Cần giúp: Ly Hôn, Nên Hay Không?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi annatruong2506, 22/1/2016.

Tags:
  1. annatruong2506

    annatruong2506 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/1/2016
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Chào các bố, các mẹ,
    Em chỉ mới 24 tuổi đầu, cái tuổi còn trẻ người non dạ ăn chưa no lo chưa tới, mà cuộc đời đã gặp nhiều sóng gió lớn. Em đang phải đối mặt một chuyện rất lớn nhưng chưa có hướng giải quyết, chia sẻ lên đây mong các bố các mẹ cho em lời khuyên.
    Em lấy chồng được 2 năm. Trước khi cưới, em đã có bầu được 2 tháng. Trong năm đầu tiên ở với nhau, em mang bầu và sinh con, nhưng cuộc sống của 2 vợ chồng cũng ko hạnh phúc lắm, vợ chồng mới cưới nên bất đồng quan điểm sống. Nhưng sau những bất đồng đó, vợ chồng em đã sống hòa hợp hạnh phúc, càng ngày em càng thấy yêu chồng hơn. Em cảm nhận được chồng em rất yêu thương vợ con.
    Chồng em, trước khi lấy em, đã thất bại trong kinh doanh và phải nợ nần. Đúng là vì có bầu rồi, và em cũng yêu chồng quá, nên mới cưới nhau khi còn khó khăn như thế. Chồng em ban đầu mới về làm rể rất ngoan với bố mẹ vợ. Nhưng dần dần cuộc sống phát sinh nhiều vấn đề, khiến chồng em không còn được như thuở ban đầu nữa, mâu thuẫn với bố mẹ vợ ngày càng lớn dần. Em là người ở giữa, nhưng cũng không biết làm thế nào, em có góp ý riêng với bố mẹ và chồng, nhưng cũng không thay đổi được gì. Bố mẹ em vì lo cho em quá, nên bất cứ việc gì của vợ chồng em cũng đều tham gia rất sâu, chồng em thì lại không thích như thế. Có điều, dù mâu thuẫn với bố mẹ vợ, nhưng chồng em không bao giờ chửi mắng vợ.
    Cách đây 2 tháng, chồng em nghỉ việc ở công ty cũ, và tìm việc mới vì không hợp với cách làm việc của sếp. Lúc đó, có công ty khác mời chồng em vào làm 20-30 triệu, nhưng thi vòng cuối lại bị trượt, nên chồng em vẫn chưa tìm được việc mới. Trong thời gian này, vì muốn kiếm tiền lo cho vợ con, chồng em đã lao vào lô đề, bóng đá, và kết quả là cái xe bố mẹ mua cho vợ chồng em đã bị cắm. Trước đấy, chồng em đã dính vào lô đề 1 lần và bố mẹ em đã cho tiền đi trả rồi. Nhưng cuộc sống khó khăn, chồng em lại tiếp tục hi vọng với con đường này.
    Chồng em, vì không thể đối mặt với bố mẹ em một lần nữa, cùng đường nên đã bỏ đi vào miền Nam. Chồng em muốn vợ con đi cùng, nhưng em không thể. Để động viên chồng cố gắng thay đổi làm ăn, em đã nói chồng cố gắng, khi nào ổn định thì đón mẹ con em vào, chồng em cũng đồng ý như thế! Nhưng động viên chồng là vậy, chứ em nghĩ mình khó có đường nào quay lại với chồng. Vì chồng em đã làm cho bố mẹ em đau khổ rất nhiều, em không thể bước theo chồng khi chưa có sự đồng ý của bố mẹ nữa. Bố mẹ và mọi người đều khuyên em phải bỏ chồng, còn em thì thực sự chưa muốn, em vẫn hy vọng có một ngày chồng sẽ thành công trở về đón mẹ con em, nhưng có lẽ điều đó hơi viển vông hoặc là sẽ rất lâu.
    Em biết chồng em đã làm những việc không thể chấp nhận được, nhưng em là người ở giữa, biết những chuyện này một phần cũng do mâu thuẫn giữa bm và chồng quá lớn, nên em cũng rất thương chồng. Ở với nhau 2 năm, em cũng hiểu chồng em là một người có cái tâm tốt, nhưng không vừa ý cái gì là nói ngay, rất thẳng tính, vì muốn lo cho vợ con nên lúc thiếu lại vay mượn, có trách nhiệm với vợ con. Còn bố mẹ em, rất thương con, lo cho con, nhưng ko tin tưởng chồng em vì chồng em nghèo, thỉnh thoảng bố mẹ cho vay tiền nhưng hứa lại không trả được, nên mất lòng tin ở chồng em.
    Bây giờ, trái tim em vẫn thương yêu chồng, nhưng phận làm con em không thể không nghe lời bố mẹ. Mẹ em nói chồng em làm những việc tày đình như thế mà không trách chồng là không thương bố mẹ. Nhưng chồng em lúc này đang ko có ai bên cạnh, chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, em nghĩ mình nên động viên cho chồng cố gắng làm lại cuộc đời, chứ không phải quay ra để trách móc.
    Ai cũng khuyên em nên bỏ chồng. Biết là theo chồng sẽ khổ, nhưng em vẫn yêu chồng và rất thương con em không có bố, cháu vẫn gọi bố hằng ngày, đòi nói chuyện với bố, bố tắt máy là khóc ầm.
    Mong các bố, các mẹ hãy cho em lời khuyên.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi annatruong2506
    Đang tải...


