hôm mình đi xe về, giúp việc xuống mở cổng nhà, con tôi mò ra hỏi chị ơ bố cháu đâu. bà giúp việc liên bảo bố chau ko về đâu, xe được lái vào gara , con tôi lại hỏi xe tự đi à cô,
Hôm qua đọc nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn cho con nghe, đến đoạn Bạch Tuyết bị mụ hoàng hậu lừa 2 lần rồi, đến lần thứ 3 lừa ăn táo, mình đang đọc đoạn mụ hoàng hậu dỗ ngon ngọt, thì con bảo: Bạch Tuyết không ăn đâu. Rồi đến đoạn hoàng tử gặp công chúa và bảo : Ta yêu nàng, không thể sống thiếu nàng... Con nói: Ta không yêu nàng
con nhà e được 16 tháng, nói được gần hết các từ dù chỉ 1 từ thỉnh thoảng 2 từ mà con hơi ngọng,Sắp có hàng để khoe với cả nhà r
Bạn ấy bê 2 bịch sữa, mỗi bên 1 bịch đi xuống cầu thang, vừa đi vừa nói: Bố ơi bố bê giúp con, nặng quá con không bê nổi. Ấy thế mà cũng bê xuống đến nơi, ăn xong lại bê lên
mình mới đọc được câu chuyện của chị bạn có con 7 tuổi: Sao mẹ cứ làm tổn thương con mãi thế. Chỉ vì mẹ đánh thức con trong khi con đang mơ giấc mơ tuyệt đẹp!
Hôm trước Súp lơ nhà mình hỏi: Hoa dại là gì hả mẹ? Có phải sờ vào bị dại không ạ? Câu hỏi rất ngây thơ mà vợ chồng mình cười ko nhặt được mồm
bé nhà mình chưa nói đc nhiều, nhưng con có thể hiện sau: Nói ai..ọi..ấy khi mẹ nói cốc cốc cốc Nói hông... môi phụng phịu và lắc đầu khi ko thích cái gì Bảo yêu mẹ ntn? thì thơm chút chít chụt chịt vào má mẹ Bảo bà Kalina/Kalani làm thế nào? (hay xem film cùng bà -nv trong film Cô dâu 8 tuổi) thì đưa hai cái tay bé xíu lên hai bên tai vẫy vẫy, lúc thì nắm hai bàn tay áp vào hai bên tai ngộ lắm. bé 17mths rùi. Mong con lớn bít nói nhiều hơn để còn thưởng thức nữa :x.
Hôm trước mình đang đọc truyện cho bé, đọc Đám Cưới Chuột, thì bé nhìn tranh bảo: Con chuột vớ vẩn hì
Chết cười nhớ lại đứa cháu em ( thật 100%) Cháu em 3 tuổi nhà đang cúng cụ cứ chỉ lên ban thờ đòi " mẹ ơi lấy quả" Mẹ bé mới bảo " của các cụ đấy mẹ không dám lấy" Cháu em mới chạy đến trc bàn thờ nhìn 1 lúc rồi chạy lại bảo mẹ là " con hỏi các cụ rồi các cụ bảo cứ lấy mà ăn" Cả nhà em cười nghiêng ngả )