Chào các mẹ, mình mở topic này vơi mong muốn mọi người cho mình lời khuyên với. 2 bé nhà mình được 11,5 tháng mình định cho con đi gửi trẻ, mình đã cho con đi được 2 hôm nay nhưng con khóc quá, hôm đầu tiên đi thấy được 1h đầu ngoan lắm, mẹ yên tâm để đi lượn 1 lúc, lúc sau quay lại thấy con đang bám vào cái chắn cửa khóc ( chắc lúc đấy mới nhớ ra không có mẹ nên gào loạn lên, cô bảo khóc được 1 lúc rồi, 3 cô dỗ kiểu gì cũng không nín cũng không cho bế. hôm qua thì có cả bố đi cùng thì đỡ hơn, hôm nay thì quyết tâm đưa con cho cô nhắm mắt đi về. Có mẹ nào đã ở hoàn cảnh này thì chia sẻ cho mình với nhé.
Ðề: Cho bé đi nhà trẻ khi 12 tháng tuổi Mình cũng cho con đi nhà trẻ lúc 12 tháng tuổi, bé nào cũng vậy bạn à, ở nhà với ba mẹ quen rồi, giờ bị gửi cho người lạ thì khóc um sùm, khoảng 2 tuần bé sẽ quen và ít khóc hơn, đó là với bé nhanh thích ứng, bé nào chậm thích ứng thì phải mất cả 1 tháng mới hết khóc, có khi 2 tháng, điều đó còn tùy thuộc các cô có ân cần dịu dàng với bé không, vì nếu các cô chịu khó làm quen và chăm bé tốt thì bé sẽ thích cô và chịu chơi với cô. Bạn lưu ý nên chọn nhà trẻ tư thục có tiếng lâu năm nha, phòng ốc sạch sẽ thoáng mát, vì phòng nhỏ và không thoáng khí thì cả cô cả bé đều nóng bức đều thấy khó chịu nên tiêu cực dễ xảy ra lắm, vì đa phần một lớp khoảng 20 bé mà chỉ có 3 cô, các bé khóc dữ quá các cô cũng bực mình mà la mắng có khi còn đánh bé đấy. Sau mỗi buổi học đón bé về bạn nhớ xem thân thể con có bị gì không nhé. Con mình từng bị bóp miệng đến bầm tím, bị đánh có lằn roi ở bàn chân, xót con lắm.
Ðề: Cho bé đi nhà trẻ khi 12 tháng tuổi Hi chị,bé nhà e được hơn 9th thôi nhưng e gửi bé cho bà trông trẻ từ lúc bé được 3th rồi.Chẳng biết có phải bà cháu hợp nhau ko mà cháu rất ngoan.Sau 1 thời gian e cho bé ở nhà với mẹ vì e ko đi làm,nhưng đầu tháng 9 e lại mang bé đi gửi ở bà ý.1 bà 1 cháu,bà trông trẻ rất sạch sẽ,cẩn thận và chu đáo.Cu con nhà e ko khóc 1 tiếng nào cả ngày ở nhà bà,lúc buồn ngủ gắt 1 tí thôi.Bình thường ở nhà ngoài mẹ ra ko ai cho bé ngủ được dù làm hết trò này đến trò khác.Bà mát tay lắm,nuôi trẻ con đứa nào cũng sạch sẽ,mập mạp và rất ngoan vì bà dạy chào hỏi và nhiều thứ khác,ko bao giờ chạm vào đồ điện nhé.Có lẽ bé nhà chị ở nhà với mẹ đến tận bây giờ cho đi trẻ nên bé quen ấy mà,nhiều bé đi trẻ cũng như vậy chị ạ.Chị cứ để mấy hôm cho bé quen dần môi trường mới,có bạn bè thì bé sẽ vui ngay.Đừng vì thấy con khóc mà nản lòng ko cho bé đi nữa.Nhưng sao bé đi trẻ sớm thế ạ?E tưởng 18th mới đi trẻ được chứ nhỉ?Cố gắng chị nhé,rồi bé sẽ ko khóc nhè khi đi trẻ nữa đâu hihi
Ðề: Cho bé đi nhà trẻ khi 12 tháng tuổi hixx... đúng đây là lần đầu tiên cho bé xa mẹ mà. Mình sinh đôi nên đựoc nghỉ 5 tháng rồi mình xin nghỉ không lương thêm 2 tháng nữa thì mình mới đi học. bé ở nhà với bà nội với bà giúp việc ở từ khi mới sinh nên không vấn đề gì, không nhớ mẹ lắm. Nhưng bây giờ con bác giúp việc cũng sắp đẻ nên bác ý về mất rồi. Sáng nay cho con đi mà mẹ nhắm mắt quay đi , xót con lắm nhưng chả có cách nào khác cả. Đi hỏi thăm mấy mẹ có kinh nghiệm thì bảo phải chấp nhận thôi, con thì kiểu gì cũng khóc, mẹ có dám chịu không thôi. Chỉ lo là con nhà mình đã còi, 11,5 tháng mà có 7,6kg với 7,2kg. đi học khóc rồi lại không ăn thì lại ốm vì trộm vía cháu còi nhưng từ bé đến giờ bị sốt virut có 1 lần, 9m9d mới mọc răng mà không lám sao cả. Về trường học thì mình gửi ở trường mà đứa bạn mình mở ra nên việc các cô đánh cháu là không có đâu. mình cũng theo dõi qua camera thấy cô chiều cháu lắm chỉ có cháu là không cho cô bế thôi. Phòng thì tầm 25m2 có 9 cháu 3 cô. Nhưng nếu 1 tuần con vẫn khóc thì có nên thôi ko đi học nữa mà cho con ở nhà không hả các mẹ.