  2. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Chào bạn, nghe tiêu đề thì chẳng ai muốn chuyện đó sẩy ra ở 1 gia đình cả. Nhưng theo nhận xét của mình thì bạn đang yêu ck bạn mù quáng rồi. Mình ko biết có chuyện gì sẩy ra giữa ck bạn và bố mẹ bạn. Nhưng những gì bạn nói mình thấy anh ta là 1 ng thất hứa, lo đề cờ bạc. ko tôn trọng bố mẹ vợ
    Một người ck ko tôn trọng bố mẹ vợ nghĩa là ko tôn trọng vợ
    Theo như bạn nói thì ck bạn lo đề cờ bạc vì thương mẹ con bạn, và muốn làm giàu đúng ko. Vậy liệu có ai làm giàu vì những đồng tiền đó ko, hơn nữa anh ta đã 1 lần xa ngã rồi, vậy cũng là thương bạn và con bao sao. Bạn nhầm rồi, đó là sở thích, nó ngấm vào máu anh ta rồi
    Bạn nói ck bạn thương 2 mẹ con bạn à. vậy anh ta thương, sao ko ở bên 2 mẹ con bạn để chăm sóc cho 2 mẹ con
    24 tuổi, cũng là cái tuổi đủ để bạn suy nghĩ rồi. Bố mẹ luôn là ng muốn nghĩ tốt cho bạn và con bạn, chứ ko bao giờ để vấn đề ko thích con rể mà sen vào
    Mình nói như vậy ko có nghĩa là muốn gia đình bạn chia ly, nhưng nếu ck bạn có thể hiểu ra, biết suy nghĩ và thay đổi thì mọi thứ sẽ khác. Bố mẹ ko bao giờ bỏ con. Dù ck bạn có phạm sai lầm đến mấy thì bố mẹ bạn cũng ko bao giờ bỏ mặc.
    Chúc bạn tìm được hướng giải quyết tốt nhất
     
