Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ờ ờ , em xin chị . Mấy bác như Nga Bống . Bác Hương và cả bà Tâm Bưu tôi cũng từng mua hàng mãi rồi . Tôi đến nhà bác Hương nhiều nhất đấy , bắt bác ấy giữ hàng lâu nhất . Tôi chưa gặp trường hợp chen lấn nhau mua hàng hay nhân viên có thái độ gì cả .Bác ây còn nhờ bạn chọn giúp tôi máy ảnh nữa , anh ấy tên gì tôi quên mất rồi . Nhà chị Nga thì tôi ít đến hơn vì toàn đt thôi
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cả làng chểt đâu phải mình bà . Bọn up nhanh đêm qua dở chứng . Hôm nay tôi chưa thử
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi xin can bà, ko có gì quý hơn độc lập tự do bà nhé. Kinh doanh chung 2 vc mất tình cảm lắm bà ạ. Cứ kinh doanh độc lập còn hơn. Nói chung là 1 tỉ thứ chuyện khi kinh doanh chung..........Tôi chỉ khuyên bà ĐỪNG DẠI......bà nghĩ kĩ đi nhé
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thôi tôi out đây...đi tắm cho 2 thằng cu và nấu cơm............chào cả nhà nhé
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi chỉ làm công ăn lương thôi bà ơi . Tôi nản kinh doanh lắm rồi
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chán đời quá, chả hiểu thằng Minh nhà tôi dạo này sao nữa đi học tuần rồi ị dùm 3 lần các bà ah, mà giải thích đủ kiểu, dẫn vào toilet chỉ, rồi nói nếu con còn ị đùn nữa thì con làm mẹ buồn đấy con hiểu không, lần nào con cũng nói con hiểu lần sau con ko thế nữa, nhưng tới hôm sau đi học, sáng sớm tôi đã phải dặn con ị ở đâu, khi buồn ị phải làm thế nào rồi, vậy mà hôm nay tới lớp cô giáo lại nói con ị đùn. Buồn kinh khủng luôn, mà thằng nhà tôi lại nhát nữa, tuần nào tôi cũng cho con đi chơi đủ thứ, thế nhưng tới lớp con vẫn rất ít giao tiếp với cô giáo và các bạn, con tôi chỉ thích chơi 1 mình thôi. Mặc dù khi về nhà con vẫn bô lô ba la đủ các thứ chuyện, hát và đọc thơ, còn kể chuyện các bạn ở lớp nữa.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đúng là kinh doanh nản thật, tôi cũng nàn quá, nhưng nói thật làm công ăn lương thì dù 1 tháng lương có 20tr thì chả biết tới bao giờ giàu
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mấy hôm nay tôi tăng xông mà chết mất thôi . Việc ở đâu mà nhiều thế , nó đổ hết lên đầu tôi . Nản quá
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! thưa mợ là quà từ trước hôm trung thu ạ,hôm chuồng mình tổ chức trung thu có bé nào đến dự thì về nhà tôi lấy quà cho con mà.Chán bà thía Hic hic mình bán 2 năm nay rồi chứ mới bán đâu ,hic hic quan tâm nhau thía Bà ơi tôi bán ở trên đồng xuân bà ạ ,hôm này bà đi off tháng 10 ko tôi mang đến cho bà vậy
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Sao lại tăng xông vậy bà ,có gì nói cho bớt đau đầu
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà ơi hôm off này bà nhớ đi nhé tôi gặp bà "tí nhỉ" khà khà
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! ừ , nhiều vụ làm tôi tức muốn phát điên , không kìm chế đc chắc đứt mạch máu não mà thăng mất thôi . Tôi thấy oải quá
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi ốm rồi hay sao í từ tối đến giờ đau hết cả người với đầu , ko dậy nổi
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! khiếp quá bà nói ghê hết cả người ,nè cấm nói linh tinh thế nhé có gì nói đi