Ðề: Cho bé đi nhà trẻ khi 12 tháng tuổi Mình cũng thấy bảo đi gửi từ bé thì bé sẽ ngoan hơn vì bé chưa biết nhiều, càng lớn càng khóc vì đã biết bám mẹ. Mình cũng đã định cho con đi gửi 1 bác lúc nó tầm 7 tháng nhưng cả nhà không hco vì bảo nó bé quá.
Ðề: Cho bé đi nhà trẻ khi 12 tháng tuổi hik..em vào để chuyển bị tâm lý, bé nhà em đầu tháng 10 cũng phải đi trẻ. em định gửi ở nhà riêng, người ta trông 2-3 trẻ..Biết là con sẽ khóc lắm, biết là phải từ từ mới quen, mà từ hôm qua đến h cứ nghĩ đến cảnh mang con đến , mẹ đi về, con khóc đến nấc lên là em cũng sắp khóc đến nơi rồi đây ... chán quá ! ước gì nhà có người để con ko phải đi thế này ..
Ðề: Cho bé đi nhà trẻ khi 12 tháng tuổi Mẹ nó ơi, cố tìm người đi , 2 bé nhà mình đi học xong bây giờ về ốm rồi. Ở trường 1 cô mà trông 5 bé,ma lớp lại có các bé từ 12m đến tận 2 tuổi. Bé nhà mình chưa biết đi nên bị các anh chị lớn giành đồ chơi rồi dẫm vào chân mà chỉ biết khóc thôi. tạm thời mình cho con ở nhà rồi, đợi đến 18m hoặc 24m mới đi 1 thể. mà đang tìm trường nào ok 1 tí cho yên tâm.
Ðề: Cho bé đi nhà trẻ khi 12 tháng tuổi em cho bé ở nhà rồi, nghe mẹ nó nói thế sợ quá, cái em sợ nhất là con ko chịu ăn. Thôi thì ông bà vất vả thêm vậy. Tuyển giúp việc khó quá, việc cũng ko phức tạp mà số em toàn vớ phải mấy em đang tuổi ăn chơi, chưa chịu lo việc..mệt!
Ðề: Cho bé đi nhà trẻ khi 12 tháng tuổi hjc nhà mình cũng tìm giúp việc mỏi cả mắt mà có được ai đâu ( mệt lắm nhưng ko bít làm thế nào.
Ðề: Cho bé đi nhà trẻ khi 12 tháng tuổi hIX, Đang lăm le cho con đi nhà trẻ, nghe mẹ kể thế mà thấy lo lắng quá....
Ðề: Cho bé đi nhà trẻ khi 12 tháng tuổi ku nhà e tròn 12 tháng thì bà nịo về quê ko trông cho, tìm 1 bà trông trẻ định đi gửi thì ku lại lười ăn nên xót con ko dám gửi, sợ bà ko cho ăn được, đành đem gửi bà ngoại (cách nhà 20km). Hàng ngày đành sáng đi tối về, ở nhà bà cùng con. chắc phải 2 tuổi mới dám cho đi trẻ, phải ăn được cơm kia thì mới đỡ sợ đói, giờ bé quá tội nghiệp, chưa nói được nhiều tội lắm ạ.
Ðề: Cho bé đi nhà trẻ khi 12 tháng tuổi Chị ơi, cho em hỏi chị gửi bé ở trường nào vậy, e đang tìm trường có camera để tiện quan sát con nhưng chưa biết tìm ở đâu, mà kinh phí thì cũng có hạn
Ðề: Cho bé đi nhà trẻ khi 12 tháng tuổi tùy từng bé thích nghi quen nhanh hay lâu chị à.cả nếu bé bám mẹ sẽ khóc dai lắm đấy.nhưng phải kiên quyết kiên trì mới cho đi học đc.mẹ con nhà nghé ( Thế Phong) cho con đi học khóc suốt sáng khóc chiều khóc nhưng vẫn ép ăn là ok.khóc mất 1 tháng trời luôn ý chứ