Tới em Hằng Túi đi nhiều loại hợp với da nhạy cảm mà, đang nghiên cứu quả tiêm mũi được 2 năm là tiêu mà sợ còn chưa dám quyết đây, định mấy hôm rồi chưa dám liều vì sơ như quả mắt bên XUân Hương nó làm cho mắt như là mắt trâu luôn, 4 tháng rồi mà mí lồ lộ như cô dâu 8 tuổi điên k chịu được.
Mẹ nó chi tiêu gioi quá, nhà em cũng k thuê nhà 2vc+ 1 con lớp 1 + 1 đứa trong bụng mà chưa tháng nào tiêu dưới 10tr Bảo để dành lương 1 đứa tiết kiệm, tiêu 1 đứa mà không làm nổi
cũng không giỏi đâu b ạ, rau có ông bà ngoại ở quê gửi lên cho sạch rồi, thức ăn thì hôm nào bận không mua được có ông bà nội đi chợ giùm
ôi trời! E Hằng Túi nổi tiếng vậy mà k biết ah? FB em hằng nổi tiếng lắm, đồ thời trang, mỹ phẩm, Spa. Em ấy là vợ Đăng Nguyên em trai ca sỹ Đăng khôi ấy, nhưng quá khứ thôi. Tớ là tín đồ nhà em này về mỹ phẩm, thời trang đấy hee
Hihi.. chắc do thời thế hoặc số phận chứ mình có giỏi gì đâu. Mẹ nó có thể tham khảo thêm về ngành nghề của mình ở chữ ký đó ak. Nghề này phải đam mê thì mới làm được
những người kiếm ra có tháng vài tỉ họ cũng chỉ khiêm tốn nói cả năm được vài trăm cho vui thôi,chẳng ai khoe khoang cả, chia sẻ, khích lệ chứ đừng làm cho nhiều mẹ cảm thấy tự ti,chán nản vì bản thân k kiếm được, họ đang bế tắc về tiền, k biết kiếm đâu ra tiền mà lo cho gia đình, đọc đùng cái toàn nói kiếm được bao nhiêu bao nhiêu. Có nhớ là Nichk này đã bị các mẹ tẩy chay lâu lắm rồi mà sao bây h lại xuất hiện nhỉ?
Nói thật thì kêu khoe, kêu chém là sao? vậy chẳng lẽ mình sống dã dối mới là người tốt chăng? (bác hồ dạy khiêm tốn, thật thà) đúng không? Trước tiên các bố các mẹ phải hiểu thế nào là khiêm tốn và thế nào là thật thà? Không phải thật thà là có 100 triệu nói 10 triệu đâu ak. Bố mẹ nào không tin thì vào links ở chữ ký mình tìm hiểu thêm nhé. Mình có hơn 30 nhân viên nếu không kiếm được số tiền đó thì chả ai ở lại làm cho mình đâu. Chưa nói mỗi tháng phải nuôi hơn chục cái mặt bằng, mỗi cái trung bình 10 triệu (có cái 4-5 triệu nhưng có cái tới 15-17 triệu). Muốn thành công trước tiên phải học hỏi chứ không ai đi phê phán đánh giá bừa bãi một người. Xin nói rõ là cách đây gần chục năm mình chỉ là một nhân viên kỹ thuật lương tháng vài ba triệu. Các bố các mẹ xem ảnh nhé Còn bây giờ bình thường mình có thể giao lưu với khách hàng những giao dịch tiền tỷ
Nhìn các mẹ lương thưởng cao ngất ngưởng mà ngưỡng mộ quá, trong khi mình lương làm cả năm không bằng tiền thưởng của các mẹ, hihi