Tranh luận: Bài Văn Khiến Người Lớn Giật Mình Của Em Bé Lớp 1. Các Mẹ Đã Đọc Chưa

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Meocun14112009, 25/1/2016.

  1. Meocun14112009

    Meocun14112009 Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo

    Tham gia:
    14/2/2014
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ước mơ của con là trở thành một chiếc điện thoại di động. Bố mẹ con yêu điện thoại di động lắm. Đến mức con cảm thấy bố mẹ quan tâm đến điện thoại còn hơn quan tâm đến con. Khi bố đi làm về, dù rất mệt mỏi nhưng bố vẫn chỉ ngồi bấm điện thoại di động chứ chẳng nhớ gì đến con. Khi bận bịu việc gì quan trọng, nếu bất chợt có chuông điện thoại reo, bố mẹ sẽ ngay lập tức nhấc máy nghe. Thế nhưng lúc con khóc thì bố mẹ lại chẳng sốt sắng đến thế. Bố mẹ thích chơi trò chơi trên điện thoại di động chứ chẳng muốn chơi cùng con. Khi nói chuyện với ai đó trên điện thoại, bố mẹ cũng chẳng bao giờ thèm nghe con nói gì, cho dù con có chuyện rất quan trọng muốn chia sẻ. Vì thế, con chỉ ước được làm một chiếc điện thoại di động
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Meocun14112009
    Đang tải...


  2. mehoatrau0510

    mehoatrau0510

    Tham gia:
    23/3/2015
    Bài viết:
    11,765
    Đã được thích:
    1,708
    Điểm thành tích:
    913
    đau lòng ! đúng là thời công nghệ.
     
  3. Meocun14112009

    Meocun14112009 Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo

    Tham gia:
    14/2/2014
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Tự nhắc mình thôi
     
  4. Thùy Dương-85

    Thùy Dương-85 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    30/12/2015
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Một ước mơ rất dễ thương. Ở tuổi này, các bé hầu như suy nghĩ đơn giản, ước mơ làm bác sĩ (để chích mấy đứa bạn), thầy giáo (để cầm thước đánh các bạn)... Nhưng em bé này đã có suy nghĩ sâu sắc hơn, bé cần tình yêu thương và cả thể hiện sự yêu thương ấy ra bên ngoài từ bố mẹ. Hi vọng càng nhiều người có thể đọc được bài văn này.
     
  5. mehancoi93

    mehancoi93 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    18/4/2013
    Bài viết:
    4,390
    Đã được thích:
    561
    Điểm thành tích:
    823
    Tự kiểm điểm lại bản thân mình! May mình dùng điện thoại cùi, chỉ có nt và gọi điện
     
    Huongnt 89 thích bài này.
  6. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,613
    Đã được thích:
    3,126
    Điểm thành tích:
    2,113
    bố mẹ cần xem lại mình
     
  7. lethuy82

    lethuy82 Thành viên mới

    Tham gia:
    31/3/2015
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    hình như đây là một bài văn có thật của một em bé người trung quốc phải không mn?
     
  8. Huongnt 89

    Huongnt 89 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/2/2016
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    đắng quá đi thôi.
     
  9. honey4556

    honey4556 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/1/2016
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    mình thấy đúng quá, cần xem xét lại bản thân
     
  10. anonymouss

    anonymouss Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/6/2015
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    cảm ơn con đã nhắc nhở các bậc làm cha làm mẹ ngày nay bằng 1 cách k thể khéo léo hơn :)
     
  11. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
    khổ thân con
     
  12. thienthannho090390

    thienthannho090390 _Meomeo Híhí_

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    2,723
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    823
    Tội nghiệp con và thương con zai quá vì bố nó nhiều khi thích chơi điện thoại hơn là chơi với con.
     
  13. Kiều Văn Hiệp

    Kiều Văn Hiệp Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/2/2016
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    HIHI công nhận mình cũng thấy mình là một trong những ông bố như vậy! từ nay cố gắng về đến nhà là chơi với con nhiều hơn
     
  14. Meocun14112009

    Meocun14112009 Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo

    Tham gia:
    14/2/2014
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    chơi với con nói chuyện nhiều với con, đọc sách cho con. hãy coi con như một người bạn
     
  15. MebeKim1909

    MebeKim1909 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/1/2016
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Vợ chồng nhà Em giờ cũng vậy ::)(. Đọc bài này mới thấy tội tội
     
  16. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    đây là thực tế mà
     
  17. thienbao10

    thienbao10 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/1/2016
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    đúng là khiến ng lớn và jat mình đôi khi chúng ta mải mê cs mải mê với những thú vui của bản thân mà wen mất nghĩa vụ của chúng ta với con cái của mình
     
  18. gaohatinh

    gaohatinh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/12/2015
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    bài viết đúng quá
     
  19. ruagia

    ruagia Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/6/2010
    Bài viết:
    3,612
    Đã được thích:
    572
    Điểm thành tích:
    823
    Lop 1lam gi da biet viet van
     
  20. shopbong68

    shopbong68 Thời trang trẻ em

    Tham gia:
    24/5/2014
    Bài viết:
    5,253
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    823
    Bây giờ bố mẹ nào cũng có FB nên online suốt cũng phải thôi
     

Chia sẻ trang này