Hello every body. Rất vui đc làm quen với mọi người. Chúc cả nhà 1 ngày mới vui vẻ và tham gia giao thông an toàn
E thì đánh vật vs con, con e dc cái thức rất khuya, toàn qua 12h mới ngủ. Hix. Sáng e đi làm mệt rũ người.
Mình giống mn, mỗi tội chưa phải đi làm, nhưng con toàn thức đêm, đến 7h sáng mọi người dậy thì con ngủ, mình cũng mới được ngủ
Mình cũng hay thức khuya lắm, hôm nào cũng gần 2 giờ đêm mới ngủ, quen với cái máy tính online rùi. Mong được mọi người giúp đỡ và kết bạn.
Rất vui được làm quen với bạn, nếu bạn muốn mua vòng dâu tằm cho bé, cây thảo dược hoặc đặc sản hạt điều bà Tám Bình Dương-Hạt dinh dưỡng nhập khẩu thì liên hệ mình nhé . Chúc bạn cùng gia đình luôn mạnh khỏe vui tươi
Hồi con m 2 tháng cũng thức đến 5h sáng, gà hàng xóm gáy thì mới chịu ngủ. Công nhận mệt phờ người. Mn gắng lên nhé! Lớn hơn con sẽ ngoan thui.
Đúng rồi đó các Mẹ, con mà còn bé thức trông con không biết ngày và đêm, chỉ tranh thủ ngủ theo con lấy lại sức thôi ^_^ hên quá đã qua thời này rồi hihi
Con mình năm nay 5 tuổi rùi, nhưng đêm nào cũng phải dậy cho cháu đi tiểu, không đặt giờ là nó tè ra ướt hết giường luôn. Nhưng mình vui và hạnh phúc vì con mình ngủ lúc nào cũng khoặc cổ mình.