Thật là nan giải các mẹ ạ. Ông chồng nhà em mê đá bóng lắm, cứ đến tầm 6-7h là xách giày ra khỏi nhà đi đến tận 10-11h mới chịu về. Ăn cơm thì muộn, tắm cũng muộn, chẳng làm được cái gì, đi làm về một cái là chuẩn bị đồ đi đá bóng ngay được, cả ngày hai vợ chồng chẳng nói với nhau được mấy câu. Bọn em mới lấy nhau mà đã thế này rồi, cứ tưởng khi lấy vợ thì sẽ thay đổi, quan tâm chăm sóc nhau như hồi đang yêu . Ai dè lấy về chỉ để lão yên tâm mà đi ra ngoài chơi ôi buồn và cô đơn quá
ngày nào cũng thế á, sức khỏe vô địch nhỉ, đá bóng trên sân cả khởi động + chém gió+ chờ đợi đủ đội khoảng 2 h, còn lại ngoài sân từng đấy tiếng bia bọt rồi. Cóp em bé đi, quản lý tiền xem sao... mà đá bóng tốt cho chuyện giường chiếu
có tuần còn đi đến 4 lần thì cũng gần hết tuần rồi ấy chị ạ... khổ nỗi đi đá bóng lại chỉ mất mỗi tiền gửi xe, thấy bảo đội bóng đó có người bao hết rồi, em quản tiền có khi còn gay hơn
chồng em cũng đi đá bóng nhưng chỉ tối T4 với sáng T7 thôi, vận động khoẻ người cũng tốt mà mn. Hay mn đi cùng ra sân cổ vũ đi, vợ chồng gần nhau mà chồng cũng chả đi linh tinh được