Nhà mình thì chồng kiếm được gấp đôi mình nhưng những lúc chồng "sa cơ lỡ vận" thì mình lại là trụ cột . Chồng chỉ đưa mình lương cứng, còn lậu thì lúc đưa lúc không. Đang buồn vì ông ý tiêu xài hoang quá
Nhà mình cả 2 người cùng phải cày cấy nuôi con vậy nhà mình có 2 trụ cột rồi, kiểu này chắc chắn vững vàng lắm các mẹ nhỉ hihi
Khi nào mà chồng kiếm tiền còn vợ quyết việc tiêu tiền thì sướng thật đấy...hình như hơi ích kỉ thì phải
Em thu nhập gấp 3 lần chồng. Mà chồng thì có cảm giác là vẫn rất ung dung hài lòng với hiện tại. Còn mình thì lúc nào cũng sùng sục để làm sao kiếm thêm thật nhiều xèng. Nhiều lúc nghĩ cũng thấy tủi cho cái phận mình
Nhà em, em thu nhập thấp hơn ck. Định nghỉ chuyển sang chỗ khác lương cao nhưng bận rộn hơn. Nhưng ck gàn, bảo hi sinh cho gdinh. nên vẫn làm cô thu nhập thấp
nhà mình thì ox đi công tác, tk lương thì mình cầm. Nên đôi lúc cũng tiêu hơi nhiều. Nhiều lúc cũng áy náy, mà chồng nói em cứ thích tiêu gì thì tiêu, nên cũng được ah.
Nhà em thì ck em. "Của ck công vợ" nên em tịch thu hết chỉ để cho xã 1 ít chi tiêu cá nhân thui, tội cái em cũng hoang mua sắm khá nhiều.
em chỉ mong sau này lập gđ thì chồng em như em là được rồi Thế cho công bằng về chính trị kaka nhiều ít do thói quen mình chi tiêu cả, tất nhiên phải có tiết kiệm cho những việc đột xuất nữa và cả luôn cố gắng cho cuộc sống tốt hơn, kiếm dần dần