
     

Chia sẻ trang này