Chào các mẹ, Em lấy chồng được 6 năm, sinh được 2 bé. Đứa lớn được 5 tuổi, đứa bé được 3 tuổi. Gia đình cũng có điều kiện nên em gửi cháu đi học sớm ở Apollo. Cháu có vẻ tiến bộ, nhưng phải cái về nhà 2 vợ chồng em phải thỏa thuận với nhau là: không được nói tiếng Anh ở nhà. Lý do là mình sợ nói sai, cháu bắt chước thì rất khổ. Phải cái bài tập về nhà nhiều khi muốn kiểm tra cháu mà không được. Em cũng không biết phải kiểm tra thế nào. Bố mẹ đều làm việc có liên quan đến tiếng Anh, nhưng không nói chuẩn (em làm bên công ty của Nhật, bố nó làm xuất nhập khẩu với Malay). Mình giao tiếp được, nhưng nói từng từ thì cũng không chắc lắm... Mà con nhà em thì học Phonics, cứ từng từ từng từ. Thế là em xốc váy, quyết tâm "chuẩn hóa" tiếng Anh của mình để về "xử lý" chồng con. Chạy qua một rừng các quảng cáo của các trung tâm, em quyết định dừng chân ở Moon ESL, vì thấy nhiều người khen quá. Trung tâm không có 1 negative feedback nào cả. Em cũng rất thích video của cô Moon vì cô vừa xinh vừa nói tiếng Anh hay. Sếp người Nhật của em ở văn phòng cũng khuyến khích, cho nghỉ cả buổi sáng đi học tiếng Anh luôn. Thế là em "1 liều ba bảy cũng liều". Mất hơn 1 tháng, em vỡ ra rất nhiều thứ. Ở cơ quan, mọi người khen nức nở tiếng Anh của em, và khả năng nghe của em cũng tiến bộ rất nhiều. Vui nhất là về nhà bắt đầu dạy được con các mẹ ạ. Em ngạc nhiên tột độ luôn. Hôm rồi, lần đâu tiên trong vòng vài năm, em lấy hết can đảm ngồi học cùng con. Em thấy con học tiếng Anh rất tốt, nói các từ rất chuẩn, nhưng ÂM CUỐI thì rất tệ. Em dạy con nói từ "ball" với âm "l" ở cuối mất hơn nửa tiếng. Cuối cùng, nó cũng phát âm đúng, chứ không còn nói là "bô" nữa. Từ "fish" em cũng dạy được cháu nói âm "sh" ở cuối từ, trước cháu cứ nói phít (mà mình chả rõ đúng sai). Em còn cẩn thận hơn, hôm qua đón cháu đi học, tiện thể nói chuyện với thầy của cháu. Thầy nói em phát âm rất chuẩn, và em dạy cháu như thế là đúng, cháu có nói tiếng Anh rõ ràng hơn sau khi em hướng dẫn (em biết thầy "nịnh" mình thôi, chứ chả chắc thầy đã biết em dạy con từ nào mà khoe), nhưng em vẫn thấy rất "sướng". Em đã có thể ngồi học cùng con và hướng dẫn con đọc tiếng Anh một cách tự nhiên và chính xác. Kinh nghiệm của em là, bố mẹ phải biết cách nói tiếng Anh cho chính xác, vì con có đi học với giáo viên nước ngoài họ cũng không sửa cặn kẽ đâu. Mình dạy con mình là thích nhất. Em rất hạnh phúc vì đã có thể học cùng con. Vài năm nữa, lại được học cùng con bé nữa. Hy vọng kinh nghiệm của em giúp được cho các mẹ. Các chị có câu hỏi gì cứ còm ở dưới ạ, em sẽ chia sẻ kinh nghiệm của em.
không biết chỗ bạn đi học ấy, có dạy phát âm tiếng Anh cho trẻ con luôn không nhỉ? Mình cũng cho con học ở ILA, nhưng không chắc nó nói có đúng không nữa. Mà trung tâm đó ở đâu vậy?
em học ở Moon ESL ạ, ở Huỳnh Thúc Kháng, gần đường Nguyễn Chí Thanh. Chị cứ search google là sẽ ra ngay ạ
lúc em học thì không có lớp trẻ con ạ. Em cũng hỏi cô giáo, hình như cô cũng có ý định mở lớp hay sao ấy. Hay chị gọi cho trung tâm hỏi trực tiếp xem sao. Có lớp em cũng cho bé nhà em đi học cho có hệ thống ạ
Thật tình cờ là em cũng chuẩn bị học phát âm tiếng Anh ở đây ạ (nhưng để đi thi). Chị có thể chia sẻ qua về quá trình học ở đây không ạ? Em hơi hồi hộp và tò mò.
Mình đã từng học 4 khóa ở đây (ABC, Phát âm, Balloon, Speak naturally), mỗi khóa đều rất giá trị. Điểm thú vị khi học ở đây là giáo viên rất quan tâm, và giáo viên đều rất giỏi. Mình đã từ zero đến nói tiếng Anh tự tin với đối tác nước ngoài chỉ sau 9 tháng học ở đây. Bạn sắp học nên chắc sẽ trải nghiệm và cảm nhận. Rất thú vị bạn ạ
Đi học để mà dạy được con thì không phải bố mẹ nào cũng làm được. Nhưng chỉ cho con cách học thì rất nhiều người có thể làm đượ. Thời đại internet mà
thật ra dạy con học tiếng Anh cũng tương đối đơn giản, chủ yếu là dạy đọc từ cho đúng, nên chỉ cần có âm chuẩn và trọng âm của từ chuẩn là OK rồi
Đúng rồi mẹ nó ạ, nếu dạy học trên lớp thì chỉ cần đọc đúng từ là ổn. Nhưng nhiều khi 2 mẹ con học cùng nhau, xem phim hoạt hình chẳng hạn, thì các kỹ năng phát âm khác cũng rất hữu dụng ạ.
Bé nhà mình mới 31 tháng, mình hay bật bài hát tiếng anh trên youtube cho bé nghe. Vì bé mê ipad nên mình chép ra file audio rồi cho bé nghe. Nghe nhìu nên bé thuộc lúc nào không bít. Thỉnh thoảng ê a theo giai điệu làm mẹ hết hồn. Lớn rồi mình mới cho đi học trung tâm. Chắc tầm 5-6t gì đó ah. Còn bây giờ cho bé đắm chìm trong môi trường ngôn ngữ trước.
Đứa bé nhà mình cũng tầm tuổi đấy, nhưng nói tiếng Việt vẫn chưa sõi nên giờ dạy con nói tiếng Việt trước đã. Mình thấy có mấy cuốn sách có hình, chữ tiếng Anh và tiếng Việt nên mua về cho con xem. Cứ nói ô-tô con - car, con bé bắt chước cũng tốt phết.