Có Nên Yêu Người Đã Có Bạn Trai Rùi Không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hoaianh0107, 20/1/2016.

  1. hoaianh0107

    hoaianh0107 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/1/2016
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Cám ơn bạn đã chia sẻ chân thành, thật sự mình cũng rất bối rối. Thế theo bạn mình nên chuyển xóm trọ hay chỉ cần chấm dứt các hoạt động liên đến bạn trai đó là được
     
    Đang tải...


  2. hoaianh0107

    hoaianh0107 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/1/2016
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Cám ơn bạn đã chia sẻ chân thành, đôi khi người con gái khó kiểm soát được cảm xúc của mình lắm bạn ạ
     
  3. hoaianh0107

    hoaianh0107 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/1/2016
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Uhm, ok, cám ơn bạn nhé. Tuy nhiên đôi khi cảm xúc thật khó tả bạn ạ. Mình sẽ thử làm theo cách của bạn xem sao. cứ lặng lẽ dõi theo
     
  4. hoaianh0107

    hoaianh0107 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/1/2016
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Nhưng đôi khi biết là mù quáng mà vẫn cứ lao vào đó bạn nhi?
    Không dứt ra được
     
  5. hoaianh0107

    hoaianh0107 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/1/2016
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Phải chăng người thứ 3 là có tội ? khi người ta không còn yêu nhau nữa
     
  6. hoaianh0107

    hoaianh0107 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/1/2016
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Uhm, mình cũng rất khổ tâm lắm bạn ạ. Nên cứ day dứt ý, nhưng lại không kiềm chế được cảm xúc của mình? Nên mới lên đây hỏi thăm ý kiến mọi người
     
  7. hoaianh0107

    hoaianh0107 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/1/2016
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Có lẽ vậy bạn nhi? Cứ hạn chế gặp mặt vẫn hơn
    Mình định chuyển xóm trọ, bạn thấy thế nào?
     
  8. hoaianh0107

    hoaianh0107 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/1/2016
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Nhức mắt á, mình định xuống dòng cho mọi người dễ đọc thui ý mà
    Cám ơn bạn đã góp ý cho mình nhé
     
  9. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,201
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    mình thấy đúng!
    thế đôi kia vẫn cứ k định bỏ nhau hử? :(
     
    hoaianh0107 thích bài này.
  10. hoaianh0107

    hoaianh0107 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/1/2016
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Bạn nói đúng, mình là con gái nên chọn người yêu mình, chứ đừng chọn người mình yêu. Và đương nhiên khi họ yêu mình nồng nàn rùi thì mình sống và quan tâm đến họ nhiều hơn, có trách nhiệm hơn. Mình đoán bạn còn trẻ, cứ từ từ nhé, sau đó mình chọn người đàn ông của cuộc đời mình luôn. Không còn trẻ con nữa mà lãng mạn và thay đổi. Bạn là người con gái nhân hậu - bạn chắc chắn sẽ hạnh phúc trong hôn nhân
    Good luck !
     
    muaphoxa thích bài này.
  11. hoaianh0107

    hoaianh0107 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/1/2016
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Bây h thì tớ thật lại thật sự sợ khi họ bỏ nhau vì mình bạn ạ
    Nên không hiểu nổi mình nữa. Cuối năm rùi chuyển xóm trọ cũng ngại lắm
     
  12. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    cẩn thận nhé bạn, đàn ông tham lắm, lại muốn bắt cá 2 tay cũng nên
     
  13. sleepandzzz

    sleepandzzz Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/11/2014
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Mình nói rõ là khi người đó đang một mình nhé, còn hai mình thì bạn nên xác định là đạp nên dư luận mà sống nếu bạn thích :) bạn đâu chắc được là người ta không còn yêu nhau nữa, mà cũng đâu chắc chắn tình cảm của anh chàng kia
     
