Lấy chồng gần 10 năm ... giờ ngẫm lại ... mình đc gì và mất gì ? Bản thân mình đả đc .. đó là đc 2 thằng con trai .. 1 đứa thì sống rất nội tâm tình cảm .. còn 1 đứa thì vẫn còn bé .. bướng bĩnh nhưng rất đáng yêu ... có lẽ đó là 2 món quà quá lớn mà ông trời dành tặng để an ủi mình .. Mình đả mất tất cả tương lai và lòng tin ở gia đình vì chọn anh ấy .. 1 người chồng ko có trách nhiệm .. vô tâm .. cờ bạc ... vì để có tiền đj bắt độ .. ngoại trừ giết người .. chứ ngoài ra trộm tiền nhà .. lừa bạn bè ... anh ấy ko từ bỏ 1 cơ hội .. Dần dần .. qua nhiều lần tha thứ rồi quay lại bên nhau .. tình cảm và lòng tin của mình cũng dần hết .. và giờ phút này đây đối với mình .. sự khinh bỉ .. ghê tởm đến dâng trào .. mình muốn kết thúc nhưng anh ấy thì không .. anh ấy bào chữa vì cần tiền trả nợ và lo cho 3 mẹ con .. Thực tế .. đồng tiền mình làm ra dư sức nuôi cả gia đình .. mình chỉ yêu cầu anh ấy tìm 1 công việc làm để ra dáng đàn ông .. mình mong muốn 1 cuộc sống gja đình nghiêm túc chứ ko phải cái kiểu vợ cày chồng phá như vậy .. Khuyên hết lời .. cho trăm vạn lần cơ hội thay đổi ... nhưng rồi bản chất ko loại bỏ .. thử hỏi mình kiên nhẩn đc bao lâu để đợi 1 ngày anh ấy là đàn ông thực thụ .. có trách nhiệm và lo cho tương lai ? Mệt mõi lắm rồi .. muốn tuyệt gjao .. kể cả 2 đứa con đang theo mẹ.. mình cũng chẳng muốn chúng nó nhìn cha .. bởi vì càng qua lại .. càng vướng vào sợi dây tình cảm .. thì cha tụi nhỏ càng có cơ hội làm khổ thêm cho mẹ con mình .. anh ấy càng ko chịu buông tha ...rôi cuộc sống của mẹ con mình càng đảo lộn .. Mình cần lắm sự yên tĩnh như bây giờ .. cứ đi làm .. lo cho bọn nhỏ .. rảnh hơn thì tụ tập vài người bạn cafe .. ăn quán ... oh thì thế đấy .. mình đả hj sinh suốt 10 năm thời thanh xuân .. từ năm 18 đến tận 28 tuổi .. cái tuổi mơn mởn nhưng đối với mình là quảng thời gian địa ngục .. giờ mình muốn sống cho bản thân mình . Cho phép bản thân đc hưởng thụ sau 1 ngày làm việc mệt mõi .. đc làm đẹp .. đc tụ tập bạn bè .. đc sống và lo trọn vẹn cho 2 đứa nhỏ .. đời như thế đối với mình là quá hạnh phúc .. Mấy ngày gần đây anh ấy lại tìm về .. bắt mình hứa là ko đi thêm bước nữa .. còn giữa 2 vợ chồng tuy ko sống cùng nhà nhưng vẫn tới lui với nhau .. Thật điên rồ .. để đc gì trong chuyện này chứ .. để ràng buộc mình nữa sao ? Trước là ở tù giam .. giờ là tù lỏng hả anh ? Mình khinh tởm nhiều lắm .. nhưng thằng con lớn thì cũng rất mến cha ... do 2 cha con thường hay đùa giỡn .. bọn trẻ thì ko thể nghĩ và hiểu đc nhiều .. cứ vui đùa với nó là nó đả có thể mến .. có thể thương .. chứ đâu biết rằng cha của nó vô tâm và ko trách nhiệm với nó như thế nào .. Mình phải làm sao đây ? Con cái là sợi dây khiến mình phân vân nhất .. chứ riêng bản thân mình .. mình đả kết thúc từ lâu .. xin mọi người ...các anh các chị cho em lời khuyên ...
Thật khó cho bạn lời khuyên vì chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ tình hình, bạn hãy mạnh mẽ lên để đưa ra được quyết định phù hợp.
