Hế lô các bạn! Mình là Nguyễn Như Quỳnh, còn vài tháng nữa mình mới được 3 tuổi nhưng mà mẹ lúc nào cũng nói con lớn rồi, con phải thế này... nên mình ứ muốn lớn, vì thế mình thường giảm khẩu phần ăn đấy... vì vậy, tỉ số chiều cao/ cân nặng của mình hơi thấp hơn so với chuẩn. hi hi Mẹ mình nghiện LCM, có hôm mình thấy mẹ thức đến 3- 4h sáng lướt web mà chưa đi ngủ nên mình nhớ ti, mình đập giường ầm ĩ mẹ mình mới chịu vỗ vỗ mình một tí đấy. Mình tò mò không hiểu LCM có gì hấp dẫn hơn mình chứ? thế là hôm nay mình lập topic này để mẹ mình iu mình hơn, dành thời gian cho mình hơn.
Ðề: Quỳnh thối - tự truyện Mình rất thích nghe mẹ đọc truyện, mấy quyển truyện mẹ mua mình đã thuộc hết rồi mà mẹ chẳng mua truyện khác cho mình gì cả. HÌnh như có 13-14 quyển gì đó, mình mà thuộc rồi là mình xé hết. Mẹ cáu, phát vào mông mình một cái nhưng mà mình chẳng thấy đau, chắc tại mẹ phát nhẹ, phát yêu hay sao í? một lúc sau là mình quên ngay. Dạo này mình lớn thật rồi, mẹ bảo đọc xong thì phải cất truyện vào chỗ qui định, mình làm theo ngay, quyển nào mình xé thì mình sẽ nhét vào thùng rác, he he thế là mẹ không biết đâu...
Ðề: Quỳnh thối - tự truyện Sáng nay, tớ dậy rất sớm vì tối qua tớ ngủ tít thò lò các bạn ạ. Chẳng là trời nóng quá, người tớ mọc đầy rôm mẹ về nhìn lưng tớ rồi bảo bố: tối nay phải bật điều hòa cho con ngủ anh ạ. Mình thích quá, thơm mẹ một cái rất kêu: con yêu mẹ nhất trên đời!
Ðề: Quỳnh thối - tự truyện Mẹ mình dạy mình bài hát : hôm qua em tới trường mẹ dắt tay từng bước... hôm nay mẹ lên nương, một mình em tới lớp... thế là ở nhà mình suốt ngày lẩm bẩm: hôm nay mẹ lên "lương" ... hi hi, cái ngọng líu ngọng lô của mình làm ông bà nội tưởng mẹ mình được lên lương, về nhà ko khoe mà gióng giả với con, hi hi.... tớ thuộc cả bài nhưng mà tớ chỉ hát mỗi câu đó thôi. Buổi trưa, buổi tối.. tớ lại hỏi mẹ: mẹ ơi, mẹ lên lương chưa? rồi tớ còn hỏi cả bố và cả bà ngoại nữa cơ, hay lắm nhé.
Ðề: Quỳnh thối - tự truyện Mình tiết lộ với các bạn nhé: mình rất thích sờ má các bạn. Không kể trai hay gái đâu cứ gặp bạn là mình phải tiến tới vuốt nhẹ vào má một cái mới được. hi hi. cái cảm giác được chạm vào da thịt của ngừoi khác thật là sung sướng: êm êm, mềm mềm , man mát... Ôi, thích lắm cơ. Mình chỉ thích sờ yêu tí thôi chứ mình không bao giờ làm bạn đau đâu, vì vậy, nếu mình làm như vậy thì bạn đừng hiểu lầm mà cấu lại mình nhé. Mình rất yêu các bạn!
Ðề: Quỳnh thối - tự truyện Trẻ con thường thích sờ vào người khác để tìm cảm giác yêu thương mà. Làm trẻ con thích thật đấy
Ðề: Quỳnh thối - tự truyện Mình không thích bố mẹ cãi nhau tí nào cả. Hichic. vậy mà dạo này bố mẹ rất hay cãi nhau. Mình chẳng hiểu có chuyện gì nhưng mình rất buồn và không biết bênh ai nên thường nói: bố mẹ, đừng cãi nhau nữa. Nhưng hình như giọng của mình chưa đủ lớn để bố mẹ nghe thấy và cuộc cãi vã chỉ dừng lại khi mình khóc. Tại sao người lớn cứ phải cãi nhau nhỉ???
