Hai vc e ở quê lên thuê nhà nên chồng chất đủ khoản chi tiêu, chồng đi làm tối mắt tối mũi, e cũng tập tành bán buôn, tham gia vào cái nọ cái kia mà giờ chỉ còn mười mấy ngày nữa là tết, chưa đóng tiền học, chưa đóng tiền điện, không còn xu nào. Em bế tắc vô cùng bán xoài thì không dám bán đồ trung quốc, bán xoài sạch thương hiệu, chất lượng thì mọi người bảo đắt ko chất bảo quản nên e để 3 ngày là xoài hỏng lại tay trắng e mệt mỏi quá các m ơi.
, vất vả m.n nhỉ. Cơ mà đừng vội nản, cứ dần dần rồi chi tiết tiết kiệm lại 1 chút, cái khoản gì giảm đc thì cố gẳng giảm. Không biết nhà m.n có con chưa, chứ có con vào là cũng vất vả lắm
e có cu 2 tuổi rùi vất vả lắm trong lúc khó khăn chỉ mong có gì đó làm ra tiền mà chả biết làm j vốn không có, con không ai trông ngoài giờ học ôi e bế tắc lắm mn ạ
nhà mình cũng giống nhà m.n. Mình cũng chỉ là dân văn phòng làm giờ hành chính thôi. cơ mà cũng chưa bị thiếu thốn, chỉ là vừa đủ thôi, thấy cũng vất vả. Ở quê lên vất vả đủ thứ. Giờ gần tết cũng có nhiều nơi họ tuyển ng bán hàng ấy, m.n thử tìm xem sao. con thì buổi tối ck đi làm về thì để ck trông cho rồi tranh thủ làm thêm giờ kiếm thêm ít bạn ạ
mẹ cháu có ít vốn thì bán hàng ăn vặt cạnh trường học ý: Xôi, thịt nướng, xúc xích dán ..., kiếm cái xe đẩy mà bán, hết giờ đẩy về., lãi lắm nhé.
Tài chính chưa mạnh mà đã sinh con thật vất vả. Bố mẹ ăn uống sao cũng được, nhưng con cái thì phải ăn uống đầy đủ ko sẽ ảnh hưởng sau này. Có nhiều công việc tầm 4-5 triệu/ Tháng mà, bạn chịu khó tìm kiếm xem. Đi làm giành giụm ít vốn rùi hãy kinh doanh. Bây giờ mà tay không bắt giặc rất là mạo hiểm.
mn chọn hàng ít vốn thôi mà hạn dài ra, như kiểu lấy công làm lãi ấy gom vốn rồi tính tiếp, con trai tuổi này cần mẹ bên cạnh dạy dỗ lắm lắm
ko biết quan điểm mn thế nào còn như nhà mình chi tết đơn giản nhất có thể, những khoản chi ko thể bỏ được thì chi theo điều kiện của mình, chả sĩ với thiên hạ
haiza, chia sẻ với mn nhé. Nhà m thì có mỗi chồng đi làm nuôi 2 mẹ con, tháng nào cũng chỉ đủ tiêu chẳng để ra được đồng nào cả
vc e ở riêng nên chỉ mong tết này về đóng góp với ô bà nội chút thôi chứ mong j được sĩ ạ. đi làm cả năm chả nhẽ về ko được lời nào ý mn ạ
đúng là người khôn của khó mn ạ ước j e chưa có gđ để bớt phải suy nghĩ điều j mn ạ nghĩ nhiều phát ốm giờ lại nằm đây
nhà e qua được giai đoạn ôm con rùi giờ cho con đi lớp cái khó là xa ô bà chỉ có hai vc xin đi làm con ốm lại xin nghỉ ai còn muốn cho đi làm dẫn đến thất nghiệp , giờ quay ra tự lo làm mà thấy nhiều khó khăn mn ạ
Đúng là làm giàu cũng khó nhỉ, bán hàng TQ độc hại thì có lời nhưng không nỡ, bán hàng chất lượng thì đắt, bạn bán trái cây thì chịu khó liên hệ với các vựa trái cây, ở HN thì chắc chuộng trái cây miền Tây, ở đấy giá tạ vườn thì rẻ lắm, bạn nên bán trái cây VN, hàng bình dân chứ cũng đừng bán hàng cao cấp quá, cao cấp chắc họ vào store trái cây sạch mua rồi