Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chắc hnay là ngay đen đủi của bà rồi. Con không sao là may rùi.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! này, có khi hội gà phải lập một CLB hâm mộ shop Mip đê......keke.. Tôi k hiểu sao lại có cái phi đội điên dồ với cái shop cún lu thế? K phải tại ghen tị vì nó lắn fan mà ngay từ cái hồi tôi chưa mở hàng tôi đã thấy nó phản cảm làm sao ấy, chẳng bao giờ thèm để ý hay mua hàng nhà đó cả. Mà hôm nay khách đến nhà tôi mua hàng, mấy chị cũng trên LCM bảo c chẳng bao giờ đến shop cún lu nữa, thấy điên điên ấy, vì đến 1 lần thái độ kiêu căng khó chịu là k muốn mua rồi, vậy mà cái hôm đó có mấy đứa vào mua hàng mà cứ nói như nịnh bà chủ ấy, ặc ặc....
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hôm qua thông báo rồi, giờ thông báo lại lần nữa cho gà nào k biết nhé. Tôi có nhà cho thuê, mụ nào cần hoặc biết ai giới thiệu tôi với. Cuối tháng này ng ta trả nhà thì khoảng 3,4 tháng 10 là có thể ở đc. nhà 18m x 3 tầng. Có chỗ để xe máy riêng. Giá thuê 5tr/tháng.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị tập trung chuyên môn đê , để ý làm gì mấy vụ ấy
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hê nhô hê nhô.... pót lại cho các chị quan tâm nèo! Các chị buôn bán nhiệt tình quá, em phải lặn mãi mới lôi đc nó lên đây!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nhím nhà tối thỉnh thoảng lắm mới bị táo bón nên k chú ý lắm tới cái món này., hihi.... Nhưng tác dụng chính là cái gì hả bà? mát gan giải nhiệt à?
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! ĐỊnh trích bài của mụ Lê để công nhận là như thế mà nó cứ quay tròn, chảng làm ăn giề được hihihihi
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ờ, đúng đấy, tôi đến mua hàng đúng 1 lần, thấy ấn tượng mạnh quá, lần sau bai bai luôn bà ạ. Chả là tôi tìm mua cái xe trượt cho con gái, cái loại của HQ, sợt trên mạng thì thấy nhà bà ý bán rẻ nhất và thấy mọi ng trên LCM có vẻ tín nhiệm shop của bà ý. Lúc tôi đến mua là khoảng 4h chiều (chưa hết h HC, tôi vừa sinh xong nên được về sớm 1 tiếng nhé) mà đã thấy túm tụm khoảng chục bà ở đó chụm đầu vào đống hàng chọn lựa, rồi xí phần.... Tôi đến, từ bà chủ đến con bé bán hàng, chả ai thèm quan tâm, khi tôi hỏi mua cái xe trượt thì cả lũ quay lại nhìn tôi như nhìn UFO ý, rồi con bé bán hàng gọi bà Cún Lu ở trên gác xuống, bà ý xuống lại gọi lên gác bảo chồng xách cái xe xuống cho tôi. Trong lúc chờ thì tôi cũng quay ra xem đồ với chục bà đang lăn lê dưới đất, hỏi han xem xét thì mấy bà ý tán tụng bà CL ghê quá, nào là biết chị ý có hàng mới là phải bỏ việc phi ngay đến, ko là hết đồ đẹp, nào là hàng đẹp mà giá rẻ, nào là chị ý đa nghề, đa zi năng, ra sức nịnh nọt. Tôi lấy 1 cái áo bơi cho con gái, hỏi con bé bán giá bn tiền, nó hất hàm bảo giá ở trên mác ý, chị tự xem đi, tôi hỏi có giảm giá ko, nó bảo ko, nếu chị ko đồng ý giá đó thì đừng lấy nữa (choáng, chưa bao h đi mua hàng hay bán hàng mà nói kiểu đó với khách). Mà chủ yếu là con bé đó bán hàng, chứ bà CL thì ở trên gác suốt, chỉ khi con kia gọi thì mới xuống. Tôi dị ứng quá, vác cái xe trượt về luôn.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cái vấn đề này là tôi rất cùng quan điểm với bà. Tôi chẳng hiểu cái shop ấy nó bán hàng cũng thường mà đắt lại còn kiêu. Mua bán khó chịu. nhờ bà nhờ.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hơ hơ....có mấy đồng minh đây rồi k tôi lại bị mang tiếng là tị nạnh. Mà k phải ít ng kêu đâu,mấy lần rồi, khách đến nhà tôi ngồi rồi cũng buôn, cũng kể như bà Hoài nói ấy.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Không hiểu các bà đến nhà bác ấy vào ngày gì nhỉ ? Tôi mua hàng gần 2 năm trời có thấy hiện tượng kia đâu nhỉ ? Không thấy bác ấy kiêu tí nào , buôn đt suốt mà
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! chuyện là thế nào vậy trời? Chả còn đủ bình tĩnh mà lội ngược dòng mất thôi? Nhưng ko thế thì ko hỉu cả nhà đang buôn chuyện j? Khổ cái thân tôi! Làm thía nào đây níu ko vừa lội ngược dòng vừa dỏng tai nghe ngóng hóng hớt vậy!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà có đến tận nhà ko, hay chỉ buôn đt hả bà? Vấn đề ko phải là tôi kêu bà ý, mà kêu cái thái độ bán hàng của con bé bán hàng cho bà ý. Tôi pm góp ý thì ko thấy hồi âm gì cả.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Các bà cho tôi đường link của shop đó với.. kekeek không hiểu sao tìm mãi chả thấy... định mua ít đồ ấy mừ
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi toàn đến nhà đấy chứ , có hôm còn dựng bác Hương dậy từ 6h sáng cơ . Mấy em bán hàng tôi gặp suốt mà
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Vậy thì chịu, chắc tại bà nhắm xiền, mà lại là khách hàng thân thiết nên đc ưu ái. keke.......
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Có bà nào dạy tôi cách up ảnh với không? Tôi đag chết dở đây
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chuyện là thế này tôi và ox kinh doanh chung 1 công ty vừa làm chủ, vừa làm nhân viên......Nhưng cãi vã chuyện kinh doanh nhiều quá, lôi cả công việc vào phòng ngủ các bà ạ. Tôi nản quá, thấy 2 vc ngày càng cách xa nhau, suốt ngày chỉ cãi vã công việc........nên tôi bây giờ ko làm cùng ox nữa, để ông ý làm 1 mình..........Thế nên tôi " thất nghiệp" Tôi đang nghĩ kinh doanh cái gì, các bà tư vấn tôi cái...........hic
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi thì đang định nghỉ kinh doanh để đi làm thuê cho chồng đây . Hazzzzzzzzzz
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! bình thường tôi toàn vào www.upnhanh.com thôi, bà thử xem. Các bước như sau: - Vào trang web - Bấm vào CHỌN TẬP TIN, rồi chọn ảnh bà lưu trong máy tính của bà ý..........Tiếp tục chọn tới khi hết ảnh cần load ( lưu ý mỗi lần maximum chỉ 10 cái) - Bấm TẢI LÊN - Khi nào ảnh hiện ra bà COPY CÁI ĐƯỜNG LINK THỨ 2 RỒI PASTE vào bài của bà Thế là được............Bà thứ xem có được ko nhé.