Ðề: sao em đi chợ hay bị lừa thế nhỉ? Tại mẹ nó chưa ranh khi đi chơ, hoặc hiền quá nên hay bị thế! Cứ mặc cả một chút và tỏ ra sành sỏi là họ ko lừa đâu!
Ðề: sao em đi chợ hay bị lừa thế nhỉ? Công nhận c hơi gà công nghiệp + thật thà nên bị mấy bà bán hàng lừa thôi. C cứ nói thẳng với mẹ chồng, nhờ mẹ chồng đi chợ cùng tg đầu, hướng dẫn cho mua cái gì ngon, cái gì dở để lần sau mình tránh. Dần dần rồi sẽ quen thôi c ah. E ghét nhất là đi chợ, thế nên mỗi lần đi là em mua cho cả 3-4 ngày thậm chí là cả tuần, bỏ tủ lạnh ăn dần. Chứ ngày nào cũng đi vừa tốn thời gian vừa mệt ng. haizz
Ðề: sao em đi chợ hay bị lừa thế nhỉ? hic, em cũng có đi chợ mấy đâu, thi thoảng mua đồ vặt vặt nghĩ mà bùn cười thời trc em đi chợ quả cà chua nhỏ có 500đ tới dịp sau đi chợ đã lên 2 k/ 1 quả--------->rút kinh nghiệm cứ hàng quen mua, ko ngon em mang qua em trả, ko lấy tiền laị mà nói cho 1 trận, cứ canh lúc đắt hàng nhất ai mà lừa em là em cú lắm, nhưng đúng là đi chợ khó kinh khủng
Ha ha, tự nhiên lại đào mộ được bài này, Em viết bài này từ khi mới về làm dâu, giờ đã hơn 3 năm rồi. Giờ kinh nghiệm đi chợ của em cũng được cải thiện phần nào. Nhưng vẫn chưa rành được và giờ em đang bận con nhỏ nên sáng dậy quanh quẩn với con là đi làm ko phải đi chợ nữa. Up bài này lên cho các bạn mới lấy chồng có thêm kinh nghiệm khi đi chợ này.
cái này mẹ đi mua quen thì rút ra kinh nghiệm thôi, đừng có tin mấy bà bán hàng, cứ tụ mình chọn xong kiểm tra lại hàng cẩn thận.
Muốn mua ngon thì phải xem cho kĩ. Mua cá chọn con còn sống, mắt trong, đen, sờ tay vào mình cá thấy đàn hồi. Mua thịt lợn chọn con có thịt lạc màu hồng thớ nhỏ, sờ dính tay không bị ướt, mỡ trắng dày. Mua rau phải vạch tận bên trong ra xem đừng nhìn bề ngoài, người bán thướng bó ngọn to, non, đẹp ở bênngoài để làm hàng
Đọc mà không nhịn được cười. Không biết chuyển này có thật không chị? Thường thì đi chở thì để đi mà mua chứ cứ hay làm việc riêng, gó nghiêng link tinh làm gì (khuyên chị nên chú tâm vào một chút.) Mua soài thì nên ăn thử xem thế nào chứ ? vì em thấy nhiều người bán soài thường cho khách ăn thử mà. Đi chơ nhiều sẽ quen thôi chi ơi
Người bán không lẽ nào trả lời là cá không tươi, hay xoài này không ngọt, vậy thì mẹ có chọn mua không. Kinh nghiệm đi chợ sẽ cho mje biết cách nhận biết thôi. Hay là hỏi mẹ chồng ấy, không biết phải hỏi mà.
M cực kỳ dễ tính, cũng chả mấy khi kén cá chọn canh nâng lên hạ xuống, nhưng chẳng bao giờ bị như chủ top cả, mua bán nội trợ cũng cần có kiến thức, nhìn mớ rau hay quả gì ngon hay ko phải biết, mua thịt cá như thế nào là tươi cũng phải nắm rõ như lòng bàn tay thì dù mchir đứng nhìn ko mó tay vào thì ng bán hàng cũng chả lừa m đc
tớ chả có kinh nghiem gì van thinh thoang bi lừa nhưng may bà ban hang mà lan sau gap thi goodbye luon ai mua tôt thi quay lai cư mua 1 cho quen thoi ban à hàng rong mua cung ít mít thi chả bao gio mua o chơ toan xem may me tren dien đàn mang mit tư que xuong de bán ý moi vu có vài qua thoi nhưng ngon hơn hang chơ nhieu
=)) hài quá cơ mà sao họ bán hàng lạ quá, em cũng ko biết đi chợ nhưng mà cái vụ làm lươn là họ tự làm ấy, ko cần bảo đâu ak