Tầng 2: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi NGHỆ AN, 28/5/2014.

  1. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    Vâng :) chắc đang tập trung leo lên đỉnh cao sự nghiệp :)
     
    Đang tải...


  2. duaconcuaquy89

    duaconcuaquy89 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/10/2015
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    người ta gọi đấy là thân xác hao gầy đấy mẹ nó
     
  3. thaitunhi1606

    thaitunhi1606 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/10/2009
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    buồn..tủi..khóc...:(
     
  4. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Sợ thật đấy, từ hôm đó bặt tăm bặt tích luôn. Đến như chị ít có thời gian online mà dạo này thấy chị ấy vắng mặt đến là lâu.
     
  5. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    e cũng buồn lắm :(((( có ai đoái hoài đến e đâu :((((
     
    thienbinh_83 thích bài này.
  6. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Chị vừa lướt qua thấy cô chọn gian hàng ở HC ah? mà HC lần này ở đâu đấy em? Cô buôn bán cái gì để xem hôm đấy chị có đi ra hóng hớt đc không???
     
  7. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    KTX ĐH kinh tế quốc dân ở Trần đại nghĩa chị ạ
    e chọn 2 khu cơ mà, hầm bà lằng lắm :D c cứ ra nhé, ít ra cũng làm quả tay bắt mặt mừng cho hoành tráng =))))
     
    thienbinh_83 thích bài này.
  8. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,320
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Hôm nay tự dưng sếp cho quà, chắc lại sắp có chuyện j
     
  9. LaAn

    LaAn Keep moving forward!!!

    Tham gia:
    7/1/2016
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm thấy bản thân rất khó hiểu... cũng chả hiểu mình muốn gì nữa!!! Hay tại mới đi làm nên thấy thế :3
     
  10. Huyen Lake

    Huyen Lake Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/12/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Nhìn thấy tôi đau đớn trên giường với những cơn đau và mệt mỏi. Tôi cầu xin mẹ cho tôi tiền để tôi chữa bệnh và bởi vì trước mắt với sức khỏe như vậy tôi chẳng thể kiếm ra tiền mà trang trải cuộc sống được, mẹ vẫn dửng dưng. Khi tôi đau đớn tủi thân vì mình đã đến đường cùng mà mẹ tiếc tiền không cứu thì mẹ lại chảy nước mắt ra để làm áp lực với tôi.
    Vậy là mặc dù đang phải chịu đau đớn và bao nhiêu stress ko biết ngày mai sống thế nào làm cho bao đêm không được ngủ, tôi vẫn cố gắng cười để mẹ tôi không phải khóc
    Vậy đấy mọi người ạ, đã ai ở trong hoàn cảnh của tôi chưa? Đau đớn bệnh tật, mất khả năng lao động, miếng ăn ko có mà ăn thì mẹ tôi còn làm áp lực với tôi để buộc tôi không được phép khóc lóc. Chỉ xin được khóc cho vơi nỗi buồn, nỗi khổ mà tôi cũng không được phép.
     
  11. Huyen Lake

    Huyen Lake Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/12/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mẹ là thế. Ốm đau chẳng ai hay nên khi mọi người ốm mẹ cũng chẳng hỏi han gì. Có trách móc thì cũng bảo mẹ ốm có kêu ca gì đâu. Mẹ à, có người mẹ nào thấy con thế này mà có thể ôm tiền bỏ mặc con ốm đau tiều tụy thê này không? Có mẹ nào thấy con khổ sở thế này mà chỉ biết khóc chứ không chịu nhả tiền ra ko?
     
  12. what

    what Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2,591
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    173
    thấy ngạc nhiên quá khi mẹ chị lại như vậy, có lý do gì sâu xa k chị? :( nếu thực là như thế, thì chị còn phải quan tâm thái độ làm gì nữa, chị ko khóc cũng ko đổi lại đc gì mà, vậy thì ít nhất cũng làm những gì mà chị có thể làm dc - như là khóc cho giải tỏa bớt chẳng hạn
     
  13. LaAn

    LaAn Keep moving forward!!!

    Tham gia:
    7/1/2016
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Chị ơi, cố lên! Chị đã nói chuyện rõ với mẹ chưa? Hỏi mẹ sao lại thế! Em nghĩ ko có bố mẹ nào không muốn giúp con đâu c à. Chỉ là có nguyên nhân gì đó mà chúng ta chưa biết thôi chị
     
  14. what

    what Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2,591
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    173
    thanh lý mà cũng gặp toàn chuyện ấm ớ, phát nản lên được!
     
  15. trinhhue

    trinhhue Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/10/2015
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    hôm nay ngày tôi nhận lời yêu anh nười yêu cũ, đến giờ vẫn không hiểu tại sao chũng tôi chia tay và tôi có thực sự được yêu hay không, khóc òa lên vì bất lực
     
  16. Huyen Lake

    Huyen Lake Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/12/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Uh. vì mọi người nghĩ bệnh mình là bệnh giả vờ do mình tưởng tượng ra. Tưởng tượng sao được khi ngày nào mình cũng phải gánh chịu những cơn đau không ngủ nổi. Chắc do mẹ không hiểu. Mình cũng thương mẹ lắm. Từ bé mẹ đã thương mình nhất nhà mà. Mẹ cũng có tuổi rồi, cũng nhiều bệnh nên không thể quan tâm đến mình như xưa được nữa. Mình buồn nên lên đây viết ra cho vơi nỗi lòng. Mình rất ân hận vì nói mẹ như vậy. Mình thương mẹ lắm. Cảm ơn mọi người đã động viên và chia sẻ với mình.
     
  17. what

    what Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2,591
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    173
    hic chị nói mẹ đưa đi khám đi ạ, nói là giả vờ hay k thì đi khám là biết ngay
     
  18. Small_Elephant

    Small_Elephant Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    3,166
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    823
    Gần Tết đến nơi, hàng họ thì bán cứ túc tắc, cảm thấy lo lắng vô cùng. Thế này không biết tiền đâu để dành sinh con đây ạ, hic
     
  19. maikhung

    maikhung Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/11/2013
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Nhân tiện có cái topic này mình cũng xin bán than 1 tí!
    Tự dưng hôm nay thấy bùn bùn ghê gớm!
    Nghĩ lại thấy mình cũng học hành ko đến nỗi mà khi ra trường sao cứ lao đao mãi, đến giờ gần 30 cái xuân xanh mà thấy vẫn chưa đâu vào đâu!
    Cũng tự thấy bản thân còn nhiều cái cần thay đổi để khá lên mà sao vẫn thấy mình thất bại thật đấy!
    Haiz!
     
  20. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,223
    Đã được thích:
    365
    Điểm thành tích:
    223
    Làm ơn tỉnh ngộ và đừng có điệp khúc soái ca nữa.
    Nghe đau hết cả đầu. Sống cứ như trên mây ấy!
     

Chia sẻ trang này