Nhà e 2vc + 1 con nhỏ 15 tháng mà 6tr cũng k đủ đc. Đấy là đồ ăn còn hay đc ông bà ở quê gửi k phải mua mấy. Thời buổi càng ngày càng khó khăn. Nghĩ đến tiền đau cả đầu các mẹ ạ
6 triệu thì tiêu âm là chuyện bình thương thôi bác ak. chứ bh cái j cũng đắt đỏ nhất là cho bé cứ ngốn tẹt cũng hơn 3 cụ rồi. NC là làm cái j cải thiện thêm chút thì cố cày thêm thôi bạn ak!
oa, 1 mình mà k đủ, tớ thấy 4 mình k đủ còn có lý đó, mn đúng là thanh niên, hi, vào cs gia đình sẽ khác ngay, thôi cố hưởng thụ đi nhá
haiz... khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. gần nhà mình cũng có 2vc và 2 đứa con, thu nhập cả 2 vc 1 tháng đc khoảng 7tr mà thấy vẫn sống tốt
theo e thì cả vợ cả chồng đều phải kiếm việc làm thêm, chứ con cái đi học mà tiền k đủ chi thì bấn lắm ạ
Chỉ có cách là tiết kiệm thôi, ví dụ như rau thì mua chợ đầu mối 1 tuần 1 lần, mỗi khoản phải tính toán lại ví dụ như thiết yếu như sữa của con thì không giảm được, nhưng cái gì có thể giảm dc thì giảm. Nói chung gđ 4 người mà như thế là cũng tiết kiệm rồi đó bạn
mình thì thấy là tháng nào cố tiết kiệm khoản nào, nó lại lòi ra khoản khác, vậy là lúc nào cũng 'túng tiền'
Nhà mình tiêu đc 6 tr một tháng đây. Hai vợ chồng,2 đứa con, một đứa học trường tư, nhà thuê: Tiền thuê nhà: 1.500. Tiền điện nước: 300. Tiền học bé lớn: 540. Tiền học bé em: 1.700. Tiền ga : 100. Tiền gia vị, xà phòng, kem đánh răng 100. Tiền thẻ đt: 200 Tiền xăng 100 Sữa cho con 300. Còn lại là tiền thức ăn