Em lấy chồng gần nhà, cách có 4km thôi ý. Về làm dâu tính tới giờ đã được 8 tháng xong với em bố mẹ chồng luôn là một tấm gương tốt và luôn coi e như con gái trong nhà chứ chẳng phải con dâu nữa. Chẳng là em cùng tuổi với chồng, trên chồng em còn có 2 chị gái nhưng cả 2 cùng chưa muốn lấy chồng mặc dù bm cũng sốt ruột và cũng khá nhiều đám hỏi mà không ưng chứ không phải kiểu ế...nên trong nhà em gần như là út rồi, làm cái gì cũng được chiều chuộng hơn mọi người. Nhà chồng em làm nông, những hơn mẫu ruộng cơ ấy. Bố mẹ thì quanh năm vất vả nào thì đồng ruộng, nào thì nuôi mấy đàn lợn, xay sát gạo và nấu rượu, mà nuôi lợn không phải kiểu cho ăn thẳng hoàn toàn mà hôm nào hôm nấy 2 nồi cám to ý ạ. Bố vẫn đi lấy rau lợn về băm bèo hàng ngày (cái này may đã có máy), còn mẹ thì ngày nào cũng như ngày nào, từ sáng tới tối không ngơi việc không tên luôn ạ. Vậy nhưng từ hồi về làm dâu em không phải mó làm những công việc đó bao giờ, nhiều lần em ra xách xô cám cho lợn ăn cùng bố mẹ cho nhanh mà toàn bị đuổi vào trong nhà do bố làm được rồi, nhanh thôi mà ý...rồi em tỏ ý băm bèo giúp thì mọi người sợ em không quen, bị kẹp tay... Nói chung nhiệm vụ của em chỉ là một bữa cơm hàng ngày cùng với rửa bát một bữa. Em đi làm thì là thế, còn ở nhà thì dọn dẹp nhà cửa là hết nhiệm vụ, cứ đi liên hoan hội hè gì thì ai cũng giục đi từ sớm ý. Chị gái chồng em cũng dễ tính không kém nhé, em mà không dành rửa bát buổi tối là chị lại cứ nghỉ đi, để c làm cho. Họ thực sự không tính toán và cũng chẳng thấy nói xấu ai luôn ý ạ, mặc dù xét về tài chính gia đình em không có gì, hay nói chung là hiện chưa có gì, nhưng em biết mình thực sự may mắn khi có một gia đình như thế để yêu thương.
Chúc mừng bạn, mong mà hiện tại và sau này bạn cũng sẽ được như vậy. Nhưng gì thì gì cũng đừng quá tự hào về cuộc sống đó, mình cũng chỉ cưới trc bạn 1 chút thôi, mình cưới đc 2 năm rồi, ko ở cùng bme ck. mình với ck làm ở HN, Ngay từ khi lấy về nhà ck, cũng đc chiều, vì mình là con út ở nhà mình, lại từ bé chỉ biết học ko biết làm gì, nhà ck thì cũng làm nông, đủ thứ, cũng k phải động cái gì cả. Tới nấu cơm mình cũng k phải làm (nhà ck nấu bếp củi), đến giờ cưới đc 2 năm rồi nhiều khi cũng vậy. Có thể ai nhìn vào như thế đều bảo là sướng, là mãn nguyện, nhưng khi sống đc đến như thế này rồi thì mình k đánh giá đó là sướng. Đó chỉ là cái bên ngoài, còn bên trong, còn nhiều chuyện mâu thuẫn, xẩy ra chứ đâu phải chỉ có thể, hj Mình chỉ ví dụ bản thân thôi nhé, nên giờ mình cũng k thấy sướng gì cả
đúng là cuộc sống không có gì lường trước được mẹ nó nhỉ? Mình thì hiện tại thấy rất là mãn nguyện, vì cứ nhìn vào cách bố mẹ mình chăm ông bà ốm đau và anh em họ hàng có việc thì thấy đáng tự hào lắm, tương lai có thể sẽ thay đổi nhưng mình cứ nghĩ tích cực mọi thứ chắc sẽ dễ dàng hơn nhỉ?
hj, nói chung con người thay đổi theo thời gian, nên mình cũng chẳng giám nói trước với bạn điều gì, chỉ biết nói là "mình luôn là người ngoài" ở gia đình đó. Khi nào sẩy ra 1 vấn đề gì đó tương đối nghiệm trọng bạn mới nhận ra đc, chứ giờ đang sống trong hạnh phúc thì cứ tận hưởng đi thôi,
Chúc mừng em. Nhưng em đừng ỷ lại mọi người chiều mình mà không làm nhé. Cứ xắn tay vào giúp mọi người thì tình cảm sẽ đc bồi đắp hơn.
E mới cưới đc tháng thui, nhưng cảm nghĩ của e thì mc e cũng rất tuyệt, luôn quan tâm và lo lắng cho e, hôm qua e dỗi ck mẹ e còn lên an ủi nữa, hihi
Kệ tương lai đi mẹ nó a. Tớ thì tớ cứ nghĩ sống cho hiện tại đi đã, tương lai tính sau. Trc mắt được như vậy là mừng rồi , nghĩ xa làm gì cho mệt
oh...chúc mừng em nhé....em giống em dâu chị cách đây 5 năm....nhưng nhà chị bố mẹ nghỉ hưu...và bọn chị thoát ly hết...nhưng cũng còn 4 sào ruộng...nhà chị cũng chiều em dâu y như em....nhà chị còn 3 chị gái cơ...nhưng lễ tết hội hè...toàn đi 4....hihi...đến nỗi họ hàng toàn trêu mẹ chị có 4 cô con gái... bọn chị đều rất thương em dâu...giờ cũng lấy ck hết rồi...nhưng tình cảm vẫn như xưa.... chỉ cần em chân thành và thương yêu mọi người thì sẽ đc đáp đền thôi...em dâu chị rất vụng và tằn tiện nữa...nhưng ko ai get em cả...vì bù lại em ấy rất chân thành... còn chị...tuy mẹ ck chị ghê gớm....nhưng cũng chưa có gì quá đáng lắm cả...8 năm chị cũng chưa 1 lần phản ứng lại mẹ....mẹ thì bề ngoài tỏ ra ko thích mình...nhưng mọi người bảo mẹ sau này ở với anh cả...mẹ lại khăng khăng ở với dâu 2....thế đủ biết trong bụng mẹ cũng quý mình....hihi...thế là đủ rồi...
Chúc mừng mn nhé, cứ mặc kệ tương lai sau này như nào đi, giờ chỉ cần biết họ đối tốt vs mình, mình tôn trọng và đối xử tốt lại với họ nhé! . Sau này có con cái vào tất nhiên sẽ có những phát sinh, cố gắng giữ vững tâm thái là được!