Chồng mình thì nghĩ thương lắm. Thẻ vợ cầm, tài khỏan lại đăng ký internet banking. Nên lương về mình lại chuyển khoản mua mua bán bán nên chồng chả được cầm lương í. Cần tiền thì xin vợ. Mà tính thì hiền không chơi bời thuốc men rượu chè gì. Lại tiết kiệm nữa, lúc nào cũng nghĩ cho vợ con cơ. Không phải em khoe chồng đâu nhưng hiện tại em thấy vậy và nghĩ vậy chứ biết đâu..... đấy các mẹ nhỉ.
Huhu. Chồng tớ thì uki nhưng nhà chồng đặc biệt là mẹ chồng thì không uki đâu bạn ạ. Nhà nào cũng có vấn đề cả. Vợ chồng sống với nhau ngoài vấn đề tài chính ra còn các vấn đề như tình cảm, thái độ,... Rất nhiều í.
Tiền mà đưa cho vợ chỉ để cất đi tiết kiệm. Như thế rõ ràng là tất cả các khoản thu chi đều do mn rồi còn gì
Sao mà nói đến chuyện tiêu pha ở nhà mà chồng lại chỉ cười trừ nhỉ? Hay là chị làm có thu nhập cao nên anh ý mới như vậy không?
ông ck e lương trong thẻ, cần thì rút ko cần thì thôi toàn e tự chi tiêu tiền mình. có đợt lương cty ck trả tiền mặt thì đưa hết vk cầm có 500k tiêu cả tháng. ) vì ăn uống ở nhà hết. đi ăn ngoài thì trước giờ toàn vk trả. thi thoảng cứ gom 1 cục xong đưa cho vk.....về tiền nong 2vc e đều ko có quỹ đen....chung hết
em cũng sợ cái khoản anh/em của chồng vay lắm ạ. Nhà em cũng tiền ai người tiêu chồng ko đưa tiền cho em. Ông anh chồng hãm tài xin chồng em suốt cái đấy e kệ e chả quan tâm. Nhưng vay tiền em.ko cho thì về lại có biến với nhà chồng. Vay cái nỗi gì xin thì nói xin cho rồi còn bày đặt vay ( đếch bao giờ trả ý mà) 30 tuổi đầu mà đi học 3 lần ko tự xin nổi việc, suốt ngày xét nét để ý và vẫn lông bông chả làm gì ra hồn!ko có tiền còn sĩ bọ bao gái ăn chơi. Hãm lắm các chị ạ!
cái tình trạng này mới xảy ra mn ạ. Và em cũng xác định là cho "vay" 1 vài lần thôi còn đâu sẽ chối khéo chứ thóc đâu mà em đãi gà rừng ạ ))
thật ra có ng nói phụ nữ phải cầm tiền gđ. Nhưng e thấy ko cầm tiền, ko lo toan, đỡ phải áp lực nhiều mọi người ạ. Hơn nữa e rất tin tưởng chồng.
Ch em đưa thẻ lương cho em, còn các khoản làm thêm thì thanh toán xe cô, điện thoại và ăn trưa. Thỉnh thoảng lại đưa thêm vợ mấy trăm. E nghĩ các chị cứ nói rõ với ch, chứ 2 vch cùng cố gắng. Lương em thấp mà ch k đưa tiền thì chỉ có khóc thôi.
chồng em được cái thật thà, chiều vợ, cả lương, cả lậu đưa vợ hết chỉ để ra 1 ít tiêu vặt, thẻ dùng chung đăng ký internet banking nên cả 2 thằng đều biết
Cái này vk ck phải thẳng thắn thì mới giải quyết được b ah, có những cái nói ra đc sẽ ok hơn rất nhiều đó