Có Nên Yêu Người Đã Có Bạn Trai Rùi Không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hoaianh0107, 20/1/2016.

  1. fun24h

    fun24h Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/1/2016
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    sao không yêu đương gì mà lại thường xuyên nấu cơm cho nhau ăn là sao ? bạn này khó hiểu quá :(
     
    Đang tải...


  2. Siêuthị trực tuyến MaxBuy

    Siêuthị trực tuyến MaxBuy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/7/2014
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    nên để mọi chuyện thật rõ ràng đã sau đó rồi hãy quyết định nên làm như thế nào bạn ạ. Đừng để bị vướng sâu vào vòng xoáy, sau rồi người đau khổ nhất sẽ là bạn mà thôi.
     
  3. hoaianh0107

    hoaianh0107 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/1/2016
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Uhm, có lẽ bạn nói đúng
    Mọi chuyện sau này xảy ra vấn đề gì thì
    Người con gái vấn khổ nhất mà
    Cám ơn bạn đã góp ý chân thành
     
  4. hoaianh0107

    hoaianh0107 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/1/2016
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Cám ơn bạn đã hỏi để mình có cơ hội trả lời
    2 người độc thân ở cạnh nhau
    Mà cùng độ tuổi
    cả 2 đều đi làm về muộn nên giúp nhau nấu cơm ăn chung cho vui thui bạn ạ
    Đứa nấu cơm, đứa rửa bát cho công bằng
     
  5. hoaianh0107

    hoaianh0107 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/1/2016
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ý bạn là nói thẳng với người con trai đó
    sao được, hóa ra tán trai à
     
  6. hoaianh0107

    hoaianh0107 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/1/2016
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Nhưng mà lý trí bằng cách nào bạn nhỉ?
    Khi mà suốt ngày ra động vào chạm mặt nhau nhi?
    Lại còn thường xuyên ăn cơm cùng nhau nữa
     
  7. hoaianh0107

    hoaianh0107 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/1/2016
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Chắc họ cũng biết được mình thích họ
    Người con gái kia mình chưa gặp mặt 1 lần
    Chỉ nhìn qua ảnh thui
    Bạn cũng có ý đúng
    Không khéo, mình bị lợi dụng ấy nhi?
     
  8. hoaianh0107

    hoaianh0107 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/1/2016
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Phải chăng bạn hơi mềm lòng thì phải
    Phải đấu tranh giành giật, vì là người yêu của mình mà
    Bạn nói vậy mình cũng thấy tội lỗi quá, lương tâm cắn dứt
    Vì dù sao đi nữa mình vẫn là người thứ 3
     
    muaphoxa thích bài này.
  9. muaphoxa

    muaphoxa BongKun Market - chuyên đồ trẻ em hàng xưởng

    Tham gia:
    10/3/2015
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    83
    Cảm giác bị phản bội bạn ạ, ấm ức nữa...những lần mình nghĩ là: à anh ấy đang bận thì phải, à hình như mưa nên anh ấy ngại đi đón mình thì phải...nhưng thật ra là đang ở bên bạn kia :(
    Liệu ai thấu cho nỗi đau ấy
    Tớ không nói ng thứ 3 là sai bạn ạ
    Mỗi ng tới với nhau bằng tình cảm chân thành là không sai
    Có sai là cách xử sự của mỗi người trước những mối quan hệ đó
    Ban đầu ny mà yêu tớ thật, sẽ không để ng khác chiếm thời gian của anh ấy
    Kiểu như: "khi yêu một ai đó, đừng làm cô gái khác cười - vì lúc đó 1 người ghen và 1 người xiêu lòng"
    Nếu ny tớ thẳng thắn bảo anh với em không hợp, anh quen bạn này bạn kia rồi, hợp với anh, anh xin lỗi.
    Tớ hoàn toàn có thể vui vẻ sống tiếp và sẽ TIN được người đàn ông tiếp theo
    Tớ chỉ thấy thất vọng về ny tớ
    Tớ biết mọi thứ đều có thể thay đổi, tình cảm là thứ dễ thay đổi nhất, nói k ngoa, mn bảo yêu vài tháng rồi cưới, thế là có trách nhiệm, ai biết nghĩ thì cứ thế mà sống vs nhau cho tới cuối đời
    Tớ từng bảo ny tớ: Nếu anh yêu được ai hợp hơn khi yêu em, hãy nói em biết, chứ đừng làm gì sau lưng em
    Giống kiểu số phận nhắc chúng ta tới lúc phải chia tay, hôn nhau rồi chia tay chứ đừng làm tổn thương rồi chia tay huhu
    Chuyện nó là như thế bạn ạ
    Tớ khuyên bạn nếu thích bạn trai kia thì cứ từ từ
    Còn nếu bạn ấy dứt hẳn vs ny, bạn hãy nhận lời và tiến xa hơn
     
    hoaianh0107 thích bài này.
  10. hoaianh0107

    hoaianh0107 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/1/2016
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Phải nói là bạn là người con gái có trái tim nhân hậu
    Khi người ta yêu nhau thì chẳng cần lý do gì
    Khi chia tay thì có hàng nghìn lý do
    Đúng khi say nắng phải người khác thì phải nói cho người mà mình đang yêu thương nhất biết
    Mình cũng không thích sự lững lờ
    Mình tin bạn sẽ có người đàn ông tốt ở bên cạnh
    Và chắc chắn bạn sẽ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và bền vững
    Thông qua cách ứng xử của bạn mình tin điều đó
     
