E Chính Thức Thật Nghiệp Vào Cuối Năm, Buồn Không Các Mẹ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi nhungnhung_85, 29/12/2015.

  1. nthien_2012

    nthien_2012 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    4,073
    Đã được thích:
    835
    Điểm thành tích:
    823
  2. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,477
    Đã được thích:
    7,703
    Điểm thành tích:
    3,113
    em và người yêu tìm được việc đi rồi hãy tính việc cưới xin sau em ạ.
     
  3. misstun

    misstun Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/2/2011
    Bài viết:
    5,954
    Đã được thích:
    1,116
    Điểm thành tích:
    823
    chung ở GV chắc bán 5-6 ngày
    phải 3-4tr đúng ko
    inbox c nhé
    xem bon chen đc ko
     
  4. duaconcuaquy89

    duaconcuaquy89 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/10/2015
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    nếu vậy mình nghĩ bạn nên chọn một công việc bán thời gian nào đó, giờ sắp tết rồi, nếu không có gì cũng nản thật đấy
     
  5. thaothao1234

    thaothao1234 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    25/11/2014
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    buồn, ở nahf ủ mưu rồi ra tết tính tiếp bạn ạ :d
     
  6. mecuabongmai

    mecuabongmai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2015
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    28
    cs 1 mình còn rất đơn giản, bạn chỉ nuôi mình bạn, nếu b ạn có gd là cả một v.đ khác, vậy nên không có gì là nản cả, xin việc không khó, qt là xin việc ntn thôi, cố lên nhé
     
  7. LanguageHN

    LanguageHN Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/12/2015
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Nghe như bạn nói thì bạn đang thực tập kế toán đúng ko nhỉ, cái nghề kế toán này đặc thù nó là tuyển người có kinh nghiệm, vì nó liên quan đến sổ sách chứng từ mà. Hồi xưa mình cũng làm kế toán đc 1 năm thấy ko phát triển đc nghiêp vụ nên chuyển ngành nghề khác. Bạn hãy coi như nghỉ ngơi hết năm đi, sang năm mới nhiều hy vọng mới.
     
  8. gaunhoc

    gaunhoc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/8/2009
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Chào các mẹ và các bố,
    Rất lâu rồi mới có thời gian vào lại diễn đàn lamchame do thời gian trước loay hoay tìm kiếm 1 công việc phù hợp với bản thân. Trước đây đã từng làm kế toán, hành chính nhân sự, lương cũng khá cao, tuy nhiên đó chưa phải là môi trường làm việc mình muốn cống hiến vì vậy mình đã dám từ bỏ và hiện tại cũng rất thành công với lĩnh vực hoàn toàn mới. Mình xin giới thiệu hiện tại mình là trưởng ban kinh doanh tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ VietinAviva là công ty liên kết giữa ngan hàng Vietinbank và tập đoàn Aviva đứng số 1 tại Anh. Công việc hiện giờ của mình là quản lý/tư vấn tài chính, thiết lập các kế hoạch bảo vệ tài chính, mang đến sự bình an cho mọi gia đình trước biến động của cuộc sống. Đó là sứ mệnh mà công ty đã đặt ra đối với các tư vấn viên tài chính như mình.
    Công ty VietinAviva hiện đang tuyển dụng nhân sự vào vị trí tư vấn viên tài chính và chỉ tuyển những người :
    - Thật sự có tâm (vì quyền lợi của khách hàng chứ ko vì quyền lợi của mình mà tư vấn sai, tư vấn ẩu dẫn đến mất quyền lợi của khách hàng và công ty bị mang tiếng xấu)
    - Muốn tìm kiếm 1 cơ hội nâng cao thu nhập, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình
    - Muốn thay đổi bản thân, có ước mơ và dám thực hiện ước mơ

    Hầu hết các tư vấn viên của mình mới vào công ty đều làm song song 2 nghề, có người là kế toán, có người là giáo viên, có người làm chủ kinh doanh spa, vàng. Và chỉ có ở VietinAviva mới có riêng 1 lớp dành cho doanh nhân là chủ các doanh nghiệp lớn, nhỏ, giám đốc các công ty. Họ đã tìm thấy cơ hội, môi trường làm việc chuyên nghiệp và muốn cống hiến. Vậy tại sao những người muốn có thời gian dành cho gia đình nhiều hơn, thu nhập cao hơn, có 1 môi trường làm việc chuyên nghiệp và công bằng lại ko muốn thử sức?
    Nếu các bạn thật sự muốn thay đổi 1 trong những điều mình vừa kể trên thì có thể liên lạc với mình theo số điện thoại 0904403638 (trưởng ban kinh doanh Công ty BHNT VietinAviva : Trương Thị Hồng Nhung)
    Mình sẽ ko tiếp các bạn chưa tìm hiểu về công ty cũng như ngành bảo hiểm nhân thọ mà ném đá hay đưa ra những kết luận thiếu căn cứ nhé.
    Mình tin rằng những người như ca sĩ Trần Lập, ca sĩ Kim Loan, diễn viên Kim Phượng, diễn viên Nguyễn Hoàng (đã và đang là những người mắc căn bênh hiểm nghèo như ưng thư và tai biến) rất cần những người tư vấn tài chính như chúng ta. Mặc dù ko làm họ khỏi bệnh nhưng chắc chắn bảo hiểm sẽ san sẻ bớt gánh nặng về tài chính cho gia đình họ, và có thể Trần Lập ko phải bán xe, Kim Loan ko bị bệnh viện trả về vì ko có tiền. Đó chính là ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm.
    Rất mong các bạn tìm hiểu thật kỹ thông tin rồi hãy đưa ra kết luận nhé. Cám ơn đã đọc bài viết của mình
     
