6 tr/ tháng cả nhà, ăn uống chi tiêu các khoản. nhưng e thấy thật khó quá luôn. chả bao h đúng kế hoạch. toàn bị âm thôi ạ. có mn chi tiêu ít hơn 6tr, cho e xin kinh nghiệm với ạ e đang nghỉ sinh, ch đi học, con lớn đi học ạ
NHà e 2 vk ck, con nhỏ mới ăn dặm mà tháng nào cũng 7tr trở lên, tháng nào đám cuới thì còn hơn nữa.
nhà tớ dự thế thôi, chứ có khi nào đc thế, tháng này 6tr, mới 17 mà đã âm 400k. từ h đến cuối tháng còn ăn uống nọ kia nữa, k khéo đến chục í. chả lẽ k cần ăn?
Hik nhà tớ riêng 6 triệu lương con đủ đóng học cho thằng lớn và bỉm sữa cho thằng nhỏ là hết veo, tháng nào cũng phải đi vay, lương bố nó đủ đóng tiền điện và xang xe đi lại, an uống nữa chẳng đủ đâu, bgiờ khó lắm mn ạ hik,tháng nào cứ tính để dành đc 1,2 triệu trả nợ là con ốm hik, hi vọng năm mới nó lớn hơn sẽ khá hơn hihi
úi, con nhỏ khó nói, ốm 1 cái thì thôi luôn í. tớ đầu tháng đã bỉm sữa, học cho con. bố nó bảo: bố chỉ ăn rau, đậu, cho 2mc ăn thịt. thế mà có thiếu đc bữa nào đâu, hì cũng mong năm mới cái j cũng hơn năm trc
Bố bạn bé nhà mình cũng thế, ăn thịt ít lắm. Hi vọng năm nay kinh tế nhà mình khá lên.
Một gia đình 2 vợ chồng + 2 con mà chi tiêu khoảng 6 triệu/tháng là điều không thể được. Hi vọng bạn cố gắng nâng cao thu nhập để ổn định cuộc sống của 2 con
nhà mình 1 đứa học trường công k tốn bằng học tư, 1 đứa chưa đi học nhưng tiền sữa cũng kha khá, chi tiêu các khoản tháng ít cũng phải 8-10tr, haizzz, đi làm thì cũng hay phải nghỉ trông con, trừ triết các kiểu, chồng đưa thêm mà vo véo lúc nào cũng hết trước kỳ lương, đau đầu vì tiền thế nhỉ !
Hic 6 tr mà 2 ng lớn, 2 trẻ con thì ko thểbđủ đc. Nhất là cảnh thuê nhà. Nhà tớ 2vc đc hơn chục mà nhiều khi vẫn âm mà mới có 1 bạn 5 tuổi đi học trường công
1 mình em còn k đủ, hix, tháng nào cũng âm, đang nợ gần 1 tháng lương mà nghe phong phanh tết k có tháng lương t13 ( huhuhu