Em năm nay 24 tuổi, bạn trai em cũng bằng tuổi. cả 2 đứa đã có công việc ổn định đã đi làm đc 3 năm (đều làm nhà nước). 2 gđ đều biết và k có ý phản đối gì, em đi làm thì xa nhà nhưng lại rất gần nhà a ý.Bạn trai e là người tình cảm, cẩn thận, chu đáo nhưng cũng khá kỹ tính và gia trưởng. Bọn em yêu nhau hơn 1 năm nay nhưng trong thời gian đó có đến 6 tháng gần đây cứ chia tay rồi quay lại nhiều lần. 1 tháng nay mới chính thức quay lại. lý do là vì bạn trai em chuẩn bị đi học thêm lên đại học, phải ở xa nhau, em thì muốn cưới trong năm nay hoặc sang năm để ổn định cuộc sống nhưng a ý nhất quyết phải 3 năm nữa học xong mới cưới, vì cho rằng lúc đấy a ý mới ổn định và lo đc cho gđ. khi ấy mâu thuẫn k giải quyết được nên a ý bảo chia tay vì k muốn bị ép và k muốn em đợi nữa, nhưng sau đó chưa lần nào quá được 10 ngày k nói chuyện với nhau cả. E cảm thấy cả 2 k bỏ được nhau và thấy a ý có vẻ đã thay đổi suy nghĩ nên đồng ý quay lại, rút kinh nghiệm những lần trước nên e k đả động đến chuyện cưới xin gì cả để a ý tập trung vào học. Vì thỉnh thoảng a ý hay nói đến chuyện đám cưới sẽ ntn, chụp ảnh cưới ra sao, sau này lương của chồng sẽ đưa cho vợ giữ, có con thì sẽ giống ai, còn bảo e lên mạng tìm hiểu cách sinh con trai.... nên e cứ nghĩ là a ý đã ngầm đồng ý với e là sang năm cưới. Tuần trước bọn e lỡ qh k dùng bcs, hôm qua e nói với a là lo sẽ có bé, anh lại nói làm thế nào vì 3 năm nữa mới cưới được mà. e hỏi là nhất quyết phải thế à? kể cả phải bỏ con à? thì a ý bảo ừ, a đã qđ vậy rồi. E rất thất vọng, k nghĩ a ý lại nói ra được những lời đó. M.n bảo e phải làm gì với con người này đây???
haizz, có thể ny bạn chưa sẵn sàng để lập gia đình, nên ny bạn nói kể cả có con cũng bỏ chắc để khẳng định với bạn rằng ny đã quyết định như thế rồi, Chuyện cưới xin thế này còn phụ thuộc vào bạn nữa Bạn cứ sống và tiếp tục cuộc sống, mở rộng mối quan hệ, biết đâu sau này lại tìm được người tốt với bạn Mình nói như vậy ko có nghĩa là bạn phải chia tay, vì đây là vấn đề tình cảm, đâu bảo nói dứt là dứt đc, ^^ Và từ giờ bạn cũng nên hạn chế và thận trọng trong việc qh như vậy sẽ tốt hơn
Hjc mình nghĩ chắc bạn trai bạn đã quyết như vậy rồi, vì đang đi học mà có gđ thì ko học tốt được, nhưng nếu chỉ vì chưa muốn cưới mà nếu có thai phải bỏ ( điều kiện cũng đã cho phép vì 2 bạn đều đi làm ổn định rồi) thì bạn nên xem xét lại, suy nghĩ cho kĩ và giữ mình nhé. Có lẽ 2 bạn nên giãn ra để biết thực sự tình cảm dành cho nhau thế nào, bạn nên mở rộng mối quan hệ bạn bè để ko quá chìm đắm vào tình yêu này như metom chia sẻ
Mình cảm ơn b. mình cũng nghĩ như vậy. Nói thật là nhiều khi thấy nản và muốn bỏ cuộc nhưng rồi lại không làm được.
Mình thì trái ngược vs bạn,bạn trai mình chỉ muốn có con rồi mới cưới.Bạn trai bạn như vậy vô trách nhiệm quá,đã có con rồi mà cũng nỡ bỏ sao.Bạn nênBạn nên nói thẳng với anh ta chứ công việc ổn định rồi Bạn nên nói thẳng với anh ta chứ công việc ổn định rồi mày bổng nơi khác.Bạn nên sáng suốt
Thật ra thì 3 năm sau cưới cũng không trễ lắm đâu bạn à, 2 bạn chỉ mới quen nhau 1 năm thời gian hiểu nhau cũng chưa nhiều lắm, mình góp ý là bạn tìm hiểu thêm bạn trai mình trong 3 năm nay để coi có thật sự hợp nhau hay không nè. Còn vấn đề quan hệ quen sử dụng phương pháp phòng tránh, bạn có thể mua que để thử, nếu thật sự có thì thương lượng với bạn trai để coi làm sao cho tốt, dù sao cũng là một sinh linh.
