Quan trọng là cái tâm thôi chị ơi! Chị bán thực phẩm sạch thì chị cũng thấy thoải mái hơn mà. Bán đồ Trung Quốc có khi lại cắn rứt lương tâm. Cố gắng phấn đâu, chắc chắn sẽ có kết quả tốt đẹp hơn.
M cũng nghĩ vậy, từ từ sẽ ổn thôi, m ở chung cư, chỗ m những người có đk họ cũng hay order thực phẩm sạch lắm, cả trái cây, giá đắt gấp đôi giá ở chợ, nhưng họ tin là thực phẩm sạch nên vẫn mua đều đều cả năm. Bạn mà kiếm dc những mối quen như vậy sẽ rất ổn. Giới thiệu bằng miệng là hiệu quả nhất đấy, sau đấy mới các hình thức khác.
ChiTE="family Ken, post: 34876945, member: 698978"]Hai vc e ở quê lên thuê nhà nên chồng chất đủ khoản chi tiêu, chồng đi làm tối mắt tối mũi, e cũng tập tành bán buôn, tham gia vào cái nọ cái kia mà giờ chỉ còn mười mấy ngày nữa là tết, chưa đóng tiền học, chưa đóng tiền điện, không còn xu nào. Em bế tắc vô cùng bán xoài thì không dám bán đồ trung quốc, bán xoài sạch thương hiệu, chất lượng thì mọi người bảo đắt ko chất bảo quản nên e để 3 ngày là xoài hỏng lại tay trắng e mệt mỏi quá các m ơi.[/QUOTE] Chia sẻ với mn. Cuối năm rồi kiếm gì làm cũng khó.
Giờ tết rồi thì mn lựa chọn mặt hàng tết như bánh kẹo, đặc sản gì đó mà bán, hic. Chứ chỉ chuyên 1 loại thì cũng khó bán lắm.