Em ở nhà đi chợ nấu cơm còn ngại ấy . Toàn mua thức ăn cả ngày luôn r chui trong chăn lướt web, xem phim
có máy suwoir mn ạ nhưng khô da lắm, bé ốm quấy nên phải bế bé ti ti nên lạnh hết lưng bé ti ngồi chứ ko để cho mẹ nằm, mà ngậm ti thì mới ngủ
cũng có vẻ là thế, e mới có, vs cả đc cái chồng e quý con, có con là chồng e chiều, cũng bảo con nào cũng đc, nhưng may quá nhỡ lại có thằng cu =)) mừng
có BMC nhưng ngủ tầng trên đóng cửa nên ko nghe thấy tiếng con khóc còn chồng mình đi làm xa b ạ, nhiều lúc thương con lại thấy mình tủi thân í
Em đang là sinh viên, sắp bị đuổi khỏi trường rồi, nên nhiều thời gian rảnh rỗi lắm ạ Mà trời này đi chơi cũng ngại, chưa kể còn mưa nữa @@
con nhỏ ôm là khổ lắm đó mn. tớ thì sướng hơn mẹ nó con khong ôm. nhưng 2 đêm vừa rồi lạnh thế mà ong con ko chụi đắp chăn cứ đắp dc vài phút là đạp ra ngay nếu cố đắp thì kêu nóng ko cho đắp khổ thế làm mình thấp thỏm cả đêm. cứ hễ ngủ quá tí giật mình đậy đã tung hết chăn ra người lạnh ngắt khổ thế chứ.
mưa này ra đường còn ngại ấy chứ nói j đi chơi, ở nhà cho lành, cố gắng mà tận hưởng đi e, sau đi làm thì nửa ngày nghỉ cũng quý ấy
hic, k j buồn bằng lúc bầu bí, chăm con k có chồng ở bên, mn vất vả r, may mắn chồng e sáng đi tối về, cũng đỡ đần đc nhiều. . Nhưng vất vả thì vất vả chứ nhìn con cười vs ngoan lại hết mệt
mn mua áo ngủ mùa đông cho bé ấy, bé nhà e cũng thế, k thích đắp chăn, phòng ấm quá nên hay nóng, nên e mua bộ quần áo ngủ dạng liền thân, như con chuột túi ấy, nên tha hồ, k đắp chăn cũng k sợ lạnh
ui nó không chụi đâu mn ạ mặc áo có mũ bao đội nó con ko đội y. tên này nhà tớ khó tính lắm. đã thế lại lắm mồ hôi chứ. cứ nhảy chạy tí là ướt hết luôn ý. gớm tối đến đi ngủ có ngủ ngay đâu còn nhảy chán mệt lắm đúng là zai. chứ trc con chị lành lắm hiii.
bé nhà e là bé gái nên đỡ hơn, nhưng cũng bướng lắm. nên phải rèn nhiều lắm mn ạ. mà con trai nghịch là tốt mn ạ, thông minh, linh hoạt, chứ ngoan quá cũng k thích
ui bao giờ mn nuôi bé mới thấy khác mẹ nó hiii ku nhà tớ cũng la trong dien lành mà như giặc hiii. càng lớn càng nghich cu luôn chân luôn tay chi khi ngủ mới im hiii. ko như con gai no co nghich thi cung chi bang cac anh ku lanh thoi mn a.