Mình cũng chỉ mong được nổ doanh thu thế này thui ý. Kinh doanh buôn bán thì phải tuỳ mùa và tuỳ lộc từng tháng mà
uh! chẳng tội gì hết, đời k biết thế nào cả, lăn ra làm ngày làm đêm để làm gi? kiếm tiền lo cho gia đình nhưng ngược lại bản thân mình được gì? già nua, xấu xí, rồi tới lúc nhìn lại già bố nó rồi chồng lại chê ngấm ngầm cho xem. Nói chung là phụ nữ làm gì thì làm cứ phải chăm sóc bản thân ngon lành ok trước, đi ra ngoài là phải ngon k bao h để mặt mộc ra ngoài hết heee
Đừng có mà dại, cứ đi làm đi làm cho xã thì thuê người khác làm, k yên tâm thì thi thoảng kiểm tra, chứ 2 vc cùng làm rồi kiểu gì cũng có mẫu thuấn và suốt ngày va chạm nhau về công việc chán lắm ấy.
Trung bình năm vừa rùi mình thu nhập khoảng 50tr/tháng. Trả nợ xong xuôi, cho vay, mua xe máy và hiện trong tay chỉ còn lại tầm 250tr. Hic. Tính ra tiêu ác quá.
nhà mình may có nhà riêng không phải thuê nhà , lương mình có 10tr mỗi tháng cũng đủ tiêu trong nhà nuôi 2 con nhỏ, lương chồng làm khoản tiết kiệm
Em được 4,5 triệu/ tháng + 700k tiền ăn được hỗ trợ, bảo hiểm chưa có . Tổng là được 5,2 triệu/tháng các mẹ ak
UH. Mình cũng ngại khoản vc chạm mặt nhau, nhưng không trực tiếp quản lý tiền cho ổng thì thất thoát cũng mệt. Quan trọng là ông ấy không yên tâm khi cho người khác làm kế toán mn ạ