Học hành là 1 chuyện tốt nhưng mà đọc chuyện của bạn thì mình thấy bạn trai của bạn là 1 người mình rất ghét ở ngoài đời sống nếu là người quen của mình vì mình là người yêu trẻ con nên câu hỏi của bạn hỏi bạn trai và câu trả lời làm mình thấy hơi thất vọng về bạn trai của bạn. Thứ 2 nữa mình khá ghét những người kỹ tính và gia trưởng cảm thấy khó sống lắm mà bạn có thể quen và yêu đc mình cũng thấy phục bạn. Cảm ơn câu chuyện bạn chia sẻ
Cố gắng cùng động viên nhau bạn à, bạn chia sẻ lên đây vì bạn buồn, bạn không biết nên làm gì nhưng mọi người đều là người ngoài cuộc, không hiểu bạn trai kia bằng bạn, không hiểu mối quan hệ của bạn ntn? Vì vậy, bạn hãy cứ để mối quan hệ của mình thêm thời gian, cũng không nên vội vàng. Chúc bạn luôn vui khỏe nhé
mệt nhỉ chưa có ý đinh cưới gì cả mà đã sống thỏa mái thế này thì khó rồi, tớ nghĩ rằng bạn có đợi 3 năm nữa thì chưa chắc ny bạn đã lấy bạn.đi học rồi có mối quan hệ mới tốt hơn mới hơn sẽ bai ban thôi.đã thế lại dc ăn chán rôi. tốt nhất tìm con đường mới cho mình sớm thôi. trông chờ gì nữa.
Quan điểm của chị là em đừng nên nghĩ nhiều đến chuyện cưới xin nữa em ạ. Em nên học cách suy nghĩ nhiều hơn cho em, để có đường lui nếu có sự cố sau này. Suy nghĩ muốn học thêm của bạn trai em không phải là xấu nhưng có một sự ích kỷ nho nhỏ cho riêng mình, chứ không nghĩ cho em. Em cứ bình thường đi, sống mạnh mẽ và trau dồi thêm cho mình về tiền bạc, vốn sống. Cái gì đến nó sẽ đến thôi...
Bạn trai bạn biết nghĩ cho tương lai thì cũng tốt mà, hiện tại mình cũng đã 25 tuổi rồi và định đến 2 năm nữa mới lây vợ. Bạn gái mình cũng hứa sẽ đợi, sao bạn không nghĩ thời gian 3 năm đó sẽ giúp bạn hiểu anh ấy hơn, nếu như lấy vội vàng sau này có gì thì hối hận không kịp đó bạn. Thân!
Mình thì ngược lại với hoàn cảnh của bạn. 25 tuổi, người yêu muốn đám cưới mà thật ra mình cũng muốn ở bên bạn ấy dài lâu rồi. Nhưng điều kiện của mình chưa cho phép mình lập gia đình. Anh ấy thì hay nhắc cuối năm đám cưới nhé...blah blah bảo Anh chưa phải giục ai cái gì bao giờ. Cũng thương, cũng khó nghĩ (Người yêu mình 29).
lấy sớm sẽ khổ sớm...24t trẻ lắm em à cứ chơi cứ vui đi...nhiều đôi đi làm hết mà vẫn lục đục...huống hồ bạn trai còn học tiếp...học xong rồ em mới 27...cướ là đẹp..yêu mới 1 năm chưa hiểu nhau hết đc..nếu ko có bầu thì giãn ra...chứ nhiều rồi lại nhàm...còn nếu có thì thương lượng lại...nếu anh ta kiên quyết bỏ thi đành vậy...sau này cần đề phòng hơn...chờ anh ta học xong xem sao...có thể anh ta sợ ko nuôi đc mình nên mới vậy...chứ chưa hẳn đã là sở khanh đâu...
Rút kinh nghiẹm e à đàn ông không tin được mấy đâu m lo cho m trước đi nếu người ta muốn cưới thì đã lo cưới rồi nhiều khi kinh tế không cho phép là khó đấy e còn trẻ còn nhiều tương lai ở phía trước nên tỉnh táo