2 vợ chồng em ở quê, cũng nhiều thứ phải lo tết nhưng thôi kệ đến đâu thì đến vậy, 2vc có khoảng 18 tr tiêu tết, may mà lương em còn giữ lại 1 nửa nên sau tết cũng đỡ lo lắng, nhưng mà như năm ngoái chưa lấy chồng e có phải tiêu nhiều đâu mà sau một năm lấy chồng thấy kinh khủng vậy chứ, quá nhiều thứ cần phải chi ạ. Kệ vậy e cứ ẻm 1 triệu vào quỹ cho riêng mình còn chồng tính toán ra sao cũng oki,hi
nói chung chắc phải liệu cơm gắp mắm thôi các mẹ nhỉ? tiêu bao nhiêu cho nó vừa. Như nhà mình tết năm ngoai cũng biếu nội ngoại mỗi bên 2tr,thành ra là 4tr, tiền tàu xe đi + về 3 người và 1 xe máy hết 2tr rồi, mừng tuổi người già trẻ nhỏ ít nhất cũng 2tr, rồi linh tinh các khoan khác, năm nay ko có nhiều tiền cũng lo
cứ đóng góp như nhà mn lại nhàn. chứ mình về mua sắm đồ tết hết hết nhiều hơn nhà mn ạ. lại đau đầu mua gì sắm gì cho được được một chút. vì nhà cái mọi người xuống ăn . mua rồi lại tự một mình nấu. nghĩ đến đã nản luôn rồi mn ạ.
Năm nay kế hoạch chi tiêu tất cả chỉ 20M thôi, k thể chi nhiều nữa, làm mọi người tưởng đại gia thì cái gì cũng đại gia là chết dở chứ. Cứ cân đối mà chi tiêu sao cho hợp lý ,có nhiều tiêu nhiều, ít thiêu ít tuỳ theo văn hoá, thu nhập, mức sống mỗi gia đình là được rồi.
E cũng đang hoang mang style, vì là cô dâu mới, nên là sẽ phải làm quen với nếp mới. Tiền nong stress quá
Thời gian trôi nhanh thật đấy mới đó mà gần hết năm 2015 rồi đó các mẹ nhỉ, em cũng như các mẹ đang lên kế hoạc chi tiêu cho tết này đây. Tiền với nong bao nhiêu khoản chi tiêu ấy.
biếu là biếu riêng đó, còn khoản về nhà nội vẫn phải mua sắm bánh kẹo, đi chợ cơ mà. cũng mệt lắm, tết nào cũng sút cân
Mình cũng đang ngồi tính đây, nói chung là không dưới 20tr, chẳng phải đại gia đâu, nhưng cứ mang cái án nhà Hà Nội, trong khi đó nhà HN có 1 tỷ mà nợ ngân hàng 500tr, sao nhà chồng không ai hiểu cho nhỉ, mình về quê ăn tết : Biếu Bố MC : 3TR. Mẹ đẻ ở HN trông cháu cho : 3tr Đổi tiền mới để đi chùa và mừng tuổi : 5tr. Tết 5 bác ở Hà Nội (đi chung với em gái ) : 1.5tr Đi tết họ hàng ở quê : 1tr. Bánh kẹo, hoa quả mua ở HN mang về : 1tr Rượu, bia : 1tr Thực phẩm : 1tr Quần áo mới cho 2 con và 2 cháu : 1tr Xăng xe, đi lại : 1tr. Hết 18.5tr rồi, dưng mà chắc chưa đủ nhỉ,còn quất, quýt rồi đủ thứ nữa, năm ngoái 25tr, năm nay tính mua sắm từ giờ đây các mẹ để hạn chế lại cho sớm