  11. muaphoxa

    muaphoxa BongKun Market - chuyên đồ trẻ em hàng xưởng

    Tham gia:
    10/3/2015
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    83
    Tớ cũng mong thế, nhưng thật sự giờ tớ k tin được anh nào nữa bạn ạ :)
    Cả chắc số t hẩm hiu, yêu ai cũng bị một chữ "thay lòng" :)
    À mà thực tế, tại tớ chưa chọn người yêu tớ, tớ chọn người tớ yêu, nên khi ngta hết yêu mà tớ vẫn còn thì tớ là người thất bại :)
    Còn 1 điều nữa, nếu 1 ng con trai bỏ ny và sau đó mới tỏ tình yêu bạn, a ta còn có chút tốt
    Còn nếu vẫn giữ mqh vs ngy hiện tại và biến bạn thành ng thứ 3 trong t.y, ng chỉ thích cơi nới mà k đập bỏ thì tặng anh ta 2 chữ "đê tiện" và 4 chữ "biến khỏi đời tôiiii"
    Chúc bạn luôn vui nhé!
     
    Sửa lần cuối: 27/1/2016
  12. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,201
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    hạn chế đi, có những thứ do bản thân quyết thôi :cool:
     
  13. LanguageHN

    LanguageHN Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/12/2015
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Đọc mấy cái comment theo kiểu lạm dụng enter nhức mắt quá. Mình nghĩ bạn không nên thể hiện ra mặt, hãy để mọi thứ bình thường, chỉ quan tâm 1 chút thôi.
     
    hoaianh0107 thích bài này.
  14. phuonglinh0507

    phuonglinh0507 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/12/2015
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    43
    Uh. Tớ thấy con gái hay mềm lòng, rồi nghĩ nhiều cho người khác hơn người ta nghĩ cho mình. Gặp người tốt thì không sao, gặp người không tốt sẽ hay lợi dụng mình. CUối cùng, người con gái luôn bị tổn thương. Bạn hãy sn kỹ trước khi đưa ra quyết định nhé!
     
  15. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,716
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    Mình ko thích người thứ 3, cũng ko muốn làm người thứ 3, vì nếu như bạn kia có chia tay bạn gái kia thì cũng có ít nhất 1 người đau khổ.
     
  16. Siêuthị trực tuyến MaxBuy

    Siêuthị trực tuyến MaxBuy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/7/2014
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Ngưới thứ 3 không sai chỉ là mù quáng thôi :(
     
    muaphoxa thích bài này.
  17. lethuy82

    lethuy82 Thành viên mới

    Tham gia:
    31/3/2015
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    không nên làm bất cứ điều gì bây giờ, có thể những hành động của bạn cũng sẽ góp phần làm bạn trai kia muốn rời xa cô gái đó, nhưng bạn nghĩ sao nếu sau này ny bạn cũng sẽ như bạn trai kia. Hãy cứ lặng lẽ theo dõi thôi, đừng quan tâm gì cả, nếu hai người đó chia tay thì lúc đó hãy đến nói với cậu bạn đó!
     
  18. sleepandzzz

    sleepandzzz Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/11/2014
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Vì bất cứ lí do gì đều không, chỉ yêu khi người đó đang một mình nếu bạn không muốn bị nói là người thứ 3
     
  19. nhungnhung_85

    nhungnhung_85 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Theo mình thì đàn ông bao giờ cũng thế, chỉ muốn được thêm chứ k muốn mất đi. Bạn có tình cảm, rồi 2 ng góp gạo thổi cơm chung thì bạn nghĩ là bt, và anh này càng thích, mất gì đâu, tự dưng đc chia sẻ nhiều thứ, tất nhiên là k từ chối rồi. Nếu là mình thì mình k thể nấu ăn và ăn cơm cùng vs ng lạ, ng khác nhìn vào cũng đâu có hay, mình cũng chưa làm thế bào giờ, người yêu thì còn có thể, còn 1 ng đàn ông mà chưa dứt khoát với ny mà lại có thể góp gạo thổi cơm chung cùng bạn thì mình k thể yêu và k mê nổi. Còn chẳng ai cấm bạn thích ng ta cả, cũng có ai bắt bạn phải chạm mặt ng ta hàng ngày? cũng ai bắt bạn phải nấu ăn cùng, ăn cùng ng ta? do bạn muốn thế mà thôi. Lí do bạn cùng tuổi, lí do cùng đi làm về, chẳng liên quan gì đến chuyện 2 bạn phải nấu ăn cùng nhau cả. Có thể 2 bạn trong sáng, nhưng khách quan nhìn vào thì thật sự sẽ k thiện cảm, mình là mình cứ nói thật. Dù j thì ng con gái luôn bị thiệt về sau, nghĩ cho mình 1 tí đi bạn ạ.
     
  20. hoaianh0107

    hoaianh0107 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/1/2016
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Cám ơn bạn đã khuyên, đúng mình đang nghĩ cho người khác quá nhiều chăng, mĩnh sẽ cân nhắc lại tình cảm của mình xem thực chất mình muốn gì để có thể đối mặt trong trường hợp xấu nhất nhỉ?
    Một lần nữa cảm ơn bạn đã chia sẻ chân thành. Chúc bạn thành công và hạnh phúc.
     

Chia sẻ trang này