Mình xin chào tất cả các bạn trong diễn đàn,mình tên là Đương, đang còn độc thân nhưng thích em bé,hị hị! nên mình mạo muội đăng ký diễn đàn để học hỏi từ từ.Rất mong được các bạn ủng hộ và đừng có hất hủi mình nhoa!
Cảm ơn các huynh mụi quan tâm ạ, e viết " làm quên" cho đời nó vui vậy mà,chứ em muốn làm quen ạ. E sinh năm 1984,chỉ là cựu sinh viên thôi. Còn bây giờ em là Roaster&saleman trong lĩnh vực cà phê. Một lần nữa em đa tạ.
Cám ơn bạn đã có lời khen,đó là những lời bộc bạch từ đáy lòng. Mình đích thực là kẻ cô đơn đang tìm bến đỗ.