Chị tập 1 chẳng biết đến vụ đó ntn vì đến khi đi khám bs bảo mở 2 phân rồi vào bv đẻ thôi, xong vào bv đến lúc gần đẻ bs phải bấm ối thì mới vỡ, vì thế nên cũng ko có kinh nhiệm mấy về vụ đó, hic.
Ôi trời nói đến vụ mất kiểm soát thì chị mất từ lâu rồi ý, híc híc, đợt 3 tháng đầu chị nghén nặng ăn vào nôn ra sạch sành sanh mà cứ mỗi lần nôn là một lần... nên phải đóng bvs suốt, rồi đến vụ ho, hắt xì hơi, nói chung là rất vất vả. Giờ thì thỉnh thoảng gò cứng bụng nên cũng thấy bí bách lắm, chị cũng đi làm nốt tuần này là tròn 37 tuần, sang tuần sau bắt đầu xin nghỉ rồi vì cảm thấy ko thể cố thêm được nữa. Được cái chỗ làm chị cũng dễ nên xin nghỉ sớm một chút cũng ok, bao giờ đi đẻ thì mới tính thời gian nghỉ ts. Nghỉ ở nhà các mẹ tích cực vào diễn đàn buôn cho nhanh qua ngày nhé!
T cũng mổ thường, nhưng nhờ 1 e trong sơ sinh, nên con cũng đc ké lây vào sơ sinh 9h đợi mẹ về, an toàn, yên tâm, gd k ai phải chăm đêm
thông báo các mẹ e đa sinh thường lúc 0h20p ngày 13/1 ở tuần 39 bé trai nặng 3,5kg!sáng qua e ra tý máu thế là xách làn đi luôn!mong các mẹ cán đích an toàn!ui nghĩ lại cái cảnh đau đẻ với vật vã rặn đẻ giờ e vẫn chưa hoàn hồn!e sinh ở 19-8 các bác sĩ nhẹ nhàng,tận tình lắm!giường chiếu phòng ốc sạch sẽ rộng rãi nữa!mai e đc về rồi!nhưng vết khâu đau quá e vẫn đi chưa vững huhu
thông báo các mẹ e đa sinh thường lúc 0h20p ngày 13/1 ở tuần 39 bé trai nặng 3,5kg!sáng qua e ra tý máu thế là xách làn đi luôn!mong các mẹ cán đích an Thanks mn nhé!mn thế nào rồi
Hi cả nhà, hqua mình mới đi siêu âm về, đươc gần 37 tuần bé trộm vía đc 3.2kg. Chúc các mẹ và bé đã vượt cạn thành công mạnh khoẻ, mẹ nhiều sữa cho em. Chúc các mẹ sắp vượt cạn thì vượt cạn thành công, em bé khoẻ mạnh
Alooo. Chao ca nha. E cung da hoan thanh nhiem vu. 37w3 ngay cac me a ^^. Be 3150gram. Sung suong nhat la 9h toi qua e nhap vien thi 9.30 la e de xong roi. Nhanh qua suc tuong tuong cua em luon. Hihi
Ui chúc mừng chị nhé ^^ Có dấu hiệu gì trc đó k chị ơi? E cũng đang định hỏi c vụ dịch nhầy, em 2 hôm nay cũng ra dịch nhầy keo keo í, k trắng trong, hơi đục chút, có phải cổ tử cung bắt đầu mỏng k nhỉ