nàng này chắc bằng tuổi mình, nàng xem ở đâu mà bảo năm 2015 là năm hạn thế, mình thấy vẫn bình thường mà nhể
Nghe các mẹ bàn tán thu nhập mà buồn quá, mình dính bầu bí phải ở nhà chẳng có thu nhập gì ngoài tiền tiết kiệm trc đó, vừa rùi phải tất toán BHXH 1 lần. Đánh dấu topic để khi nào con cứng cáp đi làm có lương sẽ báo cáo các mom nhé, bầu tập 2 yếu nên m bỏ lỡ bao nhiêu việc làm tốt, hy vọng bé mang lại may mắn cho mình năm sau.hic
mình làm kinh doanh có tháng ko đc đồng nào ,có tháng nổ doanh yhu thì đc hơn 200 triệu ,nhưng giờ vẫn tay trắng hu hu
thế thì k được rồi, làm gì thì làm vẫn phải chăm lo tới bản thân. Trước kia khi còn trẻ mình cũng chủ quan lắm, cậy trẻ,và k quan tâm tới nhan sắc ,k có chăm sóc gì cả. cũng may mà da khỏe nên là k vấn đề, có điều bây h U40 rồi đi gặp các đối tác thì ôi trời ơi! nhiều khi mất tự tin lắm ấy, bán hàng cũng vậy, gặp khách hàng thì mặt mũi, người ngợm phairt tươm tất, ngon lành chút chứ. Nói thật tớ là con nghiệm mua hàng OL, nhiều khi thấy các mẹ ship hàng tới cho mình ,mình gặp còn gọi là chị cơ, trong khi các em mới 30 thôi, nói thì em bảo tại em ở nhà, và cũng k chú ý tới hình thức haaa Đấy vì chị em cũng hay nc trên này thì góp ý thẳng thắn luôn: Làm để làm gì? nhìn như con mẹ mướp, tao nhìn còn k được thì chồng mày nhìn được k? rồi nó đi ra ngoài nó nhìn gái, nó về thấy mẹ mướp nó chán mẹ luôn bây giờ, khi đó tính sao haaaa .
he, tớ đang phải kìm lại để chăm sóc bề ngoài đây, đang hot girl mà thành xấu xí mình nhìn cũng ko chịu được, tớ ko đi ship, toàn thuê người thôi, nhưng da nhạy cảm nên thức mụn chút là dễ bị mụn ấy...
Iem đi làm chưa chồng còn gì mà cứ làm đồng nào là xào đồng ấy, Mua cái xe thì trả nợ mãi hẻm xong. Chưa bao giờ em nghĩ đến chuyện mua nhà ngoài này cả. còn xa quá các mẹ ạ (