Kinh nghiệm: Nếu Là Em Thì Các Mẹ Làm Gì Khi Có Chồng Như Thế Này Ạ

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi mecuaphich, 8/1/2016.

  1. mecuaphich

    mecuaphich Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/10/2013
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Em kể cho các mẹ tình hình gia đình em thế này ạ:

    Em lấy chồng được 4 năm có 01 con ( năm nay 03 tuổi) . chồng em hơn em gần 2 con giáp.

    Từ hồi lấy nhau đến giờ mỗi tháng chồng đưa được khoảng 2tr để nuôi con và lo cho gia đình. Nhưng khi lấy nhau được 1.5 năm chồng em vỡ nợ ( cá độ với dại gái ) khoảng hơn 500tr. Chán buồn hồi đấy ông ý bỏ vợ con ở nhà đi mấy ngày thì về. Rồi mọi người động viên cho vay và em vay thêm ngoài để trả nợ thêm cho chông ( nhà em còn nợ khoảng 180tr nữa thôi ạ).

    Nhưng sau khi đổ nợ được 3 tháng chồng em bỏ việc nhà nước ( rồi đi cặp bồ - theo em nghĩ thế vì em thấy tin nhắn tình cảm lắm chỉ còn thiếu tin nhắn địa chỉ nhà nghỉ nữa thôi ạ). Thế mới buồn lão đi với bồ được khoảng 1 năm thì về. đưa cho em tổng khoảng 60tr để trả nợ lãi cao của chồng). rồi sau chẳng biết mâu thuẫn gì bị bồ đánh cho 1 trận trước tết 2014 rồi đuổi về. Em nghĩ thôi về cũng được hai vợ chồng làm ăn rồi trả dần nợ cũng hết ( thế là chồng em trở thành xe ôm ở bến xe). Nhưng từ ngày ông ý về làm xe ôm thì chông em bắt đầu hay soi mói đi từ 4 h sáng tới 8-10h tối về nhà chẳng giúp vợ làm việc gì chỉ vắt chân lên xem tivi ( mỗi tháng vẫn đưa cho em 2 tr để lo gia đình, nuôi con và trả nợ ạ). Mà chồng em thì lúc nào cũng tự hào là kiếm đủ tiền nuôi con đấy các mẹ nhé!. ( trong khi em mọi khoản tri tiêu trong gia đình em lo ạ. các khoản trả nợ gốc + lãi em trả riêng cho chồng trong 2.5 năm là 120tr ( khoản tiền này là em cày được, còn 2tr ông ý đưa em dùng để trả lãi ngân hàng riêng của chồng ngày xưa vay Nói thẳng ra là 4 năm em nuôi chồng em 3 năm trong nhà tivi tủ lạnh, điện thoại của chồng , ngày xưa xe chồng đi cắm tiệm em cũng nhổ ra cho ông ý. tiền em trả nợ hộ chồng là 120tr).

    - Mâu thuẫn là buổi tối cách đây 1 tháng em ức chế quá vì buổi tối em phải đi làm thêm nên 7h về rồi nấu cơm, chăm con.... Lúc 9h lão về mùi rượu nồng nặc, lại kêu anh ăn rồi nữa ( Em thấy 1 tuần đi làm thì có tới 3 ngày ông đi nhậu ở đâu rồi mới về ạ). Em tức khí bảo từ nay không hầu chồng nữa, cơm anh tự đimà náu, quần áo tự đi mà giặt em không làm nữa. Thế là vợ chồng em chiến tranh lạnh được 1 tháng rồi ạ. Em nghĩ vì con nên làm lành với chồng. Nhưng chồng em tuyên bố Rồi tao bỏ mày thôi, mày cút đi đi… Nếu các mẹ là em thì các mẹ làm gì ạ??
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mecuaphich
    Đang tải...


  2. phuonglien18

    phuonglien18 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/8/2013
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Tống cổ thằng ck bạn ra khỏi nhà, li dị đi, nợ 2 đứa chia đôi trả. Sau đó 2 mẹ con ở với nhau nuôi thân còn sướng hơn mn ạ,
     
    yến tứ phương thích bài này.
  3. dìcủathiênân

    dìcủathiênân sức khỏe là vàng

    Tham gia:
    24/12/2015
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    chị giỏi quá chị ơi !!!!...đã kiếm tiền nuôi con mà vẫn còn trả nợ được ... nếu em là chồng chị thì phải nể chị lắm luôn ... anh chồng bạc bẽo quá... em không dám khuyên chị li dị... nhưng nếu là em chắc em không đầu tư thời gian , tiền bạc và nhan sắc cho một người đàn ông như vậy... lỗ nặng.. vui lên chị nhé..ngày mai trời lại sáng thôi.. chị phải tự quyết định đời mình chứ không ai quyết định được thay chị đâu... mong những điều tốt đẹp nhất đến với chị và bé con..:)
     
    Huy Lân thích bài này.
  4. mecuaphich

    mecuaphich Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/10/2013
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Em thay that met moi .
     