  9. yến tứ phương

    yến tứ phương Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/3/2014
    Bài viết:
    2,257
    Đã được thích:
    317
    Điểm thành tích:
    173
     
  10. yến tứ phương

    yến tứ phương Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/3/2014
    Bài viết:
    2,257
    Đã được thích:
    317
    Điểm thành tích:
    173
    hix, mình 28t, làm nvkd - môi giới bds , nh mấy tháng nay k làm ăn dc gì, k lương, lại sắp đến hạn tiền nhà, chắc sắp pahir ra đường r,muốn bám trụ ở hn mà khó quá, em cũng đang muốn buôn bán hay kinh doanh cái gì đó, cám mẹ tư vấn cho em với ạ
     
  11. gaunhoc

    gaunhoc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/8/2009
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ko biết bạn có đam mê với ngành bảo hiểm ko? Mình thấy nhân viên kinh doanh như bạn sang công ty mình thử sức và cũng có 1 số rất thành công, cơ hội rộng mở cho tất cả mọi người và hoàn toàn miễn phí tại sao ko thử sức nhỉ? Mình làm bên công ty VietinBankAviva bạn nhé, nếu thích thì có thể liên hệ với mình theo số đt 0904403638
     
  12. nhungnhung_85

    nhungnhung_85 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    e cám ơn tất cả các mẹ đã động viên an ủi em trong thời gian qua, cám ơn các mẹ rất nhiều, vì mọi người chưa gặp em, chúng ta cũng k quen biết nhau nhưng các chị cũng bớt chút thời gian vào đây để khuyên e, an ủi em, thật sự e rất cảm động. Hiện giờ cty lại cho e ở lại thực tập nữa các mẹ ạ, nhưng e có vấn đề này muốn hỏi các mẹ. Ra tết thì 1 chị kế toán chị ấy nghỉ, nếu e ở lại thực tập tiếp thì e sẽ học hỏi được rất nhiều, và được giao nhiều việc, nhưng lại vẫn k có lương các mẹ ạ, thì e có nên ở lại k? vì e chưa tự tin với bản thân bây giờ khi ra ngoài làm kế toán, e chưa được làm bên công nợ, bên thuế nhiều.
     
  13. mypham_llinh

    mypham_llinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    1,159
    Đã được thích:
    258
    Điểm thành tích:
    123
    e có thể kd mỹ phẩm, chị có mối buôn bên nước ngoài, chất lượng đảm bảo, giá thì phải chăng, hoặc e có thể làm CTV bán hàng cho chị, chị trích 15-20% cho e
     
  14. yến tứ phương

    yến tứ phương Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/3/2014
    Bài viết:
    2,257
    Đã được thích:
    317
    Điểm thành tích:
    173
    hi, cám ơn mn, mình xem r có gì ra tết mình lh mn nhé.
     
    gaunhoc thích bài này.
  15. yến tứ phương

    yến tứ phương Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/3/2014
    Bài viết:
    2,257
    Đã được thích:
    317
    Điểm thành tích:
    173
    chị ơi, chị có thể ib cho em những sản phẩm chị đang kinh doanh k ak
     
  16. mypham_llinh

    mypham_llinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    1,159
    Đã được thích:
    258
    Điểm thành tích:
    123
    e có thể xem chữ ký của chị, topic đấy là tất cả các mặt hàng chị bán về mỹ phẩm, Nga, Nhật, Hàn, Châu Âu. Úc nữa, chị đều có mối. C ngĩ e bán online rất ổn. Bạn bè nhiều, cộng với kiến thức kinh doanh của em nữa. Mà mỹ phẩm thì hạn sử dụng khá dài, và k theo xu thế như quần áo nên k sợ nếu k bán đc thì lỗi mốt đâu, chất lượng tốt thì k sợ e ạ
     
  17. yến tứ phương

    yến tứ phương Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/3/2014
    Bài viết:
    2,257
    Đã được thích:
    317
    Điểm thành tích:
    173
    oki chị, để e xem ạ
     
  18. nhathang

    nhathang Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/12/2015
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    bây giờ e đừng quan trọng là việc kế toán hay việc gì cả, cứ có việc là làm thôi.
     
