Mình sắp lấy vợ và rất mong có con. Không biết cảm giác có con nó vui như thế nào các bạn nhỉ. Cứ nghĩ đến là thấy thích quá
Chúc mừng bạn sắp có gia đình nhỏ, chúc 2 bạn hạnh phúc, nhanh đón thành viên nhí ! Cảm giác có con rất tuyệt vời, khó diễn tả thành lời bạn ah. Con càng lớn mình càng gắn bó với con nhiều hơn. Chỉ biết rằng bạn có thể làm nhiều thứ cho con, vì con mà bình thường bạn không muốn làm hoặc không làm được. Con càng lớn mình càng hiểu bố mẹ mình nhiều hơn .
Con cái là của trời cho, hãy để mọi thứ thật tự nhiên bạn ạ, hãy giữ trong tâm niệm của bản thân thôi.
Mẹ nào tốt số lấy dc bố nó thế. Bố của con e á, dc 1, 2 hôm đầu còn bế con, về sau thì chỉ bth, cứ coi việc chăm con là của vợ. Mệt mỏi lắm. Cho đến giờ phút này e cảm giác chẳng cần bố nó, mẹ con e vẫn sống tốt, cả về ktế lẫn tình cảm. Hi vọng bố nó mãi mãi giữ dc tình cảm với con và vợ như thuở ban đầu này nhé! Chúc bố nó hạnh phúc và sớm có bé yêu.
mn cố gắng lên nhé. Mỗi người mỗi tính mn ah. Chồng mình cũng ít khi chăm con lắm. và cũng không thích trẻ con nữa ý . Nhưng có lẽ các ông chồng vẫn yêu con nhưng theo cách khác ???
Em cũng thấy hồi hộp với mong đợi như mn. Sang năm mới e lập gia đình nhưng lúc nào cũng nghĩ đến con mình sau này như thế nào, nuôi dạy con làm sao cho tốt... Cái cảm giác hồi hộp với mong chờ e thấy nó cứ nâng nâng ý ạ
các con sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta nhiều màu sắc, nhiều cung bậc cảm xúc cũng như thăng trầm. Điều đó bạn sẽ được trải nghiệm khi làm cha mẹ
Cảm giác đó thì khó có từ nào mà diễn tả hết bạn ơi. Tổng kết lại là triệu triệu niềm vui và cũng triệu triệu nỗi lo lắng
Cảm giác ư? Lúc chửa cu con bố cháu vô tình soi đèn pin qua bụng, bé giật mình đá bốp phát lồi cả bụng, 5 năm rồi giờ mình vẫn nhớ cảm giác lúc đó. Nhiều niềm vui nhưng cũng vô vàn điều cần lo lắng rồi từ từ bạn sẽ cảm nhận được.
Những đêm con quấy khóc không chịu ngủ, cả bố và mẹ đều mệt mỏi đến phát bực với con; nhưng chỉ cần con nín và nhoẻn miệng cười thì bao mệt mỏi đều tan biến hết. Lúc con thức đêm không ngủ thì chỉ mong con ngủ để được ngủ, nhưng con ngủ rồi lại chỉ muốn ngắm con ngủ mà quên cả cơn buồn ngủ.