  14. muaphoxa

    muaphoxa BongKun Market - chuyên đồ trẻ em hàng xưởng

    Tham gia:
    10/3/2015
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    83
    Cuộc sống bất công lắm cậu ạ, nhiều khi mình hết lòng hết dạ lại không bằng người vô tâm, người thật lòng sao phải ôm cay đắng 1 mình, còn kẻ dối gian sao vẫn hạnh phúc :) Nhiều lúc t nghĩ t bị tổn thương vậy chắc kiếp trước nợ gì họ, thôi chia tay là t quên luôn, cho tới khi gặp người tớ có cảm tình. Giờ t cũng đang quen 1 ng, ít tuổi hơn t, người đấy biết khó khăn nếu 2 đứa muốn tới với nhau nhưng vẫn bất chấp yêu t :( t thấy thích nhất là khi thấy mắt t buồn cái là bạn ấy tự xin lỗi t, có lỗi gì là lại ôm t rồi bảo: e làm gì anh cũng được, đánh a cũng được, nhưng không được bỏ anh :(
     
    nhungnhung_85 thích bài này.
  15. nhungnhung_85

    nhungnhung_85 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    mình chưa gặp trường hợp ấy bao giờ, nhưng mình là ng cũng khó tính, thật sự mình cũng ở trọ, nhưng phòng mình có mình về, và hầu như k tiếp xúc vs con trai ở xóm, chỉ có mấy chị con gái thì thỉnh thoảng nc, cũng do khu mình khá là độc lập, nhà nào biết nhà đấy nên mình rất ngại cho ng lạ vào phòng, khi mà anh ta mới chỉ là hàng xóm thì mình nghĩ nên có khoảng cách, còn đi ở trọ, bạn bè mình cũng kể nhiều, góp gạo thổi cơm chung thì con trai n chẳng thích lắm ấy bạn ạ, tự dưng có ng chia sẻ nấu cơm, ăn uống cùng, mất gì đâu. Chứ đàn ông mà thế thì mình k đánh giá cao, và đang yêu ng nọ mà lại ăn uống chung vs 1 ng con gái khác thì bạn nghĩ xem người đàn ông ấy có đáng tin k? và nếu ny anh ta thấy cảnh bạn và hắn như thế thì như thế nào? và nếu bạn yêu 1 người, chưa chia tay, mà ny bạn ăn uống chung vs ng khác 1 nhà, bạn có chịu nổi không? mình cũng có ny và đang yêu, đã đc 4 năm rồi nên mình cũng khuyên bạn là nên tỉnh táo chút. Đời còn dài, zai còn nhiều, những loại vớ vẩn thì dẹp ngay từ đầu cho nhanh bạn ạ. Nói thật chứ giờ bạn mới say nắng, với thích anh ta chứ đã có j sâu đậm đâu mà nghĩ ngợi, cũng đã có gì quá xa đâu, làm như ô ấy có vợ rồi bạn xen vào k bằng. Nói chung là bạn tự hỏi xem là hắn ta có cái j hơn người bình thường mà tới mức bạn phải đâm đầu vào để yêu mặc dù nó đã có ny. Nếu trả lời được thì nói cho t xem đó là điểm gì nhé
     
  16. nhungnhung_85

    nhungnhung_85 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    nge bạn nói cứ như phim hàn ấy nhỉ =)), t cũng yêu kém tuổi đây, kém 2 tuổi ấy chứ
     
    hoaianh0107muaphoxa thích.
  17. phuonglinh0507

    phuonglinh0507 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/12/2015
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    43
    Ok b. Chúc bạn vượt qua được khó khăn này!
     
    hoaianh0107 thích bài này.
  18. trungtinctu

    trungtinctu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/2/2015
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    đợi là cách tốt nhất bây giờ, nhưng qua bạn kể có thể người con trai đó sẽ bỏ người yêu vì rung động nhất thời với bạn. :rolleyes:
     
  19. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,201
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    Nếu bỏ thì cũng k phải vì bạn đâu. Nhưng bay h cũng k cần quan tâm nhiều, để mình yên ổn là tốt nhất. Tết về quê. Ra tết chuyển bạn ạ
     
  20. Siêuthị trực tuyến MaxBuy

    Siêuthị trực tuyến MaxBuy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/7/2014
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Thế mới gọi là yêu không lối thoát :)
     

Chia sẻ trang này