Ðề: Quỳnh thối - tự truyện Mình rất thích bóng bay các bạn ạ. Mình không chỉ muốn có một quả đâu nhé. Có một rồi muốn có hai cơ, có hai rồi mình muốn có đủ màu, có đủ màu rồi mình lại muốn có đủ hình thù cơ... hi hi. Không biết mình có tham lam quá không nhi??? Hôm qua, mẹ mua cho mình tận 3 túi liền, mình chỉ chơi bóng suốt cả ngày, đến tối mình còn muốn rủ các bạn bóng đi ngủ cùng cơ, nhưng mà mẹ không cho, mẹ bảo phải để các bạn í ngủ với nhau còn con ngủ với mẹ... Mình đi ngủ nhưng mà vẫn lưu luyến các bạn ấy lắm. mẹ thổi bóng cho mình, có quả mẹ thổi mạnh quá nó nổ đùng... lúc đầu mình sợ lắm, nhưng giờ thì mình quen rồi nhé. Mình thấy mẹ thổi hơi to to một chút là mình kêu: mẹ đừng thổi nữa, nổ bóng của con rồi.. thế là mẹ dừng lại ngay. Rồi mình còn bắt chước mẹ thổi, chẳng hiểu sao mình ứ thổi được mặc dù mình đã phồng mang lên rồi, hic. Được một lúc, mình mệt và chán quá mình bảo ông nội: Quỳnh thổi hết cả hơi rồi. hi hi chơi bóng vui lắm các bạn ạ. Các bạn thử mà xem.
Ðề: Quỳnh thối - tự truyện Hôm nay mình nịnh nọt đủ kiểu mà mẹ vẫn ko cho mình chơi điện tử, mẹ bảo khi nào nghỉ hè mới được chơi, người lớn sướng thật, thích làm gì thì làm
Ðề: Quỳnh thối - tự truyện Mình 22 tuổi mà vẫn sợ bóng nổ. Hình như tiếng nổ của quả bóng cũng ảnh hưởng đến thần kinh đấy.
Ðề: Quỳnh thối - tự truyện Hôm qua, mẹ xin về một chú mèo mướp màu vàng , yêu ơi là yêu. Mình thích lắm, mình đòi mẹ đi lấy nước để mình rửa mặt cho mèo, rồi khi mẹ bảo mèo tè khai lắm, mình lại đòi mẹ lấy nước để rửa cho mèo, cho mèo thật sạch sẽ và thơm tho như là Quỳnh vậy. Sáng nay, ông nội mang mèo xuống t1 để cho mình ngòi chơi cùng, thế là mình quên bm luôn, không thèm theo đi làm nữa, mình có bạn mới rồi mà....
Ðề: Quỳnh thối - tự truyện Bác(chị gái bố): Bác ơi, bác có khỏe không? .... líu lô, thân mật, hào hứng... Bà ngoại: Không, không nói chuyện với bà đâu... từ chối thẳng thừng, dứt khoát.. Mẹ: thật sự buồn! tuy con trẻ chưa biết gì ... nhưng mà tủi thân quá! hu hu hu
Ðề: Quỳnh thối - tự truyện sáng nay, cả nhà mình ngủ dậy muộn thế là mình đi học muộn. h hi. Lâu lắm rồi mình mới đi học đấy! tháng 9 mình đi học được 2 buổi sau đó mình nghỉ hết tháng vì ốm các bạn ạ. chẳng hiểu sao cứ đi học là mình lại bị ốm. Hôm nay, mẹ Lan bảo ốm cũng phải đi học. Rồi mẹ hỏi mình có đi học ko? mình bảo: con không đi học đâu, con ở nhà chơi với bạn bóng... với bạn mèo... chơi với ông .. thế à mẹ đọc cho mình nghe bài thơ: mèo con buồn bực Mai phải đến trường nên kiếm cớ luôn cái đuôi tôi ốm cừu mới be toáng tôi chữa khỏi liền nhưng muốn cho nhanh cắtdduoooi khỏi ốm cắt đuôi ấy chết tôi đi học thôi... hi hi,, mình đã đi học rồi nhé. Mình còn rất ngoan cơ, vào lớp chào cô rồi ngồi vào hàng ngũ đàng hoàng. Mình 2 tuổi rưỡi rồi mà.
Ðề: Quỳnh thối - tự truyện Hội chứng thích ... con trai - mẹ dắt tay không ngã bây giờ... - ngã chổng cu lên mẹ nhỉ? - uh, thế cu của con ở đâu? - cu của con ở đây này ( chỉ vào chỗ b), hi hi, nhưng mà con không có cu mẹ ạ - uh, thế làm sao để có cu con nhỉ? - phải đi cắm vào mẹ ạ...nhưng mà như thế bác sĩ sẽ tiêm đau lắm mẹ ạ. Con không thích có cu đâu, con thích bướm cơ.
Ðề: Quỳnh thối - tự truyện - Con: Mẹ ơi, con muốn đi làm với mẹ cơ. - Mẹ: Con đi làm để làm gì? - Con: Con đi làm lấy tiền. - Mẹ: Tiền để làm gì hả con? - Con: tiền để mua bóng, thả cho nó bay lên trời, nó nổ đùng đoàng cho ông ầm ông sợ ông í không bắt nạt Q nữa - Mẹ: ... ...