Hjc, mình khuyên mn nên dứt khoát đi ạ, chứ sống như vậy khổ lắm, kiểu như vợ ck hờ, thích thì đến, ko thích thì đi ấy
Chào cả nhà mình là lính mới toanh mong cả nhà chào đón mình nhé. Đọc được bài này mình khuyên mn nên mạnh mẽ cứng rắn vì Chị gái mình cũng đang lâm vào hoàn cảnh như mẹ nó nhưng vì 2 đứa con mà tiến thoái lưỡng nan lắm không biết giải quyết thế nào. Phụ nữ mình sao khổ thế không biết.
Kết thúc và dứt khoát là cách giải quyết tốt nhất cho cả 2 và bọn trẻ. Phụ nữ chúng ta chỉ khổ khi sống phụ thuộc thôi, nhưng khi đã tự đứng trên đôi chân của mình rồi thì ko cần bất kỳ điều gì hết
ôi...giưoi ơi...đọc mà máu sôi rồi nha...xin lỗi cả nhà cho em xả chút,,,phân vân gì nữa...bỏ mẹ nó đi em ơi....
con gái hoàn toàn có thể dứt tình chị ạ, một khi lòng chị đã nguội lạnh thì điều đó là đương nhiên, ngọn lửa đã tắt có thể bùng cháy trở lại là điều quá khó, em thì thấy chị cứ đi con đường của chị, con là chúng nên c cũng không thể cấm đoán chúng về việc qua lại hay chơi đùa cùng bố chúng, nhưng bản thân mình thì không cho phép được dẫm lại vết xe đổ ngày xưa mới được chị ah, cố lên chị!
10 năm là quá đủ rùi mn ạ, mn muốn quãng đời còn lại của m sẽ là thiên đường của 3 mẹ con hay là địa ngục cho cả gd, cái đó chỉ cần mn quyết định là xong hết, giờ tiền có với ck mn như muối bỏ bể thôi chẳng ăn thua đâu mà cơ hội
Nếu có điều kiện thì chị chuyển nơi ở, làm việc và học tập của cả gia đình, cái này không dễ 1 tí nào và phải có sự chuẩn bị kĩ lưỡng nhưng có thể dứt khoát được với anh chồng ạ.
Sự thật theo cá nhân mình nhận định, để thốt lên lời này, chắn bạn đang phân vân (chứ thực ra bạn đã có phương án xử lý). Chỉ có điều, cách nhìn cuộc sống của bạn đơn giản quá. Nếu thực sự vì con, thì chả cần phải kéo dài như vậy. Người bố là nền tảng cho con cái nhìn. Nếu đúng như bạn nói thì chia tay là được. Người VN mình luôn có mặc cảm với việc hôn nay. Lúc nào cũng đề cao tính gia đình. Tuy nhiên, cái cần là sự tôn trọng và cuộc sống phải do mình định đoạn. Mình chứng kiến nhiều bố mẹ, thấy con như vậy đều khuyên cố gắng vì con mà không khuyên chia tay. Đơn giản là bố mẹ sợ con mình sẽ mang tiếng với xã hội. Còn mình, cá nhân mình có thể quyết luôn, khỏi phải hỏi, bàn (nếu đúng như bạn nói). Biết đâu, chia tay rồi, cuộc sống sang trang mới lại có nhiều niềm vui hơn là bây giờ.
cái gì cũng có hai mặt mẹ nó à, lỗi lầm cũng phần xem xét từ hai người. Nếu quá khó khăn trong việc truyền thông và không hợp nhau thì chia tay có thể là phương án giải thoát cho nhau tốt nhất
Từ xưa tới nay đàn ông là ích kỷ chỉ muốn vợ mình và các con còn m thì chẳng ra sao nếu b chủ động về kinh tế theo m nên dứt khoát 1 lần cho xong ở với con cho thoải mái tinh thần
tình cảm còn gì nữa đâu , chắc mn chỉ phân vân khi nghĩ đến các con thôi, nhưng con cái mà ở với bố như thế thì thiệt thòi và khó trưởng thành lắm chả làm đc cái gương gì cho con
Mn chịu dc 10 năm sao? Tội cho mn quá. Nếu ng đàn ông đó ko mang lại hp cho mình thì giữ lại cũng chẳng để làm j. Gương xấu cho các con.