  5. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,320
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Cái loại ck thế mà mn cũng chịu dc. Phải mình mình đá đít cho cút khỏi nhà lâu rồi. Đã nợ nần còn bồ bịch, mắng chửi, coi vk như osin. Xin lỗi chứ, đuổi đi á, e còn thuê xã hội đen dần cho 1 trận.
     
  6. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Tốt nhất là như thế, may mà anh ta bảo dứt ra trước, ko thì mình cũng khuyên bạn chủ động mà dứt ra cho nhẹ nợ
     
  7. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,676
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Ôi trời, chủ top thật giỏi chịu đựng, sao ko tống cổ lão ý ra khỏi nhà, đưa 2tr thì chỉ đủ nuôi lão thôi chứ có j cho con chứ, mn nên suy nghĩ cho sáng suốt nhé
     
  8. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,320
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Chủ top đúng là con người của gia đình, thế mà cũng chịu được.
     
    alium81 thích bài này.
  9. 6thmay

    6thmay Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/7/2015
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Em cũng khâm phục sức chịu đựng của chủ top ạ, quan điểm của em thì hôn nhân mà ko đem lại giá trị (cả khía cạnh vật chất và tinh thần) thì em sẽ có lựa chọn khác ạ, mong mn vững vàng bước qua được giai đoạn này!
     
  10. gmt210

    gmt210 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/6/2012
    Bài viết:
    7,930
    Đã được thích:
    1,053
    Điểm thành tích:
    823
    Bạn thực sự quả là quá kiên nhẫn hoặc quá yêu chồng.
     
  11. cindyvn

    cindyvn CubiMart- Make mum life easier

    Tham gia:
    24/11/2012
    Bài viết:
    5,071
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    chủ top còn hỏi mọi ng làm gì nữa mà không li dị sớm ngày nào tốt ngày đó. cái loại chồng này, chồng đũa chồng bát chứ chồng gì. thà vứt bỏ tất cả đi mà làm lại còn hơn sống kiểu này. sống còn khổ hơn chết.
     
  12. sunsun0101

    sunsun0101 Thành viên mới

    Tham gia:
    6/1/2016
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Em đúng là numberone. Phụ nữ lấy chồng vì mục đích gì thì cứ thế mà bám vào. Em cần một người để gọi làm chồng thế là đủ, vậy thì mục đích hôn nhân của em vẫn đạt được nhỉ?
     
  13. mecuaphich

    mecuaphich Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/10/2013
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Em tung ra toà 1 lần rồi nhưng thuong con lại thôi
    Nhưng em đã quyết định rồi ạ . Em sẽ ly thân 1 thời gian tầm 6 tháng để xem có nên ly hôn ko
     
  14. Hamypham

    Hamypham Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2012
    Bài viết:
    1,422
    Đã được thích:
    199
    Điểm thành tích:
    103
    Chồng thế thà không có còn hơn không bái phục b đấy
     
  15. nhà ruby

    nhà ruby Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/1/2016
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Mn chịu đựng giỏi thế nhưng chịu thế là đủ rồi
     
  16. LognelQ

    LognelQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/1/2016
    Bài viết:
    1,206
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    153
    chị chịu đựng giỏi thế. Nghĩ ngợi gì nữa mà không giải thoát cho mình hả chị?
     
  17. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    thế mà mình còn hỏi....lúc ck minhbf bồ bịchn và làm mất tiên như ck mẹ nó ý...mình là người đuổi ck mình cút đi....may mà ck mình ko nợ...và luôn tôn trọng ngọt ngào, và rất thương con....
    mà mẹ nó giỏi khủng khiếp....chịu khó trả nợ cho ck...
    vẫn biết ...cá chuối đắm đuối vì con...nhưng mẹ nó xét lại đi...con sống mãi trong cảnh đó...con có hạnh phúc ko....tiễn nó đi luôn đi mình ơi...
     
  18. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Tống cổ thằng ck ra khỏi cuộc sống của 2 mẹ con ngay lập tức chị nhé! Em vừa khâm phục chị vừa bực thay cho chị vs gia đình chị, hic. Sao mà vẫn chịu đựng được người chồng như thế! hic
     
  19. alium81

    alium81 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    1/11/2013
    Bài viết:
    4,246
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    153
    Hic khâm phục mn quá .
     
  20. Min Mốc

    Min Mốc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/9/2015
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    43
    Khâm phục mn thiệc. Vào e e để lão bỏ e từ khi bít lão cặp bồ rồi. Đã k giúp mn về kinh tế, con cái lại phũ phàng về tình cảm. Ôi cuộc đời trái ngang!
     

Chia sẻ trang này