  3. kaka

    kaka Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2008
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    194
    Điểm thành tích:
    83
    Tớ mà là bạn thì bảo hắn thôi tạm xa nhau thời gian chắc đến vài năm, để hắn chứng tỏ lại bản thân, đàng hoàng mà đón vợ con về. chứ còn yêu thương ck, bảo đứt ngay cũng khó.
    còn ko làm được thì next chứ sao
     
    annatruong2506 thích bài này.
  4. fun24h

    fun24h Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/1/2016
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Một người chông như vậy thì khó chập nhận, nhưng giờ lý hôn thì bạn đỡ khổ nhưng con cái sẽ khổ :(
     
    mecubi14annatruong2506 thích.
  5. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,258
    Đã được thích:
    4,416
    Điểm thành tích:
    2,113
    khổ cho bạn, cứ để anh ta đi làm ăn một thời gian nếu còn thương yêu em và có trách nhiệm với con thì sẽ quay về, nếu không thì đành chấp nhận thôi
     
    annatruong2506 thích bài này.
  6. taitrochoifree10

    taitrochoifree10 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/7/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Nếu có thể bạn vẫn nên hàn gắn thì tốt hơn nhé!
     
    annatruong2506 thích bài này.
  7. annatruong2506

    annatruong2506 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/1/2016
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    cảm ơn mọi người, tớ đã quyết định ly hôn và làm lại cuộc đời rồi. Bố mẹ thì chỉ có 1 còn chồng ư? có hay ko cũng được, tình yêu giờ dành hết cho bố mẹ tớ và con tớ thôi :)
     
  8. loanhair

    loanhair TRANG SỨC NGỌC TRAI

    Tham gia:
    26/11/2015
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    83
    chúc chị sớm ổn định lại và vui vẻ hơn nhé
     
  9. RiengMinhEm

    RiengMinhEm Thành viên mới

    Tham gia:
    5/6/2015
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    một người chồng như vậy thì đúng là khó thật, nhưng mình nghĩ mn thử một vài bữa nữa coi sao
     
  10. LognelQ

    LognelQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/1/2016
    Bài viết:
    1,206
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    153
    Theo mình, ly hôn hay không thì tự tâm bạn sẽ biết và quyết định được. Mọi ý kiến và lời khuyên của người khác chỉ nên tham khảo thôi. Trước hết, bạn nên dành thời gian để suy nghĩ, đừng vội vaàng quyết định điều gì. Khi bạn đã thật sự chắc chắn và thoải mái với quyết định đó thì hãy thực hiện.
    Chúc bạn sáng suốt.
     
  11. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,590
    Đã được thích:
    3,112
    Điểm thành tích:
    2,113
    theo mình bạn ly thân 1 tgian để suy nghĩ chính chắn
     
  12. nghuyenanhphan

    nghuyenanhphan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    1,289
    Đã được thích:
    461
    Điểm thành tích:
    123
    Cá nhân tôi thấy chồng bạn không hoàn toàn thuơbg vợ con. Ai cũng biết lô đề cờ bạc chỉ có chết, và tan cửa nát nhà chứ không thể tốt đẹp được. Lại còn mấy lần rồi chứ...
    Dù thế nào thì mọi người nhìn vào đều chán ghét cả...
    Người đàn ông phải tìm cách thoát ra khó khăn, chứ không phải lao vào bế tắc sâu hơn thế... bất kể ai cũng có lúc khó.. nhưng cuộc sống không cho ai quyền được phép mặc cả hết. Đi sai, làm sai đôi khi 1 lần là chấm hết...
    Bạn cũng đã li hôn rồi. Hãy giải quyết triệt để mọi vấn đề còn tồn đọng. Tài sản, con cái, nợ nần... dứt điểm triệt để ngay bây giờ...
    Sau này sẽ yên tâm hơn. Đừng để đêm dài lắm ác mộng...
    Thân mến.
     
    annatruong2506 thích bài này.
  13. trangkt214

    trangkt214 Thành viên mới

    Tham gia:
    7/4/2016
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Mình nghĩ là phải đứng ở vị trí của người chồng để suy nghĩ cho thấu đáo. Một người chồng mà không kiếm được tiền để lo trang trải cuộc sống cho vợ con thì sẽ đánh vào sĩ diện và lòng tự tôn của anh ta, có thể vì như vậy mà anh ta sẽ làm liều - bước chân vào con đường cờ bạc. Mình thấy bản thân anh ta chưa chắc đã xấu đến mức vợ chồng phải ly hôn. Bạn có thể cho a ta một thời gian để suy nghĩ, cũng có thể nhờ người thân quen xin cho a ta một công việc tử tế, lương tháng khoảng 4 - 5 triệu, còn bạn cũng nên tìm một công việc gì đó để có tiền nuôi con và nuôi bản thân, không ăn bám vào anh ta nữa. Khi kinh tế ổn định hơn thì nghĩ xem có nên tiếp tục sống với nhau nữa không. Đừng quyết định vội vàng kẻo lại ân hận.
     