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chắc do thời tiết đấy . Tôi mà nằm xuống là mê man , dậy thì toàn phải uống thuốc giảm đau
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! thay đổi thời tiết đấy bà ạ......nghỉ ngơi đi, tôi cũng đau đầu tháng trước, đau đến nỗi nổi hạch ở đầu lên, mẹ chồng cứ khuyên đi khám còn kể vụ có người quen bị nổi hạch đi khám mới biết là u.......khiếp, tôi sợ quá lao ngay đến gặp bác sĩ, làm vài cái xét nghiệm tốn kém và rồi kết quả là suy nhược thôi....phù, nhẹ cả người.....Suy ra là đừng nghĩ quá nhiều, chuyện gì cũng có cách giải quyết( tôi nghe bà DiemNgoc nói mà thấy ghê), nên F5 bản thân liên tục bằng cách shopping hay đi spa chẳng hạn, hoặc đi cafe với bạn. Đợt này tôi thất nghiệp mà tôi tiêu ác quá, suốt ngày đi cafe đú đởn.........sắp hết tiền rùi.... MeDiemNgoc: nghe bà nói làm nhụt hết cả ý chí đang định kinh doanh online của tôi đấy. Tôi nghĩ là dành thêm thời gian nghỉ ngơi đi bà ạ, Còn cái vụ làm công ăn lương á, tôi sợ làm được vài ngày bà lại nhớ kinh doanh vì tiền kiếm của mình, ăn tiêu theo kiểu của mình........sướng hơn bà ạ. Làm gì cũng có áp lực cả. MeTieuMinh: Tôi nghe danh tiếng bà lâu rồi , thấy các bà Gà cứ nức nở bà kinh doanh trên mạng ổn lắm thế mà giờ bà cũng kêu nản là sao? đừng làm tôi chán lây chứ. Các bà cho tôi chút động lực cái nào.........hic Thôi tôi đi ngủ đây........ PS: đợt này thất nghiệp rảnh quá vào 888 với các bà đỡ buồn, đọc các comment của các bà Gà hội mình về tỉ thứ chuyện thấy tinh thần cũng đỡ đỡ các bà ạ
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chào các bà Hqua trên tôi chết mạng toàn khu vực từ sáng đến đêm, hichic...Lâu lắm hqua mới chộp đc con bạn học cùng CĐ thì đang chát mạng tèo, điên hết người. Tôi kể cho các bà nghe vụ của tôi, chả biết đã có bà nào đãng trí như thế chưa. Tối hum kia, ăn cơm tắm táp xong tôi quăng quần áo vào giặt, rùi ngồi chơi xơi nước xem TV.. Xong đi ngủ ngon lành. Tối qua cả nhà tắm xong tôi mở máy định cho quần áo vào giặt mới giật mình vì quần áo giặt từ tối hôm trước vẫn chưa...phơi, keke. Vụ này tôi ỉm đi may lão chồng ko biết ko lại nói tôi vì cái tội đãng trí, hehe... Thía là cả giặt rùi lẫn chưa giặt tôi làm 1 mẻ lại từ đầu tuốt tuồn tuột luôn
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Các bà Gà iu quý của tôi ơi, sáng 4/10 tôi lại đi có chút chuyện sợ trưa về off muộn mà các bà đều trốn công sở đi được có tẹo, hay là chúng ta dời sang trưa 6/10 được hông các bà? Các bà đang đau đầu vì buôn bán ơi, có bà nào cần thêm nhân công phụ giúp việc gì không? Tôi đang rảnh quá này, làm cu li phờ ri cho mấy bà nhé?
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hờ hờ, già rồi mà bà, dấu hiệu đãng trí tuổi già đây mừ, tôi cũng toàn thế, chuyên gia ra mở tủ lạnh xong đứng ngây ra không hiểu mình đang làm gì? Định lấy gì?
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi cũng đang rảnh, tg này ít việc nên toàn onl giờ HC thui, nên kiếm thêm tí việc KDOL làm mờ, hehe, lúc nào rảnh bà ghé qua mấy cái top bán hàng của tôi nhá! Hic hic, già thật rùi sao??? Hôm trước tôi đi mua rau + tỏi , để quên ở hàng rau 2 ngày sau mới nhớ ra, huhuhu, tôi sợ già lém