  19. kiraminami91

    kiraminami91 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/1/2013
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Chị buồn làm gì. Chính cái buồn làm khổ chị. Em sinh năm 92, kém chị 3 tuổi cũng đang lông bông. Em học tốt Toán, thích học kỹ thuật nhưng gia đình ép thi vào ngành sinh học, sau đó để chạy vào công an. Học xong 4 năm đại học, tiền tốn hàng đống xong thì bác em thông báo xanh rờn không xin được việc. Từ đấy cũng chẳng thấy hứa hẹn gì cho em một công việc khác. Dù ngày xưa em chẳng bao giờ muốn học cái ngành này, vì áp lực gia đình nên học, ra trường gia đình k xin được việc cho em em cũng bất mãn, tiêu cực. Nhưng mất một thời gian thôi. Xong em quyết định đi học ngành khác. Giờ ngày em đi làm thêm, tối đi học. Không phụ thuộc kinh tế chứ cũng chẳng đỡ được bố mẹ đồng nào. Mà gia đình em thì chán lắm. Nói gì thì nói thì bố mẹ rất thương em và em cũng yêu gia đình mình. Nhưng mỗi lần có chuyện gì thì nhà em như cái địa ngục. Mẹ em thuộc kiểu phụ nữ suốt ngày lo lắng, dằn vặt làm khổ mình và những người xung quanh. Bố em thì thương và chiều chuộng em vô cùng, nhưng mỗi lần mẹ em có giận gì mà chửi em bố em toàn hùa theo mẹ. Dù mẹ đúng hay sai. Năm vừa rồi nhà em lại liên hoàn truyện, bố em tai nạn, nghỉ vc ở nhà một năm, mẹ em phát bệnh nan y, cũng 1 năm ở nhà không ra tiền, trong khi chi phí bệnh tật thì quá nhiều, em em thì phá phách, tiền học nhiều tiền phá còn nhiều hơn, mất dạy, về đến nhà là có chuyện. Thế là em thành cái chỗ để bố mẹ em trút giận. Rồi suốt ngày đay nghiến em không có tiền cho bố mẹ. Chị mà nghe bố mẹ em chửi em thì sẽ biết. " con đĩ, sao mày không chết đi, biết thế này tao bóp mũi cho mày chết đi từ lâu rồi", " cái loại mày càng học càng ngu, càng học càng láo". Thậm chí có lần em về quê, mẹ em còn chửi em thế này : con đĩ, về không làm được vc gì lại ỉa ra bộ quần áo cho tao giặt ( nhà em có máy giặt chứ k phải giặt tay). Cái thời gian nửa năm mẹ em ở bệnh viện thì cuộc sống của em không khác gì địa ngục. Em sáng đi làm, tối vào chăm mẹ, đi làm thì lương thấp, nhục như chó nhưng có tiền là chăm chăm mua cho mẹ em cái này cái kia, và bị mẹ em chửi như chó thường ngày. Có lần em xuống muộn vì xe bus bị tắc đường mẹ em gọi luôn em là con mặt l*n trước mặt tất cả phòng bệnh. Đi mua cơm bụi mà cơm không vừa ý mẹ em thì cũng xong đời. Có lần mẹ em bảo muốn ăn khoai tây, em đi khắp k có, xa thì không được vì em không đi đc xe máy, em mua đậu luộc về mẹ em vừa ăn vừa chửi em không khác con chó luôn. giờ mẹ em bảo em dạy em em học, mà các chị chắc cũng bt là bảo em mình học nó khó ntn nữa là em em cực kì hư. Gần như buổi tối của nó em phải giám sát hoàn toàn, tầm 4,5 tiếng. Sáng đi làm xa thì 6h em đã dạy rồi nên em mệt kinh dị. Thế mà chỉ vì một lần em nói chuyện điện thoại trong khi đáng phải dạy nó học mà bố mẹ em chửi em 3 tiếng đồng hồ. Cái con đĩ, mày chỉ biết mày thôi. mày là cái loại ích kỉ không ra gì. và đủ từ thô tục.Hôm ý em cũng khóc đến sưng cả mặt vì chả hiểu cuộc sống của mình là cái đống gì, Nhưng chị ơi, nói chung là phải vui lên. Nhìn vào tương lai mà cố gắng, buồn chả giúp được gì cho mình cả đâu. Em sẽ cố gắng, để mình không khổ, và để con em không có một người mẹ như mẹ của em.
     
    thanhthuyvt46 thích bài này.
  20. Dao Thi Thanh Phuong

    Dao Thi Thanh Phuong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/1/2016
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    cố lên nhé người đẹp ơi, cuộc sống luôn là sự lựa chọn nhu vậy mà. Tại sao bạn ko tìm 1 công việc nào đó làm thêm đến tết, vẫn có thêm thu nhập mà, bán hàng tăng ca tại siêu thị, cửa hàng, hoặc làm thêm tại các của hiệu bán hoa, chợ hoa xuân. ở đó họ cần người nhiều lắm. Nếu bạn ở Sg thi có thê đến Chợ Hoa Hồ Thị Kỷ Quan 10 để tìm việc làm thêm được mà

    Như thế sẽ hơn là chúng ta cùng ngồi đây tiếc nuối và động viên nhau trong niềm tin ngày mai sẽ tươi sáng hơn. Phải vậy ko nè?
     

Chia sẻ trang này