    annatruong2506 thích bài này.
  14. HeoMinhHa

    HeoMinhHa Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/12/2014
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    18
    Cs hôn nhân nên suy nghĩ cho thấu đáo từ lúc quyết định kết hôn đến những lúc có chuyện ko hay ntn :( đừng vội vàng quá, hãy bình tâm mà suy nghĩ
     
    annatruong2506 thích bài này.
  15. thienthannho090390

    thienthannho090390 _Meomeo Híhí_

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    2,723
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    823
    Con dâu ở với bố mẹ ck còn khó chứ nói gì tới con rể ở chung với bố mẹ vợ trong khi bố mẹ vợ thương con gái quá nên lại can thiệp quá sâu vào chuyện của 2 vợ ck.
    Theo lời bạn kể thì ck bạn cũng không phải là người kém cỏi, nên nếu là mình thời gian này mình sẽ vẫn liên lạc và động viên chồng đồng thời hạn định cho anh ta 1 thời gian nhất định để ổn định công việc, và về đón 2 mẹ con vào cùng.
     
  16. mehancoi93

    mehancoi93 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    18/4/2013
    Bài viết:
    4,408
    Đã được thích:
    561
    Điểm thành tích:
    823
    Cho ck thời gian và cơ hội, có kết quả bạn sẽ quyết định mình phải làm gì
     
  17. annatruong2506

    annatruong2506 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/1/2016
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Mình đã sai lầm khi đã quá vội vàng kết hôn rồi, càng sai lầm khi đặt niềm tin quá nhiều vào người đàn ông này :(
     
  18. vylinh3110

    vylinh3110 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/6/2009
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    M có hoàn cảnh tương tự mẹ này! M kết hôn 2007 và 2008 ck m cờ bạc đến giờ và ngày càng nợ nần nhiều, m định ly hôn từ khi có 1 con nhưng roiif cứ tha thứ cho ck cơ hội và thương con ko có bố nên hàn gắn rồi có bé thứ 2 nhưng ko thay đổi mà ngày càng thậm tệ đến nước ohair bán nhà và chửi rủa m rất nhiều, rượu chè suốt ngày vì chán đời thua bạc. M lần này gần như trái tim đã chết, ko còn nc mắt, gần như lạnh tanh trc mọi việc diễn ra. M đã nộp đơn ly hôn nhưng m ko biết m làm vậy có sai lầm với con cái hay ko? Nên hnay đọc vài bài lại bị lung lay nhưng trc đó m gần như ko còn chút xíu gì vương vấn với ck. Cm chia sẻ cùng m xem nên tn?
    Khi li hoin m đa thoả thuận là nuôi 2 con. Dù trc đó m lo toàn bộ tài chính, chăm con ở gia đình m nhưng giờ ra đi ta trắna với 2 bé con ko có nhà cửa, cv còn bấp bênh kinh doanh lúc đc lúc mất m thấy lo lắng cho tương lai quá!
     
  19. Võ Thị Tâm

    Võ Thị Tâm Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/9/2015
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    yêu nhau cũng như cưới, giờ nghe đến chia tay là mình thấy mệt mỏi
     
  20. nghuyenanhphan

    nghuyenanhphan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    1,289
    Đã được thích:
    461
    Điểm thành tích:
    123

    Chẳng biết nói gì nữa. Tới mức này còn chưa biết nên hay không...
    Thật là bó tay quá đi....
     

Chia sẻ trang này