Úi: Nào là mẹ @saukhoai2009, mẹ @Nhimcao, mẹ @dunghuong1617. Thế là nhà mình có 03 mẹ sinh rồi, đều mẹ tròn con vuông. Vui quá là vui. Mẹ Nhimcao nhanh thế. Lần này lại 37 tuần 3 ngày. 2 mẹ con về nhà chưa?
Ôi vậy là 2 đứa nhà mẹ Nhimcao đều được đẻ ra khi hơn 37 tuần nhỉ. Mà lần này nhanh nhẹn thế, chúc mưng mẹ nó nhé. Chúc em bé ngoan hay ăn chóng lớn. Hnay tớ cũng hết 37 tuần
Hi hi, chúc mừng nhé, thế là đc như ý e rùi, vậy mà rủ c nhanh nghỉ ở nhà để buôn, thế giờ còn sức buôn ko đây???
Chào các mẹ, Bé Vịt nhà em dự sinh 22/02/2016 (rằm tháng giêng) hiện được 35w rồi, đợt đi siêu âm 32w đã nặng 2kg6 rồi ạ, mẹ lên 10kg, vốn dĩ em đã 60kg lúc chưa chửa rồi, mấy hôm nay khi sang tuần 35 thấy bụng tụt nhiều, ra nhiều khí hư, mệt mỏi, đi bộ từ nhà ra đầu ngõ là đau và không thở được, cái dáng đi thì không thể chấp nhận được, chẳng biết em có đẻ trước tết không nữa. Định ăn cố cái Tết quá mà người mệt mỏi kinh khủng các mẹ ạ. Nếu mà 38w em đẻ cũng là mồng 1 Tết luôn...
Ôi chúc mừng các chị em đã hoàn thành nhiệm vụ, em gần hết tuần 39 rồi mà vẫn im ắng quá. Thấy mọi người xong xuôi rồi cũng đang sốt xình xịch lên đây, không biết khi nào mẹ con em mới xách làn đi viện ) hóng quá, hóng quá
Hic, đêm hôm ko ngủ đc lại vào topic nhà mình thăm, đã có mấy mẹ sinh rồi, mừng quá M cũng 39w rồi, đang hồi hộp chờ đợi con yêu đây Chúc cả nhà mình mẹ tròn con vuông nhé!
Các mẹ ơi, mình dự sinh theo BS sơn LLQ Khám thì là 31/1 này , nhưng khi bào viện khám thì lại là 10/2 Hic. Hiện đang 37w , ì ạch, nặng nề quá rồi ạ. Có mn giống m ko ? M tập 1 mổ và tập 2 cũng chuẩn bị mổ nữa .
những tuần cuối bao giờ người dự sinh cũng bị lung tung vì dựa trên các chỉ số chu vi và cân nặng dự sinh theo lúc 12 tuần là chuẩn nhất me nhé
Mấy hnay topic yên ắng quá nhỉ, chắc các mẹ nhà mình ai cũng đang hồi hộp đợi đi đẻ, Hnay là ngày đầu tiên nghỉ làm, cg là ngày thứ 2 của tuần 38, đúng là đi làm thì thấy ngại vì ì ạch cơ mà ở nhà cũng chán quá đi, lượn ra lượn vào mãi chẳng biết làm gì, đi chơi lang thang cũng ko đi đc vì đi bộ một đoạn là thở ko nổi, hic!
Em thì hôm nay là ngày đầu tiên của tuần 38 vẫn cố đi làm hết tuần này mà em lại bị đau một bên hông quá.