Quán ăn bây giờ nhiều quá mọc lên như nấm, nên nhờ kinh nghiệm các mn là chuẩn nhất Cái quán gà Kampong dạo này thấy nhiều người nói đến, mà không biết ăn có ra hồn gì không? Chờ chủ top review mà lâu quá
Ngoài HN mình nhiều quán gà kiểu nấu này nhỉ. Thấy thế mà thích. Sg quán gà nói thì chủ yếu toàn gá rán KFC hay đợt này rộ lên tụi eyes gì đó, chả nhớ tên. Mấy quán gà khác thì dạng như là bán gà nướng mang về, ăn ở đó thì ko sạch. Nói chung thấy SG có vẻ ko nhiều bằng HN.
Đang mò mẫm tìm quán ăn đãi khách gặp được kampong mình ưng lắm . Đúng là không bõ công lặn lội xa xôi hehe. Bạn bè mình hôm qua ai cũng khen, mình được phen nức mũi với bạn bè luôn keke
Đợi các mẹ review mà lâu quá. Chuẩn bị rét đậm lạnh thế này lại thèm nồi lẩu gà. Gà ở chợ thì lại toàn gà công nghiệp. Kiếm được chỗ nào gà ngon mà ăn chất lượng cũng khó quá các mẹ nhỉ
Hehe, Gà ở quê là ngon nhất nhỉ . Nhưng mn có biết chế biến nhiều món như ở nhà hàng ko? Đi ăn nhà hàng nhiều lúc cũng là một cách để học hỏi thêm kinh nghiệm: biết thêm được nhiều món khác nhau cũng như cách họ tẩm ướp gia vị....kkk nghĩ thôi mà thèm quá
Nghe các mẹ nói gà ngóe mà thèm quá, trước kia bầu bí thằng cu bi nhà em chả hiểu sao bị nghén thịt gà các mẹ ạ. Không biết bao nhiêu anh, chị gà vào tay em rồi hihi. hồi đấy có đợt anh xã nhà em còn phải lặn lội về quê để mua gà lên cho mẹ con em vì sợ gà trên này không đảm bảo nữa. hic nghĩ lại mà thấy thương chồng quá hihi
Tết nhất đúng là bận quá mn ạ. Nhưng do giang hồ đồn thổi nhiều, xong cũng ấm ức là chưa đi ăn được, nên tối qua nhà mình cũng tranh thủ đi ăn ở quán gà Kampong - 107 Lò Đúc. Không gian quán nói chung cũng lịch sự và sạch sẽ theo kiểu các quán ăn đồ nướng hiện nay Nhưng do mình tranh thủ đi ăn nhanh để về cho con học bài nên không thưởng thức được nhiều món: Hai vợ chồng gọi 1 suất cơm gà Hải Nam, 1 cơm gà Kampong và món gà bỏ lò cho con trai Cơm tuy tên gọi khác nhau nhưng khi mang ra thử thì không khác nhau là lắm Đánh giá qua cơm dẻo và thơm ăn không bị ngán. Gà thì công nhận ngon, mềm chín tới ăn rất vừa miệng, da lại giòn và cái nươc sốt ăn rất hợp Món gà bỏ lò ngon ngon, nhìn tưởng ít nhưng hai vợ chồng mình phải ăn hộ con một lúc mới hết, món này chắc phải 2 người ăn. Mình thì thấy hơi ngấy vì nhiều chesse, nhưng con trai và chồng mình lại thích Nói chung cả nhà mình hôm qua đi ăn mọi người đều thích, nhân viên phục vụ cũng chu đáo mỗi tội giá hơi mắc so với mặt bằng chung . Tuy nhiên, thỉnh thoảng đến đây ăn cũng được, thực đơn nhiều món ngon lắm mà mình chưa được thưởng thức mn lại nhầm, ăn mà không ngon là phải repot mạnh để moij người tránh
) mình hay ăn ở Đống Mác chỗ quán bán cả bún thang, phở xào cá kiểu í mn, gần đoạn ngã 3 lò đúc trần khát chân mn nhé. Em thấy gà đó ngon và cũng rẻ tương đối hum thứ 2 vừa rùi em vừa ăn nè
Mấy đứa nhỏ nhà em thích xôi gà lắm, ăn bằng no thì thôi. Nhiều khi cho ăn nhiều gà cũng hãi vì gà công nghiệp chả lợi lộc gì. hic.Không biết gà Kampong chỗ các mẹ nói có an toàn không nữa ?
Em chuyên đi làm qua đây nhưng chưa bao giờ vào vì trông quán cũng đông nhưng hầu như cũng nhiều khách nước ngoài , nghĩ bụng chắc ko hợp khẩu vị nhà mình , nghe các mẹ nói chắc hôm nào cũng phải thử 1 bữa xem sao hehe. xã nhà em cũng khoái ăn gà lắm. để cuối tháng dẫn ảnh đi 1 bữa
Hehe cuối cùng cũng nhận được report của mn, tuy nhiên mình thấy bạn mình nói quá gà Kampong ở 77 Lò Đúc này đông lắm, nhà mn đi gia đình ko chứ đi theo nhóm mà không đặt bàn trước thường không có chỗ ngồi đâu Nêu là mình chọn địa điểm liên hoan mình không chọn quán này, chả biết ngon thế nào chứ quán đông quá ăn uống chả thoải mái gì cả
=)) mn ý tưởng giống em thế Cứ thèm gà là em nhắn anh bạn hay chạy xe Tây Bắc bắt cho mấy con gà đồi ăn tuyệt cú mèo